Thứ năm, 11/9/2008, 16:45 GMT+7

Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 25/8 đến 10/9

Tuần này, VnExpress.net giới thiệu các bé đến từ Đăklăk, Bắc Ninh, Bình Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội, TP HCM, Hàn Quốc...

Cu Bi sinh ngày 11-06-2007, tên thật là Nguyễn Thiện Anh. Cả nhà đặt tên Bi vi mắt cu nhu 2 viên bi. Cu Bi lúc đi ngủ thường hay ôm gối và gặm gối mới ngủ được. Hiện cu Bi được ông bà nội ngoại và bố mẹ chăm sóc, ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Mình tên là Phạm Quỳnh An, nhưng ở nhà ai cũng gọi là Camay thôi. Mình được 15 tháng rồi. Mình thích ăn đồ lạnh nhất, đi chơi với mẹ nữa. Ba mẹ nói mình có triển vọng làm người mẫu lắm. Hiện mình đang ở Nguyễn Tất Thành - Thị Trấn Eakar- Huyện Eakar- Tỉnh Đăklăk.
Đây là cu Minh, con của dì mình. Cu Minh sinh 2/11/2005, tại tỉnh Bắc Ninh. Đây là ảnh lúc bé 2 tuổi. Trông rất đáng yêu đúng ko nào?
Con tên là Lưu Minh Trí, năm nay 3 tuổi, ở khu phố Nguyễn Trãi, Thị Trấn Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Mọi người xem con lái xe giỏi không?
Hellooooo, Quý Nguyên nè.... Mình 1 tuổi rồi, mình rất thích chụp ảnh, tìm thằn lằm, đá banh và mỗi khi nghe nhạc là mình nhảy đó. Nhà mình ở Khu phố 2 - Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành Phố HCM.
Bé tên là Cody, và sanh tại thành phố San Jose, California. Cody được 6 tháng tuổi. Cody mới vừa biết lật được 2 ngày nên bé rất thích lật. Buổi sáng thức dậy, lúc nào bé củng mỉm cười và không khóc nhè. Cody chỉ nhõng nhẻo buổi tối mà thôi.
Tớ hơi già, nhưng trông cũng được, lớn lên tớ ước mơ được làm người mẫu. Tớ là
Nguyễn Châu Anh, ở Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mình tên là Nguyễn Gia Huy (bố mẹ mình thường hay gọi là Bé Bi), sinh ngày 12/4/2007, hiện sống ở ngõ 70 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mình rất thích nhảy Hip Hop.
Bé Ly Na ở Thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ảnh này chụp khi bé 6 tháng tuổi.
Chị hai tên là Lê Hải Ngân 3 tuổi, tên gọi ở nhà là Chíp Chíp, còn em là Lê Hải Phúc, một tuổi rưỡi, tên gọi ở nhà là Su Su. Hai chị em mình cùng ở Đoàn Hữu Trưng, Quận 2, Tp HCM. Hai chị em mình tuy gần tuổi nhau nhưng không ăn hiếp nhau đâu, mà rất yêu thương nhau! Mỗi khi em Su Su khóc thì chị Hai đều biết dỗ dành, và mổi khi thấy chi hai khóc thì em Su tuy chưa biết nói nhưng hay chạy lại hôn chị hai và ôm chi hai. Nhìn thật đáng yêu!
Mình là Phạm Minh Hoàng (cu Tit), sinh ngày 27/07/2006. Nhà mình ở Phú Mỹ - Mỹ Đình - Hà Nội. Các bạn thấy mình trong hình có giống Tứ aka không?
Ôi mẹ pha trò làm mình buồn cười quá. Mẹ sinh mình được 6 tháng rồi. Mình tên là Nguyễn Quang Minh, nhà ở Hà Nội. Công việc yêu thích của mình là đánh trống bằng chân và lật úp người rồi chống tay lên để đung đưa người như con bọ ngựa.
Bé là Phạm Quang Nhật, sinh ngày 08-08-2007, tên nhà thường gọi là Cu Bin. Bé hiện được 11 tháng tuổi, đang chập chững tập đi, rất hiếu động. Bé ở Thiên Phước - Phường 9 - Quận Tân Bình - Tp.HCM.
Bé tên Ngô Ngọc Yến Vy 20 tháng tuổi, nhà ở Thôn Đông xã Xuân Đỉnh Từ Liêm, Hà Nội. Bé rất thích nghe nhạc, bé đã hát được nhiều bài hát trong đĩa Xuân Mai, đặc biệt bé đã hát được karaoke các bài hát thiếu nhi.
