Ông bố nhân dân
Con gái yêu thương của bố mẹ ơi! Một ngày mai khi con lớn lên, nhìn những ánh mắt nghiêm khắc của bố, nghe giọng nói trầm ấm nhưng cương quyết có khi đến lạnh lùng của bố, có thể con sẽ hỏi giống mẹ ngày xưa: Ai thương con nhiều hơn?
Bố mẹ thường trêu nhau khi có người khen bố: "Bố cháu là người bố nhân dân rồi". Ở cùng nhà chung cư, khi các gia đình tụ tập ăn uống, các mẹ thường ngồi kể chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Mẹ Bill 9 nói: "Như Bố Tetty là nhất đấy, các bố này chỉ cần về nhà sớm, về nhà không say là điểm 10 rồi". Mẹ Kẹo bảo: "Bố Kẹo thì chăm sóc con tốt, nhưng nấu món canh rau ngót thì không hiểu đấy là món gì". Mẹ Bill 10 thì nói: "Bố Bill bảo đừng hỏi tui về hoa, tui không biết đâu"…
Mẹ lắm lúc cười một mình khi nghĩ về bố. Hầu như món nào bố nấu mẹ cũng thấy thích ăn, nhất món cá kho tộ. Ngày mẹ còn đang mang bầu con, ngày nào cũng có hoa tươi cắm trong nhà, khi con chào đời, sợ nhà có muỗi nên ít cắm hoa hơn, nhưng ngày 8/3, 20/10, Valentine hay sinh nhật mẹ, bên cạnh bình hoa chung lúc nào cũng có những bó hoa hồng thật to và quà nữa. Con biết không, mẹ thích kỷ niệm nên hay để thành những bó hoa khô, bố bảo bỏ đi kẻo muỗi không tốt cho con. Mẹ cứ tiếc mãi. Bố mẹ chị Chíp đến chơi, trêu là: "Không biết còn được mấy Valentine như thế",….
Bố bận rất nhiều việc, trước có khi các tuần đều đi họp thứ bẩy, chủ nhật, nhưng cứ về nhà là nựng con, bế con đi vòng quanh và thơm mãi. Mẹ bảo bố thay đồ ăn cơm, bố không chịu: "Bố chỉ muốn bế Tún thôi!". Từ ngày mẹ đi làm, công việc của mẹ thường về muộn, nên bố giành phần về sớm để tắm cho con, rồi bế con đi chơi, đón " Bình sữa của Tún" về.
Bố thích gọi con bằng thật nhiều tên, những cái tên ngộ nghĩnh, gần gũi và dễ thương như là: Tetty, là Tún, là Heo, là Bú miếng…Giờ con đang tập bò, cái mông tròn tròn lúc chịn bên trái, lúc chịn bên phải, mắt luôn ngước lên cười "hề hề" đợi bố bò đối diện chơi nghé ọ, chơi cụng đầu cùng. Hai bố con cứ cười khanh khách, giòn tan làm bà nội cũng vui lây và khoẻ lên nhiều hơn…
Năm nay sinh nhật bố 35 tuổi là một sinh nhật đặc biệt trong suốt 35 năm qua vì là sinh nhật đầu tiên bố có con gái cùng chúc mừng đấy, con gái có biết không!
Ngày mai khi con lớn lên, có lúc con đọc những dòng này con sẽ có thêm dẫn chứng để hiểu rằng: A, bố với mẹ đều thương con bằng nhau!
Keo-Tetty 's Blog
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Ngăn kéo trái tim và chìa khóa (14/08)
- Làm lại từ tay trắng (13/08)
- Mình sinh ra không phải dành cho nhau (13/08)
- Cách 'trị' ông chồng vô tâm (12/08)
- Làm dâu tốt nhờ ông xã (12/08)
- Chán chồng (12/08)
- Kỷ niệm vui về chú bé sợ sâu róm (11/08)
- Con sẽ về bên mẹ (11/08)
- Chia tay rồi em vẫn nhớ anh thật nhiều... (09/08)
- Ăn xin ở Pháp (09/08)
- Giữa ngã ba đường, em đã không chọn anh (08/08)
- Nhật ký ngày mẹ bỏ con (08/08)
- Tình yêu sét đánh (07/08)
- Ông ngoại của Titi (07/08)
- Hết lòng vì nhau nhưng không yêu (06/08)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress