Giá ai cũng bỏ ra 'một chút'
Thường người ta bỏ ra hàng giờ để "ngồi đồng" bên những hàng quán cà cưa dưa ngỗng, bỏ nhiều giờ để bàn chuyện nọ, xọ chuyện kia. Vậy mà cứ ra đường là mạnh ai nấy chạy, tranh giành từng phút, từng chút...
Sáng nay đi làm. Kẹt xe. Lại kẹt, đầu óc hướng đến tinh thần AQ một chút để giải nhiệt, suy nghĩ buâng quơ và chợt nhớ đến những câu thơ :
"Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm,
Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu
Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều… "
(Xuân Không mùa-Xuân Diệu)
Gần Tết rồi, nhanh thật!
Trong cuộc sống, đôi khi một ít, một chút, một vài… làm ta nhớ mãi và sẽ làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
Một chút máu cho đi sẽ có ích cho nhiều sinh mạng. Một chút quan tâm mỗi ngày ươm mầm những niềm tin, vài phút yêu thương đôi khi ghi nhớ cả cuộc đời.
Thường người ta bỏ ra hàng giờ để "ngồi đồng" bên những hàng quán cà cưa dưa ngỗng, bỏ nhiều giờ để bàn chuyện nọ, xọ chuyện kia. Vậy mà cứ ra đường là mạnh ai nấy chạy, tranh giành từng phút, từng chút, kẹt xe thấy chỗ nào trống là chui vào, dẫu bịt cả đường lưu thông vẫn mặc kệ.
Thèm một chút tử tế nhường nhau giữa người và người, dẫu đường xá chật hẹp cũng len lỏi được từ từ. (Đâu đến mức máy xe vẫn nổ mà cứ đứng hoài một chỗ. Đoạn đường hơn 5,7 cây số đôi khi đi mất cả vài giờ).
Mong một vài anh dân phòng, anh áo vàng, áo xanh xuất hiện đứng ra điều tiết, giải tỏa ùn tắc.
Một ít đã làm nên mùa xuân lai láng; Một chút, một vài điều tốt đẹp sẽ làm cuộc sống tươi đẹp hơn! Mong lắm thay!
Chương
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net