Xin chào các bạn, tớ là Trần Hoàng Nam ở nhà mọi người gọi tớ là Bi, tớ sinh ngày 18/01/2008, đang sống tại ngõ 1, phố Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội. Tớ khoái nhất là được mẹ cho lên giường chơi đấy các bạn ạ.
Tớ tên là Đỗ Bảo Phương, sinh ngày 29/12/2007. Nhà tớ ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Các bạn trông thấy tớ có giống con trai không?
Mình là Nguyễn xuân Nhân, thường gọi là cu Bin, mình đươc 8 tháng rồi. Rất vui được làm quen các bạn.Địa chỉ nhà mình ở ấp Đông Chiêu - xã Tân Đông Hiệp -Dĩ A - Bình Dương.
Mình là Phong, mình 2 tuổi rồi, đây là ảnh mẹ chụp mình đúng ngày sinh nhật 2 tuổi của mình, mẹ cho mình đi thăm vườn bách thú. Mọi người bảo mình là một cậu bé bướng bỉnh, khi dỗi mình khóc và lăn trên 3 gian nhà rồi chui vào gầm giường không chịu ra. Các bạn có thấy mình quá bướng không? Mình ở Nội Duệ - Tiên Du - Bắc Ninh.
Tớ Quang Thành. Tớ rất thích tắm nhưng lại sợ gội đầu lắm nhé. Tớ mà tắm thì cả bà và mẹ tớ phải tắm cho tớ đấy vì tớ nghịch mà. Tớ dược biệt danh là "ba bị" tớ bướng lắm.Vừa tắm xong, chưa cho mẹ măc quần mà chơi Khủng Long đã. Nhà tớ ở Khu TT Nhà máy in Quân Đội - Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội.
Mình tên là Bo, sinh ngày 22/08/2007, ở Lê Duẩn - Hà Nội. Ai cũng nói mình giống bố, nhưng mà mình xinh hơn bố. Các bạn thấy mình có xinh không?
Ai cũng nói con rất đẹp trai, tên cũng giống con trai nhưng con lại là con gái. Con tên là Bùi Dương An Phúc. Con được 6 tháng tuổi. Địa chỉ nhà con: Phường 11, Quận Gò Vấp, TP HCM.
Mình tên là Nguyễn Bá Thanh, trùng tên một vị Bí thư của một thành phố trong nước, vì bố mình rất ngưỡng mộ ông". Nhà mình ở Đức Giang - Long Biên - TP Hà Nội, đây là hình lúc mình được 5tháng và mười ngày đó.
Cháu Hà Minh Quân, sinh ngày 06/09/2006 tại Tổ 7 khu 1 phường Hà Khẩu TP Hạ Long, Quảng Ninh.
“Các bạn thấy mình dễ thương không nào, minh muốn làm bạn với tất cả các bạn”. Mình tên Nguyễn Chu Minh Khôi, 20 tháng tuổi, ở Lê Văn Sĩ - Phường 13 – Quận Phú Nhuận, TP HCM.
Đây là bé Sushi (tên gọi ở nhà) dang chơi với bà cố, bà quàng khăn cho bé. Tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Anh Thư. Bé được 8 tháng tuổi, rất thích ăn nhưng lười bú lắm. Bé đang ở với nội ở ấp Bình Thung, Xã Bình An, Dĩ An Bình Dương.
Mình là Yến Nhi xin chào các bạn! Mình ở Vườn Lài, Tân Phú, TP HCM.
Mình là Phạm Quang Trung, tên gọi yêu ở nhà là Bill, ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Tây. Mình sinh ngày 30/9/2007, rất thích xem quảng cáo, đi chơi và thích nằm thư giãn như thế này đấy.
Mình tên là Bùi Tuấn Kiệt sinh ngày 05 tháng 11 năm 2007 sống tại xóm Vực xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Tây. Mẹ vẫn thường gọi tớ là Bi vì mẹ bảo trông tớ cái gì cũng tròn, mình biết ngồi rồi, chạy nữa nhung phải nhờ đến cái xe tập đi chứ minh chưa tự đi được vì mình mới già 7 tháng tuổi thôi mà.
