Thứ sáu, 22/8/2008, 10:01 GMT+7

Tình yêu bóng mây

Anh cứ co chân đạp xe nổ mà không hay rằng xe chưa mở chìa khóa, còn tôi thì nghĩ anh khùng vì xe của tôi chỉ cần đề là nổ, đâu cần phải đạp.

Vào một buổi hẹn giữa chị gái và anh rể, tôi bắt gặp nụ cười của anh nhưng tôi cho là anh khùng vì không quen biết gì mà cười tươi như đã quen nhau ở đâu rồi.

Nhưng không ngờ anh là bạn của anh rể tôi, ngồi cùng bàn nhưng không nói chuyện cũng không nhìn mặt anh lấy một lần, và rồi khi ra về mọi người bố trí anh đèo tôi bằng xe máy. Anh cứ co chân đạp xe nổ mà không hay rằng xe chưa mở chìa khóa, còn tôi thì nghĩ anh khùng vì xe của tôi chỉ cần đề là nổ, đâu cần phải đạp.

Buổi gặp gỡ thật thú vị nhưng chẳng có gì làm tôi để tâm tới anh. Vào một buổi tối anh bất thình lình đến nhà tôi chơi, tôi nghĩ anh là kẻ ngốc vì tôi đã có người yêu hai tháng nữa sẽ cưới, nhưng anh càng ngốc hơn khi anh nói "anh yêu em là quyền của anh, còn em yêu ai do em lựa chọn", lúc đó tôi nghĩ anh khùng đến không ai chịu nổi. Ấy mà lạ thay bên trong sâu thẳm con người anh lại có một nghị lực sống thật mãnh liệt, sự kiên nhẫn đến đáng phục, sức chịu đựng cũng thật phi thường. Những điều đó đã khiến tôi yêu anh từ lúc nào không hay, tôi đã quyết định chia tay với người kia dù chỉ còn trong tích tắc và chạy theo anh như một kẻ khùng khác, tôi yêu anh hơn tất cả những người mà tôi đã quen trước đó.

Được một thời gian sau hai đứa nói đến chuyện cưới nhưng gia đình ngăn cản vì lý do không thuyết phục. Tôi hiểu được những khó khăn anh gặp và hiểu được trong anh đang nghĩ gì nhưng tôi không thể thay anh quyết định được.

Anh bắt đầu không gặp tôi, không nhắn tin hay điện thoại cho tôi. Anh tìm mọi cách tạo những tình huống khiến tôi đau lòng để tôi ghét anh không yêu anh nữa. Nhưng anh thật ngốc! Anh có biết là em quá hiểu anh, anh làm vậy chỉ khiến em càng yêu anh hơn và đau lòng hơn. Nhiều đêm tôi ngập tràn trong nước mắt: tôi ghét sự ích kỷ của anh, tại sao anh không chia sẻ với em mà lại cứ giữ một mình chịu đựng như vậy? Tại sao anh dối lòng né tránh em để rồi hàng đêm anh chìm trong men rượu, trong những lúc đó em biết là anh đã gọi cho em chỉ để nghe một tiếng "A lô" của em rồi cúp máy. Tại sao chúng ta yêu nhau mà không thể làm được những việc mà người khác đã làm? Những câu hỏi tại sao và tại sao trách lòng và trách người cứ làm chăn gối tôi ướt sũng.

Sau một thời gian suy nghĩ tôi đã quyết định nói lời chia tay anh, dù lòng rất đau nhưng đó có lẽ là liều thuốc tốt nhất cho cả hai. Và cũng để phần nào anh không cảm thấy đau khổ vì tôi.

Có lẽ hai chúng tôi là kẻ ngốc và điên rồ quá.

Kot

Góc thiên thần nhỏ
Bé Phan Ngân Thương, ở Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM.
Bé Huỳnh Lê Uyên Trâm (5 tháng), ở cư xá Diên Hồng, Phường 14, Quận 10 TP HCM.