Thứ năm, 11/9/2008, 10:34 GMT+7

Ta mong em hạnh phúc

Sáng nay thức dậy với một giấc mơ lạ, giấc mơ theo ta suốt cả ngày. Một giấc mơ lạ kỳ em ngồi đó trước mặt ta và... khóc. Ôi! giọt nước mắt của người con gái một thời ta yêu đến cháy lòng, nhưng em đã ra đi theo tiếng gọi của trái tim em, rồi em vào miền Nam cùng chồng.

7 năm qua thi thoảng vẫn nhận được tình hình của em qua bạn bè, em và chồng đang ở Bình Dương và đã có một công chúa nhỏ cùng người chồng khéo léo... Ta cùng bạn bè cũng từng lo lắng cho em, một người con gái chân thành nhưng ít va chạm xã hội như em sẽ vất vả, nhưng với sự mạnh mẽ (hay sự bướng bỉnh vốn có của em) em sẽ vượt qua.

Quả đúng vậy! em đã vượt qua dù không ít vất vả. 2 năm gần đây ít nhận được tin về gia đình nhỏ của em. Rồi ta cũng tìm được hạnh phúc riêng cho mình, nhưng khi ta đang vui trong niềm vui của một người sắp được làm cha thì lại được tin buồn từ gia đình em, chồng em bị bệnh thận khá nặng, một tháng phải chạy thận 3 lần, rồi dần dần 1 tuần 3 lần. Mặc dù chồng em có thẻ bảo hiểm nhưng cuộc sống của em sẽ khó khăn hơn rất nhiều, gánh nặng sẽ đè nặng thêm trên vai em. Gần một năm nay chưa nhận được tin gì về em, sáng nay giấc mơ lạ về em làm ta bối rối. Em có chuyện buồn chăng? Có lẽ ta cả nghĩ! Ta chỉ hy vọng là mình cả nghĩ. Dù thế nào, nơi quê nhà ta vẫn mong em và gia đình mạnh khoẻ, bình an!

Cuong

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao