Thứ sáu, 15/8/2008, 11:24 GMT+7

Bàng Hoàng

Đó là bút danh của thằng Huy Hoàng, người Mường, quốc tịch Lào ở báo mụ. Nó sẽ chọn bút danh này cho những bài viết sử dụng trên cuốn tạp chí sắp ra đời bên mụ. Nó gợi ý: "Hay sử dụng bút danh này cho tên tờ báo sắp ra"

Bàng Hoàng Magazine!

Nghe cũng đã đủ thấy độc giả sẽ ngất lên, ngất xuống vì tên tờ tạp chí này. Thực ra, chủ trương của lãnh đạo báo là tờ tạp chí này ra sẽ phục vụ Chi hội nhà báo của Báo. Nói chung là chỉ in đen trắng (photo ấy mà) rồi kẹp gim, lưu hành nội bộ. Nhưng tất nhiên chuyện nội bộ nào cũng nói ra tất...

Mấy thằng tưởng bở đang nhăm nhe thầu tờ báo này để bán kiếm lời. Dự kiến, báo bán giá 3 ngàn đồng. Chúng nó có thầu thì cũng bán lại 3.300 đồng là cùng. Bố bảo cũng không dám bán đắt hơn, không thì thế nào số tiếp theo cũng có một bài không tử tế về vụ phe báo này. Hiếu hỉ gì gì cũng sẽ được đăng trên này tất, với khoảng 5 ngàn đồng mỗi mẩu tin...

Tiêu chí của ấn phẩm này chỉ là: thông tin nghiệp vụ, vui vẻ, trẻ khỏe, ăn chơi... Tất nhiên, những chuyện bí mật giờ mới kể của những nhân vật cộm cán trong báo cũng sẽ được cởi hết cho thiên hạ nghe, đọc, sờ. Nhưng tuyệt đối, không có chuyện bôi nhọ nhân cách, đạo đức của cá nhân đó. Hoàn toàn chỉ là hài hước nhưng trên phương diện tôn trọng lẫn nhau.

Trong lúc mà mọi người cho rằng làng báo đang gặp nhiều biến cố này, sự ra đời của một ấn phẩm nội bộ như hiện nay là cực kỳ cần thiết. Nghiệp vụ sẽ được nâng lên, những điều rút kinh nghiệm sẽ được nghe thấu, đoán tài.

Sếp Nhị thì bảo, hay lấy tên là Cây Bàng. Vì trước cửa cơ quan mình có cây bàng. Kể cũng được, nhưng tên ấn phẩm thế này thì quá hiền hậu nên chửa chắc đã hấp dẫn. Nhưng xung quanh Cây Bàng này có lời đồn đại, cây bàng này bị yểm bùa. Từ ngày thành lập báo đã có 7 đôi yêu nhau rồi lấy nhau trong báo. Cứ đến làm việc một thời gian, trẻ lẫn già dắt nhau đi đăng ký kết hôn. Hồi đó, Tổng biên tập còn bảo, có khi chặt cây bàng này đi xây cha cái nhà trẻ cho rồi...

Nhưng cây bàng vẫn không bị chặt, còn trẻ con vẫn ra đời nườm nượp (hồi này báo chí cũng đăng có vụ bao cao su nhập về thủng và quá date). Cây bàng này chắc chắn bị yểm bùa yêu...

Giờ hai bảng thông báo ở cơ quan đang treo thưởng đứa nào nghĩ ra được cái tên ấn phẩm hấp (dẫn) nhất. Ai cũng có ý kiến muốn đóng góp cho báo nên cũng hăm hở viết. Thằng Vio bảo, cây bàng ở trước cửa cơ quan mình nên đặt là Bàng Quan! Còn thằng Thắng trọc lại bảo: nên để là Gieo Hạt cho lạ. Thiên hạ đồn, thằng này có mỗi 1 hạt nên tên ấn phẩm này thể hiện sự khao khát cá nhân.

Thằng Tài Hà thì chọn: Tình Trung. Nó giải thích vì tờ báo chuyên dân số nên 1 vợ 1 chồng thôi. Cũng có ý, nếu có lỡ đi gặp cave thì nhớ sử dụng bao cao su cho Trung Tình ấy mà.

Có đứa đề thẳng vào rằng: Tiên Đế Chế! Tên ấn phẩm quái gì mà như phim chưởng. Đọc đi đọc lại thấy rõ sự cầu tiến Chê Để Tiến. Vậy thì lấy cha nó tên đó đi. Đọc ngược đọc xuôi làm quái gì cho méo cả miệng thế hả?

Lại còn Gà Chọi nữa. Hung hăng quá không được. Không khí cả làng báo yên bình thế này mà dám ra ấn phẩm tên này kiểu gì cũng chết. Không được, giờ cái gì cũng cần phải lành ngay từ đầu...

Còn mụ chọn tên Nội Y. Vì tiêu chí của ấn phẩm này là đăng những chuyện nội bộ cơ quan, mà cơ quan mình thì lại thuộc Bộ Y tế thế nên để phục vụ cả nội và ngoại giao thì chúng ta nên lấy tên này. Tên này cũng lành đấy chứ nhỉ???

Nói chung là đang rất đau đầu về chuyện đặt tên. Sinh một đứa con cũng thế, bố mẹ cũng phải chọn mãi còn gì. Tiếc là chưa có ai xuất bản cuốn sách: "Chọn tên báo như thế nào?"...

Ai có cao kiến gì ủng hộ phát...

Ấn phẩm này cần phải được ra đời, nên rất cần 1 cái tên!

Paris by 9

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ
Tớ tên là Nguyễn Trường Giang, sinh ra tại Inchun, Seoul, Hàn Quốc. Nhưng 4 tháng tuổi tớ theo bố mẹ về quê ở Sài Đồng- Hà Nội.
Mình tên là: Phan Thế Nam, mình ở Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ, mình chụp ảnh này lúc mình 9 tháng đó, trông mình có yêu không?