Bảo Anh cháu có nick name là Bống. Cháu sinh ngày 5/11/2007. Cháu là con gái cưng của bố Long, mẹ Phương đang sống rất hạnh phúc tại Phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội. Cháu trộm vía rất là ngoan, không quấy khóc bố mẹ đâu, cháu chỉ nhõng nhẽo thôi........
Ông nội gọi mình là cu Bỉm, tại vì lúc nhỏ bố mẹ mình hay đóng bỉm cho mình mà, tên thật của mình là Nguyễn Nghĩa Dũng, hiện tại mình và bố mẹ đang sống ở thị trấn Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
Đây là heo mọi của bà ngoại, heo vàng của ba Lộc, heo nhẽo của mẹ Trang. Heo tên là Lê Thị Ngọc Hân, sinh ngày 31/03/2007. Hiện nay heo đang ở khu phố 3, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM. Đây là hình ảnh ba chụp khi heo đi Suối Tiên. Ba bảo heo cười lên để chụp hình đó mà.
Biệt hiệu là Bông, con bố Bống nhà ở Đô Lương - P.Quang Trung - TP Hải Dương. Mình tròn 8 tháng tuổi, ảnh này cô chụp cho mình cách đây 1 tháng, đến giờ mình vẫn chưa biết bò. Mình rất thích kể chuyện cho cả nhà nghe đặc biệt chuyện chính trị. Các bạn thấy mình có giống Tống Khánh Linh của Trung Quốc không?
Đây là bé Sóc Nâu, tên thật là Đào Quỳnh Trang. Bé sinh ngày 29/09/2007. Bé rất hay cười. Hiện bé ở Nguyễn An Ninh - Phường 7- TP Vũng Tàu.
Con xin chào các cô chú, chào các bạn! Con tên là Nguyễn Trần Uyên Nhi, ở nhà bố, mẹ gọi là Beef vì ngày xưa mang bầu bác sỹ khuyên mẹ ăn nhiều thịt bò, Con năm nay 2 tuổi, ở tổ 7 phường Việt Hưng- Long Biên- Hà Nội, sở thích của con là đi tắm biển.
Cháu tên là Nguyễn Hà Phan, sinh ngày 13/07/2007, hiện ở Đội Cấn Ba Đình Hà Nội, sở thích của cháu là bò khắp nhà, nửa đêm tỉnh dậy cháu cũng ở tư thế bò, mọi người bảo cháu sao lại thích bò thế?
Cháu tên là Bùi Vĩnh Khang nhưng mọi người hay gọi thân mật là bé Su. Cháu vừa tròn 5 tháng tuổi và được 8,5 kg rồi ạ. Sở thích của cháu thì nhiều lắm cơ. Cháu thích siêu nhân, nghe nhạc và đặc biệt là chương trình quảng cáo trên TV. Địa chỉ của cháu là Hàng Kênh - Ngô Quyền - Hải Phòng.
Chào các bạn! mình là Phạm Thành Dương, 6 tuổi. Mình đang học lớp 1, trường tiểu học Minh Tân, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Nhà mình gần công ty xi măng Hoàng Thạch, nơi ba mẹ mình đều làm việc tại đó. Đây là hình mình chụp tại nhà ông bà ngoại, xoài nhà ông bà ngoại to và ngọt lắm. Lớn lên, mình thích là phi công để được bay lượn trên bầu trời...
Mình là Bảo Chình, năm nay mình 5 tuổi, mình ở cùng mẹ, ông bà ngoại ở Đông Hoà, Trảng Bom, Đồng Nai. Ở nhà mọi người gọi mình là Gấu. Mình thương mẹ và bà ngoại nhất.
Con gái tên Bùi Nguyễn Anh Vy, 5 tháng tuổi, ở đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM.
Cháu Minh, sinh ngày 25/12/2007, ở Đường 218 Cao Lỗ, Phường 4, quận 8 TP HCM. Ở nhà mình tên Men, mọi người đều nói mình giống ba mình hết đó.
Cháu Tuệ Minh, sinh 17/04/2006, ở Ba Lan. Cháu rất hiếu hiếu động và hay cười, hay nói.
Cháu tên là Trịnh Phú Minh – 8 tháng tuổi, ở Nguyễn Văn Trỗi – Thanh Xuân – HN. Cháu thích nhất là được ăn và đi chơi cùng anh hàng xóm. Bố mẹ cháu thường âu yếm gọi cháu là Cu Tí.
