Không ôm nổi trái tim của chồng
Vợ có nhờ việc gì, phải nhờ rất nhỏ nhẹ mới được chồng trả lời một câu: "để chút đi", và "chút đi" đó có thể vài tiếng cho đến vài tháng, nếu được nhắc lại thêm vài lần nữa.
Tôi xem bài "chán chồng" của bạn Dung Tien tải lên. Còn vài kiểu chán, mời các bạn cùng chia sẻ.
Lễ lộc, ngày kỷ niệm, sinh nhật... không có quà, nhưng vợ nghĩ đó cũng không đến nỗi bất thường, vì còn tùy thuộc vào tính cách thể hiện của từng người đàn ông.
Một năm, giỏi lắm chỉ được một hai lần đưa vợ con đi Đầm Sen hay đâu đó, nếu vợ không năm lần bảy lượt đề nghị, ca hát.
Cả ngày, dù ngày đi làm hay ngày nghỉ, chồng ở nhà cũng sẽ ôm cái máy tính để lướt web, làm vài việc vặt, hoặc chat, bạn chat hầu hết là nữ.
Vợ có nhờ việc gì, phải nhờ rất nhỏ nhẹ mới được chồng trả lời một câu: "để chút đi", và "chút đi" đó có thể vài tiếng cho đến vài tháng, nếu được nhắc lại thêm vài lần nữa. Nhưng nếu cô nào trong cơ quan, nơi không có vợ, chỉ cần ới một tiếng là chồng đã biết phải làm gì, vượt trên cả mong đợi.
Chồng có thể thức thâu đêm suốt sáng để ghi âm, thâu nhạc cho các bạn gái khác. Còn bài thâu âm học ngoại ngữ của con, hình như đã hơn 1 năm rồi vẫn còn là dự án treo.
Chồng cho rằng việc lên mạng tìm kiếm bạn gái, giao lưu với khoảng 40-50 cô trên mạng, và hẹn hò với một vài cô để cafe, tâm sự gì đó, có gì là quan trọng đâu, sao vợ phải quan tâm đến thế, cứ muốn nhốt chồng là sao.
Chồng được vợ tâm sự rằng, vợ rất buồn khi thấy chồng không còn quan tâm, tôn trọng mình nữa, hai người đồng ý, thỏa thuận sẽ lập lại trật tự cũ. Nhưng khi vợ phát hiện là chồng đã không giữ lời, vợ thắc mắc nhắc lại lời hứa, chồng nổi cáu lên: tại sao vợ quá đáng quá vậy!
Vợ nhận thấy mối quan hệ thật mong manh, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng nói chuyện, để cùng nhau giải quyết, nhiều lần chỉ vừa mở miệng: "em muốn nói chuyện với anh", chồng trả lời: "lại muốn kiếm chuyện gì đây, lúc khác đi", và cũng vài năm rồi, dương lịch hay âm lịch đều không thấy in chữ "lúc khác".
Còn nhiều nữa, cũng không nên nói ra nhiều quá, tội của vợ mà, kể ra làm gì cho thiên hạ họ cười!
Đến hôm nay, vợ cũng không biết là những lời tâm sự của mình có được xem xét lại không, nếu chồng đọc được.
Cuối cùng, vợ cũng rất thắc mắc, trên đây có thể không phải là những lời than thở "chán chồng", mà có thể là "chồng chán"?!
Rất mong được mọi người góp ý, người vợ trong hoàn cảnh này phải làm gì tiếp theo, hoặc buông xuôi? Lúc này đây, tôi rất thấm thía câu hát: "... không ôm nổi trái tim một con người..."
Xin lưu ý: người vợ được mọi người đánh giá là có vẻ bề ngoài khá bắt mắt, ăn nói có duyên, có trình độ học vấn, địa vị xã hội tương đối, được nhiều người đàn ông đeo đuổi dù họ biết đã có gia đình, nhưng người vợ luôn né tránh các mối quan hệ khác giới đó).
Phong Nguyen
Người gửi: nguyễn bích hợp
Tôi không thể hình dung nổi bạn lại sống được từng ấy thời gian với một người chồng như vậy. Có thể bạn là một phụ nữ xinh đẹp thành đạt nhưng bạn là một người phụ nữ thất bại trong việc xây dựng cho mình một tổ ấm. Chính bạn cũng đã ý thức được rằng không phải bạn chán chồng mà chồng chán bạn. Không một người đàn ông nào yêu vợ lại xử sự như vậy với vợ con. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao chồng mình lại đối xử với mình như vậy không? Bạn phải có buổi nói chuyện nghiêm túc với chồng, nếu chồng bạn còn muốn có một gia đình thì phải dẹp những thú vui ích kỷ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình còn nếu anh ta vẫn không chịu thay đổi thì bạn có thể đi tìm cho mình hạnh phúc mới, sống làm gì với anh chồng vô trách nhiệm đó.
