Thứ ba, 12/8/2008, 12:19 GMT+7

Làm dâu tốt nhờ ông xã

Tôi về làm dâu mà chẳng biết nấu ăn, lại không quen chăm sóc gia đình. Vậy mà những điểm yếu này không làm mất lòng mẹ chồng. Có lẽ mẹ thông cảm và chia sẻ những chuyện ấy cũng một phần là ông xã tôi đã làm “công tác tư tưởng” trước khi cưới.

Bất cứ một cô gái nào khi lấy chồng cũng lo lắng về mối quan hệ với gia đình chồng mà nhất là mẹ chồng. Họ thường vận dụng hết những cách ứng xử khéo léo để chiều lòng mọi người trong nhà. Có người thành công nhưng không ít người thất bại. Những người không “lấy lòng” mẹ chồng được không phải vì họ vụng về, không biết cách cư xử mà chắc hẳn còn nhiều lý do khách quan khác. Thực tế, ngoài sự đảm đang khéo léo của người phụ nữ thì còn một yếu tố rất quan trọng để gắn kết mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Đó chính là cách cư xử của “kẻ đứng giữa” - người chồng.

Tôi về làm dâu mà chẳng biết nấu ăn, lại không quen chăm sóc gia đình. Vậy mà những điểm yếu này không làm mất lòng mẹ chồng tôi. Có lẽ mẹ thông cảm và chia sẻ những chuyện ấy cũng một phần là ông xã tôi đã làm “công tác tư tưởng” trước khi cưới. Mỗi khi tôi vào bếp thì anh cũng là người bạn, người thầy (anh nấu ăn rất ngon) đóng góp cho tôi thêm kinh nghiệm nêm nếm phù hợp với khẩu vị gia đình. Những ngày nghỉ cuối tuần, vợ chồng chúng tôi cùng nhau dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Có anh phụ, tôi đỡ vất vả mà còn được tiếng khen của mẹ chồng “nhờ có con mà nó (chồng tôi) chịu làm việc nhà”. Từ khi có tôi, anh “chịu khó” quan tâm tới những người trong nhà hơn. Có khi một chiếc áo cho mẹ, một đôi giày cho bố, một chiếc giỏ xách cho chị,…nhưng tất cả “sự biết ơn” của mọi người lại hướng về tôi vì nghĩ rằng tôi là người khởi xướng. Và hơn tất cả mọi thứ là chồng tôi đã trở thành một con người khác trong mắt mọi người - chu đáo hơn, nhẹ nhàng và tình cảm hơn.

Mặc dù tôi vẫn thế - vụng về, không có nhiều thời gian cho gia đình, nhưng trong mắt mọi người tôi đã trở thành một nàng dâu đảm đang và khéo léo. Tất cả đều nhờ cách cư xử khéo léo của ông xã - người đàn ông đứng giữa hai phụ nữ.

Ngọc Linh

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.