Bé Nguyễn Hải Anh, ở Quận 6, TP HCM. Ảnh chụp lúc 10 tháng tuổi, bé rất năng động.
Bé Andy Le , tên Việt là Lê Cao Nguyên, nhưng ba mẹ hay gọi là mèo con, vừa đúng 2 tuổi, hiện sống tại Cali, Mỹ. Bé rất thích leo trèo, chơi xích đu, hình như vì có gene của người vùng cao của mẹ bé vốn là cư dân Đà lạt.
Bé Nguyễn Minh Thư con cùa ba Phát và Mẹ Thảo, mới có 3 tuổi thôi (trong ảnh) mà thích làm ca sĩ và làm duyên với mọi người rồi đó. Nhưng bây giờ bé gần sinh nhật lần thứ 5 rồi. Nhà bé ở Tô Hiến Thành P13 quận 10, TP HCM.
Bé Đoàn Phương Anh, ở ph­­­­uờng Đại Kim- Hoàng Mai - Hà Nội.
Sở thích của bé là đi du lịch, và tham gia các cuộc thi người đẹp trong ngõ nhà.
Cháu xin chào mọi người, cháu là Phạm Xuân Thanh Hiền, sinh ngày 20/6/2007, ở nhà mọi người vẫn gọi cháu là Nhím. Cháu là con gái đầu của bố Phạm Xuân Thái và mẹ Trần Hoàng Liên (ở Hà Nội). Cháu rất thích đi chơi, rất ngoan và vui vẻ khi không bị "bắt ăn"
Tớ là Nguyễn Thế Hiển, dì tớ hay gọi tớ là Xêcô, mẹ bảo: "vì hồi mới sinh tớ, cái miệng tớ chu lên giống nhân vật đó". Giờ tới được 5 tuổi, nhà ở tổ 32 , ngõ 122 Kim Giang - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. Tớ đang tập làm ông chủ nhỏ, trông cũng phong độ đấy chứ nhỉ các cậu.
Cháu tên là Nguyễn Lan Chi. Cháu năm nay 3 tuổi. Nhà cháu ở Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội. Sở thích của cháu là múa hát (giống chị Xuân Mai), thích đi giống người mẫu và chơi thú nhún.
Bé Nguyễn Hữu Tùng Anh, rất chi là nghịch và hiếu động, hay cười, nhưng mỗi tội là 7 tháng rùi mà vẫn chưa mọc tóc. Bé ở xóm Tự, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh.
Bé là Trần Thuỳ Trang, ở Cầu Giấy - Hà Nội. Trang mới được 8 tháng tuổi thôi. Mọi người bảo Trang có 2 vì sao trong mắt. Vì bố đã gắn 2 ông sao của bố vào cho Trang đó.
Con là Nguyễn Minh Tú. Con là con trai hẳn hoi nhưng khi mẹ bế con ra đường chơi, mọi người lại toàn khen con ... xinh gái, hix. Chỉ vì mẹ hay diện cho con quần hoa và con lại có tới 2 cái lúm đồng xu rất sâu nữa. 10 ngày nữa là con tròn 1 tuổi rồi. Hiện con đang ở khu A, TT Học viện quân y 103 TP Hà Đông nên lớn lên con nhất định phải trở thành bác sĩ.
Mình tên là Mai Hoàng Lâm, sinh ngày 06/04/2007. Mình sống tại Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới - Quảng Bình. Mình thích nhất là được nghe chị Xuân Mai hát và đặc biệt là rất thích tắm. Ước mơ sau này của mình là được làm ca sỹ.
Tên mình là Nguyễn Trung Huy, sinh ngày 04/2/2003, mình là con dê đấy, mình thích được mẹ đưa đi ăn món gà rán KFC vào ngày nghỉ cuối tuần. Đây là ảnh mình chụp ở Trà Cổ, Quảng Ninh.
Chúng mình là 2 anh em sinh đôi Tân và Lộc. Nhà mình ở Đan Phượng - Hà Tây. 2 anh em mình cực nghịch ngợm và thích mọi thứ mẹ mua phải giống nhau.
Mình là Nguyễn Khánh Ly mọi người thường gọi mình là Bé Bông.
Hiện nay mình ở ngõ 7, Tổ 80 C, Khương trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là bức ảnh mình chụp khi mình tròn 1 tuổi. Hiện nay mình đã gần 22 tháng rồi.
