Thứ hai, 12/1/2009, 09:25 GMT+7

Suýt rơi vào 'cạm bẫy'

Vì em thích yêu thương và được yêu thương, nên lòng em dao động khi anh mang tình yêu hay một cái gì đó giống giống tình yêu tới. Anh cứ ve vãn, cứ thủ thỉ...

Giống như số mệnh, mọi vật được đưa đẩy đến với nhau, để mang yêu thương hoặc gây đau khổ tùy “cái nợ” đang mang. Em và anh cũng thế. Một ngày anh như gió khẽ lướt qua, quây quần trìu mến bên em. Vì em thích yêu thương và được yêu thương, nên lòng em dao động khi anh mang tình yêu hay một cái gì đó giống giống tình yêu tới. Anh cứ ve vãn, cứ thủ thỉ. Em chưa yêu nhưng em biết rõ thế nào là tình yêu trong sáng chân thật, thế nào là sự đam mê dục vọng. Rồi em lặng im giữ mình để chiêm nghiệm và để thử thách tình yêu của anh.

Anh đi..., lâu lâu vô tình gặp, anh vẫn cho thấy là anh nhớ em và muốn gặp em.

Một ngày, tình cờ gặp anh, anh kể em nghe những điều làm em khóc, khóc mừng vì may mắn không có gì tồi tệ xảy ra, khóc thương cho những người bị lừa dối, buồn vì niềm tin bị đánh cắp, vì đàn ông con trai muôn đời “vẫn thế”….

"Em có tin gì mới không? Kể anh nghe, Anh có nhiều chuyện muốn nói với em, chuyện cũ - chưa nói, chuyện mới, không biết em có quan tâm không?

Anh rất muốn gặp em, nhưng anh thấy mình không thẳng thắn và có nhiều điều ý nghĩa xấu khi gặp em.

Thực sự là anh thích em quá, mà anh lại nói dối em nhiều điều, anh thấy anh không xứng là bạn em.

Đôi khi nói dối để làm người khác không bị tổn thương cũng tốt, nhưng nếu nói dối để mang lợi cho mình thì không hay, chính là điều không hay đó anh cảm thấy mình có lỗi và ngại gặp em.

Anh có gia đình nhỏ của anh, thời gian vợ anh sinh là thời gian anh quen em, anh nghĩ khi quen em chỉ là thư giãn mà thôi, nhưng khi quen em anh lại có ý nghĩ khác, xấu lắm, nhưng thực sự trong lòng anh rất thích em, nên anh sợ em bị tổn thương và sợ không quen được em.

Anh muốn em là một người bạn gái tri kỷ, nhưng mỗi khi gặp em là anh lại có ý nghĩ chiếm đoạt, thực sự anh vẫn rất ngại để gặp em vì những lý do riêng, và hôm nay, anh nói hết sự thật với em và anh không muốn nói dối em thêm ngày nào nữa, vậy em còn muốn nói chuyện với anh nữa không?

Anh thích em nên anh mới giấu em, nhưng anh muốn dừng lại trước khi để mình đi quá xa, anh thắc mắc khi nói ra như vậy không biết mình có sai lầm không? Nhưng cho dù có thì vẫn tốt hơn là anh cứ để như vậy phải không em? Anh tin mình đúng.

Anh muốn em bỏ qua cho anh, anh vẫn muốn gặp em, và em đã biết sự thật thì có thể giúp anh tránh được cám dỗ, anh nghĩ đối với anh, sai lầm này là rất lớn về tình cảm của anh và với em nữa, nhưng anh cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với em như thế này".

Em đang nghe và em đang khóc, em khóc vì em thương cho vợ và con anh, em cũng thương cho em nữa! Em vẫn sẽ nói chuyện với anh như những người bạn, vì dù sao anh cũng đã nói hết sự thật, thực sự chuyện này cũng chưa tới đâu. Em chỉ tiếc là ít nhiều em cũng mến anh, ít nhiều em cũng hay nghĩ về anh. Cuộc sống đôi khi nhiều cám dỗ, con người đôi khi phạm sai lầm, nhận ra được và dừng lại là tốt, em chỉ thấy buồn, một lần nữa mất thêm một ít niềm tin. Em sẽ bỏ qua cho anh, nhưng em không gặp anh.

Đừng làm như thế với bất kỳ ai khác nữa, em luôn mong anh đủ lý trí như anh đã từng nói với em, để không như thế này nữa, để phần "người" luôn cao hơn phần "con" trong hai chữ "con người".

Hải Yến

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao