Thứ tư, 13/8/2008, 14:39 GMT+7

Làm lại từ tay trắng

Ảnh: easyvn.com.

Anh là một sĩ quan thét ra lửa (anh nói thế) nhưng từ khi về ở với nhau tôi chốt lại một câu rất đau lòng "tài hèn trí đoản".

Đọc chán chồng thấy sao gần giống với tôi 7 năm trước đây quá. Tôi nói rằng anh vô tư quá thành vô tâm.Vô tâm quá thành vô lương tâm. Tôi không hay cằn nhằn, tôi không quá sạch sẽ, tôi cũng vụng về nhưng tôi đã không thể chịu được. Có thể tôi hơi cứng nhắc vì đã định làm gì thì làm cho kỳ được.

Anh là một sĩ quan thét ra lửa (anh nói thế) nhưng từ khi về ở với nhau tôi chốt lại một câu rất đau lòng "tài hèn trí đoản". Anh biết gia đình tôi gia giáo nên luôn mồm doạ bỏ tôi, anh tự làm đơn ra toà rồi sau đó rút đơn để dằn mặt vợ. Rồi sau đó vẫn chứng nào tật ấy, anh chê tôi "đi sợ đau cả đất".

Trong khi tôi luôn hoàn thành những mục tiêu mình đề ra thì anh cái gì cũng bỏ ngang giữa chừng và đổ tại vợ. Tại tôi không thích cãi cọ, tại tôi quá chiều anh, tại tôi cái gì cũng biết....

Tôi đã tự giải thoát cho mình, anh đã lấy đi tất cả tài sản và để lại cho tôi báu vật duy nhất là cô bé 5 tuổi ngô ngọng. Từ đôi bàn tay trắng và đôi mắt cận thị, tôi đã lao động cật lực (làm 3 việc). Ông trời thương tình đem cơ hội và may mắn cho mẹ con tôi, sau 8 tháng tôi mua được xe máy, sau 13 tháng tôi mua được căn hộ nhỏ, sau 5 năm tôi có đủ tiền để lo cho con gái nếu rủi ro tôi có mệnh hệ gì.

Công việc không cho tôi cơ hội để chia xẻ cuộc sống gia đình, tôi viết email cho những người bạn ảo vào lúc nửa đêm, rồi tôi gặp một chàng lãng tử, anh rủ tôi chat, anh đã bay cả nửa vòng trái đất để gặp tôi... Khi tôi viết những dòng này có thể chàng sĩ quan lại đang thét ra lửa. Ở đây đang là nửa đêm. Lãng tử của tôi hôm nay đi làm ca 3.

Quỳnh Mai

Người gửi: Minh Chiêu

Đọc bài viết của bạn khiến tôi thật khó suy nghĩ. Giữa chồng bạn và bạn, có lẽ chữ sòng phẳng là hợp lý trong tình huống này. Anh chồng bạn tôi có thể hiểu là một người như thế nào, kiêu căng, tự mãn, nhưng không có tài. Việc bạn chọn giải pháp chia tay cũng không thể trách bạn. Bạn có quyền chọn cho mình cuộc sống vật chất tốt cùng mối tình với anh nào đó cách nửa vòng trái đất cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, tôi thấy tiếc cho đứa con của bạn. Đứa bé chính là người chịu mất mát cho sự sòng phẳng giữa bạn và chồng.

Người gửi: ruoi

"Thét ra lửa" nực cười!
Thường thì những kẻ tự cho mình là quan trọng thì mới vậy. Chị đã ra đi không có gì ngoài đứa con cho thấy hắn ta là một thằng hèn rồi còn gì.

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.