Mình tên là Lã huy Quang Hưng, bây giờ được 10 tháng tuổi rồi. Mỗi lần được bố mẹ cho xem nghe nhạc, phim hoạt hình, xem đua xe... là mình ăn cháo rất giỏi . Trông mình đáng yêu lắm chứ các bạn nhỉ! Nhà mình ở Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.
Tớ tên Trần Gia Bách, ở nhà tớ là BoBo. Hiện giờ tớ 6,5 tháng.Tớ rất hay cười, ra đường ai nhìn tớ cũng phải hỏi đấy. Nhà tớ ở ngõ 325 Kim Ngưu, Hà Nội.
Mình có tên của 1 loài hoa - Anh Đào - cho nên mình đang tập làm người Nhật Bản đấy. Hiện mình đang ở Tân Hương, P. Tân Quý - Q. Tân Phú - TP.HCM.
Mình có biệt danh là sumo, còn tên thật là Hoàng Gia Bảo, mình ở Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM. Sinh nhật của mình là ngày 21-08-2007.
Bé Trần Thành Huy, chụp lúc được 7 tháng tuổi đó. Hôm nay Huy Huy đã được 9 tháng rồi, lớn và ngoan lắm. Huy rất thích xem chị Xuân Mai hát. Mỗi lần thấy chị Xuân Mai là Huy Huy nhe răng cười hoài. Bé ở Trần Xuân Soạn, Quận 7, TP HCM.
Tớ tên là Tin. Tên dài hơn của tớ là Nghiêm Hà Linh. Tớ thích nhất là được đi chơi với bố mẹ bằng ô tô, tớ được nhìn mọi vật trôi qua như là xem phim. Tớ cũng rất thích alô bằng điện thoại di động của mẹ. Nhà tớ ở Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng.
Tớ tên là Hoàng Quốc Huy, mọi người thường gọi tớ là "Đốm". Tớ sinh ngày 30/6/2006. Hiện nay tớ đang sống ở Sydney cùng ba mẹ.
Chào các bạn, mình là Lê Minh Khôi, bây giờ mình được 2 tuổi. Ảnh này chụp lúc mình được 1 tuổi, do mình nghịch quá nên còn để lại "chiến tích" ở trên mặt. Mình hiện sống cùng bố mẹ và ông bà nội tại Thị trấn Con Cuông, Nghệ An.
Con là bé Su Su, tên thiệt của con là Nguyễn Đỗ Như Khánh, sinh ngày 18-01-2008, hiện nay con đang ở cùng ba mẹ và ông bà nội tại Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, TP HCM. Ba, mẹ và ông bà nội đều đi làm cả ngày, nên con phải đi học ở nhà cô giáo " bà ngoại". Cô giáo bà ngoại thương con nhiều nhiều lắm lắm.
Be Han Jun Oh, đang sống ở KuRi- Hàn Quốc. Hình chup khi về Việt Nam chơi. Jun Oh 11 thang tuổi với 8 cái răng nhưng tóc thì rất ít.
Cháu là Leonardo, gần 4 tháng tuổi, đến từ Cao ốc An Thịnh, phường An Phú, Quận 2, TPHCM. Cháu ăn ngoan ngủ ngoan lắm. Cháu thích nhất là "nói chuyện" với bố. Bố cháu nói bằng tiếng Ý với cháu, cháu cũng "ê a" bằng tiếng Ý, thế mà bố cứ không hiểu. Đành phải kiên nhẫn với bố thôi.
Tớ tên là Phùng Bảo Ngọc (03/12/2007), tên gọi ở nhà là Mún. Sở thích của tớ là xem ca nhạc và được bố mẹ tắm. Ảnh này tớ chụp lúc tớ được gần 7 tháng tuổi, còn bây giờ tớ đã được hơn 7 tháng tuổi rồi. Nhà tớ ở đường Trường Chinh, TP Hà Nội.
Con là Su - 5 tuổi. Dip hè này, bé Su được ba mẹ dẫn đi tắm biển Vũng Tàu nữa nè. Dù bị say xe rất nhiều, nhưng Su tắm rất hăng đấy. Su hiện ở Bis Lê Duy Nhuận, F12, QTP, TPHCM.
Mình tên là Đỗ Phương Linh, sinh ngày 05/10/2007. Mình ở ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Sở thích của mình là vừa ngậm bột vừa xem ca nhạc.

Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của bạn tại đây, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ rõ ràng, tên, tuổi và thông tin nổi bật về bé. Xin cảm ơn!

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.