Một ngày vắng sếp
Phi vội vàng đến cơ quan, thậm chí mình phải chịu chửi "bị điên à?" đến 2 lần khi mình cố lách vượt lên trước. Đến nơi, sếp đi họp. Ối giời ơi! Sếp tử tế sao không gọi điện, nếu keo kiệt thì nhắn tin cho toàn thể anh em để còn nghỉ ngơi ở nhà chứ.
Sáng ngủ dậy! Thấy đau người ê ẩm. Hóa ra con em họ (nói đúng ra là cũng chẳng phải họ hàng gì vì nó chỉ là con của em gái của vợ của em trai của bà nội mình mà thôi), một tay đặt lên cổ mình, chân gác chân, còn quả mông bự của nó đã gếch lên người được quá 3/4 rồi. Mình có khác gì là cái đệm của nó đâu chứ.
7h. Mình vội vàng phi xe ra khỏi nhà vì đến chỗ làm muộn là trừ lương. Dù chỉ một phút tắc đường cũng không. Đúng là Tây có khác. Chả cảm thông, cảm thiếc gì cả.
Vừa ló mặt ra khỏi cửa, bà hàng xóm (vốn hơi hâm hâm), còn chào mình như này mới tức chứ "hơ hơ, vừa ra cổng đã gặp gái rồi". Thế có điên không?
Phi vội vàng đến cơ quan, thậm chí mình phải chịu chửi "bị điên à?" đến 2 lần khi mình cố lách vượt lên trước, quyết tâm không để bị mất 200K nếu đi muộn.
Đến nơi, sếp đi họp. Ối giời ơi! Sếp tử tế sao không gọi điện, nếu keo kiệt thì nhắn tin cho toàn thể anh em để còn nghỉ ngơi ở nhà chứ. Chẳng mấy khi có dịp "chủ nhà đi vắng". Nhưng tất cả đã đến hết rồi, chẳng nhẽ lại đi về. Lại ngồi vào bàn làm việc như ai.
9h. Phòng 15 người còn lại 7 người. Ngồi ở góc trái ngay cạnh cửa ra vào anh phó phòng, đang chăm chỉ lướt net, ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím. Góc trái, chị phó phòng kế toán đang say mê với trò đào vàng quen thuộc, chốc chốc lại cầm điện thoại nhắn tin rồi cười hi hí.
Ngồi ở giáp cửa sổ là chị đồ họa. Người cũng khá cao ráo, xinh xắn, đang mở trang ngoisao.net. Trang ruột của mình. Chốc chốc lại thở dài rồi lẩm bẩm : "Ôi, con này nó ăn gì mà xinh thế nhỉ?", "Ối! chân coòn này phải dài đến 2m, thôi cứ coi như mình không có chân cho đỡ ngượng"...
Cạnh đó là anh kỹ thuật, đang nghe headphone, miệng ư ử theo tiếng nhạc. Thỉnh thoảng lại "rống" lên đầy phấn khích làm 7 cặp mắt ngẩng lên ngỡ ngàng, rồi lại đồng loạt cúi xuống, ai vào việc nấy.
Chị biên tập án ngữ ở giữa phòng. Khá đẫy đà. Mới sinh em bé xong mà nhìn như có thai 4 tháng. Đang chăm chú đọc báo, thỉnh thoảng có tin nào giật gân (kiểu như: có ô tô đâm vào đâu bao nhiêu người tử nạn, ngôi sao nào lấy vợ, ai mới li hôn...) thì lại đọc to lên cho cả phòng cùng nghe. Nhưng khoảng 80% những thông tin ấy mọi người đã biết từ 2 tuần trước đó.
Già nhất là bác biên dịch. Đã về hưu nhưng được mời cộng tác. Một con người có thể nói là "thông kim bác cổ" mỗi tội không biết dùng máy tính. Ở cái tuổi ''thất thập cổ lai hi", xưa nay hiếm, không để thua mấy đứa trẻ ranh, đang học máy tính với quyết tâm cao độ: 2 ngày biết tắt mở thành thạo (có nghĩa là chỉ ấn vào cái nút on/off rồi để cho nó tự chạy ấy), một tuần nhớ cái phím đánh dấu và tập gõ văn bản, 3 tuần sau biết lướt nét. Nói là "lướt" thôi chứ thực ra với bác chắc phải "bò nét" mới đúng. Mình cũng đã lập cho bác ấy cái nick yahoo hotboy_1941@...để cho bác sau này liên lạc và học gửi mail luôn.
Ở góc xa tít của phòng, khuất sau cái máy tính to đùng và cổ lỗ sỹ, chính là người đang ngồi viết những dòng này. Mình phải viết thật nhanh vì ôi...
Sếp đã về!!! Sao sếp đi họp về sớm thế. Chẳng biết đi đâu về kêu mệt. Đang ngồi gác chân lên ghế ngồi ở giữa phòng, gọi điện cho các chiến hữu hỏi thăm sức khỏe sau cuộc nhậu đêm qua.
Anh Tu
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Điều ước (23/08)
- Ông nội và chiếc xích lô (22/08)
- Tình yêu bóng mây (22/08)
- Em sẽ đợi... (22/08)
- Lá và Cây (21/08)
- 'Về mo' (21/08)
- Thu này vắng anh (20/08)
- Một tuần để thử ghét em (20/08)
- Anh không muốn nhặt những mảnh vỡ tình yêu (19/08)
- Có phải tim mình đã lạc lối (19/08)
- Nhớ mẹ mùa Vu Lan (18/08)
- Bao giờ mới có bạn gái đây? (18/08)
- Đôi bàn tay giá (18/08)
- Càng già càng dễ lấy vợ (16/08)
- Khi vợ quên lối về (16/08)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress