Thứ hai, 22/12/2008, 10:06 GMT+7

Người đồng nghiệp 'đáng ghét'

Anh có một vẻ ngoài bình thường, không có gì ấn tượng, thêm vào đó là hàng tá những điều mà tôi thấy ghét như: Kiểu ngồi hút thuốc tự nhiên trong phòng họp như thể đang ở trong quán bar...

Anh ta không cao, may ra thì được 1,65 m mà người ta nói con trai không cao thì...

Anh ta đúng là vô duyên và bất lịch sự, bằng chứng là anh ta sẵn sàng cúp máy điện thoại khi công việc không như anh ta muốn, cho dù người gọi cho anh ta có là phụ nữ.

Tính anh ta thay đổi nhanh hơn cả thời tiết và chỉ được cái nói để quên.

Có lẽ chính vì cố tình soi những nhược điểm của anh ta mà hình ảnh của anh ta - người có hàng tá các nhược điểm - ngày một lớn dần, để rồi tôi lại thấy ở anh ta có những điều rất đáng yêu:

Anh ta là người lớn nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn anh ta toát mồ hôi tôi lại thấy buồn cười, trông hệt như một cậu bé vừa đi chơi về mồ hôi đầy đầu và lo bị mẹ phạt.

Anh ta chóng quên, mỗi lần cư xử bất lịch sự anh ta lại quên luôn và lại là người nói chuyện trước.

Anh ta có cái gì đó rất kín đáo mặc dù vẻ ngoài là người cởi mở, điều đó làm tôi rất tò mò.

Cuối cùng là anh ta khá thông minh trong công việc

Thời gian làm chung không dài nhưng không hiểu tại sao tôi có một cảm giác rất thân quen và tin tưởng anh ta trên mức một đồng nghiệp bình thường, phải chăng anh ta không biết gì về tôi? Phải chăng tôi không thường xuyên gặp anh ta để có thể thấy anh ta còn có những điều tầm thường hơn những điều tôi không ưa.

Và mọi thứ thay đổi để tôi nhận rằng; Đôi khi người ta không hiểu được tại sao lại có thể thích một ai đó nhanh như vậy, trong khi có những người cầm cưa đi cưa vài tháng mà chẳng thể để cái cây nhìn ra được những điều đáng nghét, đáng yêu; Đôi khi dù vẫn biết cảm xúc cũng chỉ là những cảm xúc nhưng có những người lại để nó sống mãi trong lòng và ai là người giàu trí tưởng tượng thì người đó lại càng thiệt thòi. Trong chuyện tình cảm những người nói tình cảm của mình rất dễ nhưng có người nói ra chẳng dễ tí nào và có những người không bao giờ nói.

Chúc cho người ấy người có hàng tá những điều đáng ghét một năm mới hạnh phúc và một giáng sinh an lành.

Bình Minh

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao