Gửi Gà Già yêu thương
Anh - Gà Già, đó là cái tên em đặt cho anh, nhưng không oan chút nào đâu nhỉ, ai cũng bảo anh già hơn tuổi cơ mà, còn em chỉ mãi mãi là Trâu Non bé bỏng
Xuân mới 2009 đã đến, mùa của hạnh phúc, của buổi giao thừa hai đứa mình được bên nhau trọn vẹn, mùa của lứa đôi lại về. Mà sao em vẫn thấy lành lạnh và trống trải quá, những lúc không có anh sao mà trái tim em yếu đuối đến thế kia.
Vậy là đã được hai năm, chúng ta bắt đầu yêu nhau, hai năm biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp anh nhỉ. Để rồi hôm nay, con bé hay đa tình, đa cảm như em lại phải thảng thốt với chính mình: "em yêu anh thật nhiều rồi đó sao”. Làm sao quên được cái lần đầu tiên anh đặt đôi môi bỏng cháy đầy khát khao trên làn môi mềm của em, cứ như thế em không kịp suy nghĩ, hay đắn đo, chỉ biết tan chảy với tình yêu nóng hổi mà anh đã dành cho em, từ đó tình cảm của chúng ta ngày càng sâu đậm hơn, để em biết anh yêu em nhiều biết mấy, anh thật sự cần có em trong cuộc đời này, để lần đầu tiên em tập làm người lớn, mặc dầu cái tính trẻ con của em vẫn còn nhiều lắm.
Mà em phải trẻ con như thế, mới biết anh quan tâm và chiều chuộng em nỡ nào, để được anh ôm thật chặt vào lòng mà vỗ về, để được dựa dẫm trên bờ vai vững chải và rất an toàn của anh,… và để em cảm nhận rất sâu sắc rằng em cũng cần có anh, cũng yêu anh nhiều đến thế. Anh - Gà Già, đó là cái tên em đặt cho anh, nhưng không oan chút nào đâu nhỉ, ai cũng bảo anh già hơn tuổi cơ mà, còn em chỉ mãi mãi là Trâu Non bé bỏng, Gà Già chỉ hơn Trâu Non có bốn tuổi thôi mà nhìn vào đố ai đoán thế, không biết tại Gà Già đã quá già hay chỉ tại Trâu Non quá trẻ con đây nhỉ.
Hai năm nữa, có lẽ không lâu lắm, nhưng thử thách thì thật nhiều đúng không Gà Già, khi bên Trâu Non lúc nào cũng có nhiều người bủa vây, mà từ khi có Gà Già rồi Trâu Non cũng đã cắt liên lạc thân mật với những đối thủ cạnh tranh của Gà Già, nhưng trái tim thích đi hoang của Trâu Non lại réo rắt, tại những lúc ngóng trông Gà Già mà đâu có thấy.
Trâu Non cũng biết thông cảm với hoàn cảnh của Gà Già nhưng nổi nhớ của Trâu Non nó không chịu buông tha, rồi những dỗi hờn, buồn tủi đã đẩy Trâu Non tạm quên Gà Già mà về với phía những người đang tìm kiếm Trâu Non. Nhưng nói vậy chứ Trâu Non đâu có hư hỏng đến mức mà dể dàng ngã vào vòng tay của kẻ khác, chỉ để cho Gà Già chừa cái tật lơ đểnh mặc dù có lý do chính đáng kia.
Gà Già cũng hay xúi Trâu Non bậy bạ, đòi cưới xin liền liền, nhưng Trâu Non không chịu đâu, Trâu Non còn muốn rong chơi và còn lo toan cho gia đình nhiều lắm, Gà Già hãy đợi Trâu Non nhé, Trâu Non chỉ hù vậy thôi chứ chẳng hề muốn xa Gà Già tí tẹo nào đâu. Trâu Non chỉ sợ ông trời cướp mất đi niềm hạnh phúc của chúng ta, sợ ông tơ bà nguyệt gieo điều trắc trở, bởi vì còn đó những thử thách chông gai mà chúng ta không biết có đương đầu nổi không.
Gà Già hay nói Trâu Non cứ suy nghĩ lung tung nhưng biết đâu được “ ba mươi chưa phải là tết mà”, Trâu Non cũng hơi bi quan, vì hẳn Trâu Non từng chứng kiến nhiều cảnh gia đình không hạnh phúc, đổ vở, Trâu Non hay thấy mệt mỏi và nản lòng. Có lúc Trâu Non hỏi: Gà Già sẽ như thế nào khi không còn Trâu Non ở bên cạnh, Gà Già nói “không biết nữa”. Thế nhỡ một ngày nọ Trâu Non không không còn nữa,… Căn bệnh tim tiền sử đang hoành hoành Trâu Non ngày một nhiều hơn rồi Gà Già ơi, nhưng Trâu Non đã dũng cảm chịu đựng (nếu biết Gà Già sẽ mắng cho tơi bời và bắt đi chữa trị đúng không!)
Trâu Non thấy trống trải và lạc lõng, chơi vơi giữa thế giới đầy người thân và hơi ấm nhưng sao mong manh quá. Vậy mà Trâu Non cũng không thể bắt chước cụ Huy Cận “ sống gấp gáp tham lam, yêu hốt hoảng liều lĩnh” đâu nhá, Trâu Non sẽ lặng lẽ lưu giữ những kỉ niệm vào thật sâu trong trái trim mình, lặng lẽ yêu Gà Già nhiều nhiều thêm, lặng lẽ làm những việc mà Trâu Non cần và muốn làm. Để những phút giây sau cùng Trâu Non sẽ trao trọn nổi niềm với Gà Già, để Trâu Non sẽ nói những lời yêu thương mà Gà Già đã từng khao khát mong chờ…!
Nếu vô tình đọc được những lời này chắc chàng Lãm năm xưa sẽ buồn lắm, đó là chàng thư sinh và mối tình đầu tươi đẹp của Trâu Non, nhưng Trâu Non bây giờ không muốn cũng không còn làm nàng Nguyệt trong sáng thủy chung, vĩnh hằng nữa, sợi chỉ xanh đó Trâu Non đã tự tay cắt đứt, mặc dù không ai có lỗi cũng chẳng có lý do, chỉ có lý giải là tình học trò khó nên đôi, hãy để cho nó đẹp và vĩnh cửu …
Đọc đoạn này Gà Già sẽ hơi buồn và ghen ghen đúng không, nhưng đó là cổ tích rồi mà, bây giờ chỉ có Trâu Non 100% của Gà Già thôi nè, Gà Già có vui và hạnh phúc nhiều nhiều khi đã chiến thắng mọi đối thủ nặng ký từng trồng cây si bên trái tim của Trâu Non không!
Cầu chúc cho Gà Già cuộc sống cũng bình yên như giấc ngủ!
Trâu Non lắm chuyện!
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net