Cho đi chân tình, tôi nhận được hạnh phúc
Có lẽ cảm nhận được tấm chân tình của tôi, nên các anh chị chồng rất thương và giúp đỡ mọi bề. Khi tôi bệnh, anh rể tự tay nấu cháo, còn chị chồng bưng lên tận phòng cho tôi dù tuổi đã cao, phải lên tận lầu 4...
Từ nhỏ, tôi đã phải sống xa gia đình và thiếu tình thương yêu của cha mẹ. 11,12 tuổi đã phải mưu sinh tự lập, thức khuya dậy sớm buôn bán lặt vặt để kiếm tiền ăn học. Cũng may vì tôi rất ham học nên dù khó khăn thế nào tôi cũng cố gắng học và học rất giỏi.
Cũng có những cám dỗ, những kẻ xấu muốn lôi kéo tôi sa ngã vì biết tôi không có cha mẹ bên cạnh dạy dỗ, bảo vệ, nhưng may mắn thay tôi đều tránh khỏi và an toàn.
Tốt nghiệp lớp 12, tôi vừa đi làm, vừa đi học đại học tại chức. Có rất nhiều chàng trai để ý theo đuổi nhưng tôi chỉ xem như bạn vì sợ tổn thương đau khổ như mẹ của mình. Nhưng một lần tình cờ tôi đã gặp anh, người đàn ông hiền hậu, tốt bụng của đời tôi...Chúng tôi quen và yêu nhau 3 năm thì nên vợ nên chồng, bên anh tôi dược yêu thương, che chở, chăm sóc và thật sự hạnh phúc. Tôi tìm thấy tình thương của người cha, anh trai mà tôi thiếu thốn, và nhất là tình yêu đôi lứa nơi anh...
Cha mẹ anh không còn, chỉ còn lại các chị, em và người anh trai cả. Tôi và anh sống chung với chị, đi làm cả ngày nên không phải lo việc nhà nhưng chị chồng rất thương và thông cảm.Tôi rất kính trọng và thương yêu các anh chị em chồng, và xem họ như ruột thịt của mình.Có lần, tôi đọc ở đâu đó bí quyết lấy lòng chồng, đó không phải là chỉ chăm lo chiều chuộng chồng thật tốt, mà khi ta yêu thương hòa thuận với những người thân của anh ấy và sống tốt đẹp với mọi người, được mọi người yêu thương, hài lòng...anh ấy sẽ hãnh diện, hạnh phúc hơn. Đó cũng là một cách lấy lòng người đàn ông mà mình yêu thương các bạn ạ!
Có lẽ cảm nhận được tấm chân tình của tôi, nên các anh chị chồng rất thương và giúp đỡ mọi bề. Khi tôi bệnh, anh rể tự tay nấu cháo, còn chị chồng bưng lên tận phòng cho tôi dù tuổi đã cao, phải lên tận lầu 4... Khi chúng tôi cất nhà, anh chị sợ thiếu thốn, gởi tiền về cho mượn... Tôi thật sự không biết làm gì để đền đáp tấm chân tình đó của anh chị...
Suy cho cùng, tôi chẳng giàu có hay giỏi giang gì, chỉ có thật lòng thương yêu, kính trọng các anh chị mà được hạnh phúc thế đấy. Các bạn trẻ sắp lập gia đình hãy mở rộng tấm lòng, hãy chân tình thì chắc chắn các bạn cũng sẽ được hạnh phúc như tôi. Đó cũng chính là mục đích của việc tôi chia xẻ với các bạn qua blog này...
Phượng Các
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net