Người gửi: Phương Anh
Chào Chị Phong Nguyen,
Cũng giống như chị, tôi cũng đã đọc bài của bạn Dung Tien và các bài sau đó. Bây giờ là đến bài của chị, vì trong bài của chị có nói chồng chị “lên mạng tìm kiếm bạn gái, giao lưu với khoảng 40-50 cô trên mạng, và hẹn hò với một vài cô để cafe, tâm sự gì đó, có gì là quan trọng đâu”. Nên tôi xin mạn phép được kể và bình thêm về hiện tượng này, cái việc mà chồng chị vẫn làm hiện nay.
Thực sự là “có gì” chứ không phải là “không có gì” chị ạ. Anh nhà đang đi “gạ” để tìm cái “lạ” cho mình đấy. Tôi kể ra đây một tình huống của mình đã gặp phải, mong chị tham khảo và để ý đến anh nhà hơn.
Vào một ngày đẹp trời, tôi không hiểu tại sao “Mr.. đó” lại biết nick của tôi, anh ta add nick và chào hỏi làm quen rất đàng hoàng tử tế. Anh ta giới thiệu bản thân đang làm ở một cơ quan có tiếng, nên tôi luôn nghĩ rằng “chắc hẳn anh này là người tử tế, đứng đắn”. Anh ta tâm sự nhiều điều lắm, mong muốn được chia sẻ và làm quen như những người bạn tốt. Rồi anh ta cũng ngỏ lời xin số điện thoại và mời đi uống nước. Chúng tôi nói chuyện với nhau cũng khá lâu, sau đó anh ta ngỏ lời yêu tôi.
Nói thật với chị, cũng là người có gia đình chồng con đề huề, nên tôi chẳng bao giờ tin những “văn tán” mà anh này áp dụng. Cái tôi muốn biết là anh ta muốn gì, và cuối cùng tôi cũng biết được điều đó bằng cách tôi đã cho nick của anh ta cho vài người bạn cả nam và nữ. Sau đó họ add nick và nói chuyện với anh ta. Nam thì anh ta từ chối còn nữ thì add vào hết. Rồi lần lượt chào hỏi và cũng lại màn làm quen y chang như cách anh ta đã nói với tôi, rồi cũng cảm tình, quý mến, mong muốn gặp mặt…. Thật may, tất cả chúng tôi không ai nhận lời đi uống nước và gặp gỡ riêng với anh ta cả.
Chị biết không, tôi luôn tự hỏi không biết vợ anh ta có biết điều này không nhỉ? vợ anh ta có biết rằng chồng mình cứ miệt mài lên mạng để tán tỉnh và “gạ gẫm” không nhỉ? Và đương nhiên, số lần anh ta gặp gỡ và café với các “đối tác” chắc cũng không ít đâu. Tôi thực sự thấy khinh bỉ hành động này, vì với vị trí và công việc của anh ta hiện nay trong một ngành có tiếng ở Việt Nam thì không thể chấp nhận được. Giá như chỉ là lên mạng gặp gỡ và trao đổi nói chuyện về những vấn đề hiện nay của cuộc sống, kinh nghiệm nuôi con cái … tất cả những gì cái được gọi là lành mạnh, đứng đắn.
Mà chiêu thức của anh ta cũng bài bản và rõ ràng lắm chị ạ. Tức là chỉ quen với em nào lớn tuổi như trên 35 hoặc gần bằng tuổi của anh ta (trên 40). Đã từng có chồng (an toàn quá còn gì, an toàn cho cả con đường anh ta đi đến với người phụ nữ đó, không sợ cản trở gì từ phía người phụ nữ đó) và đã có con rồi.
Điều đó cho thấy, anh ta không tìm kiếm một tình bạn, và cả tình yêu (tôi đoán thế). Cái anh ta cần đó là sự “trao đổi”, mà chẳng sợ ai gây trở ngại (tất nhiên vợ anh ta thì làm sao biết và phụ nữ kia thì cũng không vướng bận gì cả). Nhưng nếu chẳng may gặp cô nào có chồng rồi mà trông bắt mắt thì anh ta cũng chẳng “tha”.
Thực sự người vợ nào mà có ông chồng này thì quả thực quá chán, quá bất hạnh. Vì anh ta luôn trong trạng thái sẵn sàng phản bội vợ ngay khi có thể.
Câu chị hỏi tôi cũng không biết phải nên khuyên gì vì thấy thật sự buồn cho chị, vì bản tính của anh ta rồi thì khó lòng thay đổi lắm. Chúc chị mạnh khoẻ, các cháu học hành chăm ngoan.
Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 5 đến 13/8 (14/08)
- Ông bố nhân dân (14/08)
- Ngăn kéo trái tim và chìa khóa (14/08)
- Làm lại từ tay trắng (13/08)
- Mình sinh ra không phải dành cho nhau (13/08)
- Cách 'trị' ông chồng vô tâm (12/08)
- Làm dâu tốt nhờ ông xã (12/08)
- Chán chồng (12/08)
- Kỷ niệm vui về chú bé sợ sâu róm (11/08)
- Con sẽ về bên mẹ (11/08)
- Chia tay rồi em vẫn nhớ anh thật nhiều... (09/08)
- Ăn xin ở Pháp (09/08)
- Giữa ngã ba đường, em đã không chọn anh (08/08)
- Nhật ký ngày mẹ bỏ con (08/08)
- Tình yêu sét đánh (07/08)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress