May mắn khi có em trong đời
Sáng ngày 14/2, là ngày Tình yêu. Tôi mong chờ món quà của vợ với tâm trạng nao nao. Quà gì nhỉ? Một cặp chuột tình nhân? Một hộp chocolate? Một trái tim đỏ rực nhồi bông? Tất cả tưởng tượng của tôi đều sai hết.
Năm nào khi đến ngày Tình yêu, tôi lại chiêm nghiệm về chuyện tình yêu của chúng tôi. Và đó là một câu chuyện dài nhiều tập không có hồi kết và tôi cũng mong như thế. Bởi vì có ai đó đã nói “Tình yêu đích thực không có kết cục hạnh phúc hay đau khổ bởi tình yêu đích thực không bao giờ chấm dứt”. Vâng chuyện tình yêu là một câu chuyện như thế, không bao giờ chấm dứt theo thời gian...
Sáng ngày 14/2, là ngày Tình yêu. Tôi mong chờ món quà của vợ với tâm trạng nao nao. Quà gì nhỉ? Một cặp chuột tình nhân? Một hộp chocolate? Một trái tim đỏ rực nhồi bông? Tất cả tưởng tượng của tôi đều sai hết. Món của bà xã thật đơn giản nhưng rất ấm áp tình yêu thương và tràn ngập những điều muốn nói. Một tấm thiệp bên ngoài bao thư ghi “to: Ông xã”, bên trong là tấm hình vẽ hai người “trai, gái” đang cùng nhau tận hưởng những trái tim xung quanh rất hạnh phúc. Bên dưới có hàng chữ “It’s not about how much love you have in the beginning, but how much love you build till the end of life”. Vâng đây là một triết lý rất hay: ta không cần quan tâm khi bắt đầu ta được yêu nhiều hay không mà đến cuối cuộc đời điều đó mới là quan trọng? Mà muốn được như vậy, ta phải yêu người ấy nhiều hơn thế.
Và “cái đinh” của tấm thiệp chính là lời nhắn gửi của nàng:
“Ông xã yêu quí,
Mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ ngày càng đẹp hơn theo tháng năm của cuộc đời.
Mong rằng Anh sẽ yêu Em hôm nay nhiều hơn hôm qua và không bằng ngày mai Anh nhé!
Bà xã”
“Yes, madam”, tôi tự hứa với bà xã như vậy.
Và đặc biệt đó là quyển sách “Hai cực của Tình yêu” với nhiều câu chuyện hết sức thú vị và thi vị. Quyển sách là tập hợp những câu chuyện về Tình yêu đôi lứa, tình yêu vợ chồng. Đó là “Ngày cực kỳ quan trọng” để hâm nóng tình yêu của một cặp vợ chồng. Đó là “Sức mạnh tình yêu” nói về một ông chồng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo để được sống bên người vợ của mình thêm 17 năm nữa. Ông thọ 86 tuổi. Đó là “Mê cung” với là giấc mơ của một ông chồng về thử thách trong đời sống vợ chồng và cả hai không vượt qua. Tỉnh giấc mới nghiệm ra một điều “chúng ta sẽ mãi bên nhau, trong mọi sóng gió hiểm nguy, thẳng đường mà tiến”. Đó là “Biến cố đặc biệt” với những lời khen tặng lẫn nhau thay vì chê bai, trách móc... Vâng còn những câu chuyện hay như thế. Chính điều đó sẽ giúp chúng ta làm cho Tình yêu của mình ngày càng lớn lên, phải không em?
Còn câu chuyện tình yêu dài tập của chúng tôi đã được đề cập ở trên trong thời gian qua cũng nhiều lãng mạn, hạnh phúc nhưng cũng có những đau khổ. Bởi lẽ chúng ta, mà cụ thể là tôi chưa biết cách làm cho nó đẹp hơn, lung linh hơn. Có những lúc tôi làm cho vợ giận, chưa hài lòng với mình. Thật là tệ phải không? Và tôi mong em hiểu và thông cảm cho tôi, em nhé. Nhưng thất bại là mẹ thành công mà! Chính vì điều đó làm cho tôi thấy vững tin hơn trong đời sống vợ chồng và xin thành thật nói lời cảm ơn đến em, người vợ yêu quý của tôi, người mẹ của 2 đứa con gái dễ thương.
Thật là may mắn khi anh có em trong đời!
Cao Văn Tiến
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net