Thứ ba, 5/8/2008, 09:30 GMT+7

Hi meine Süße!

Süß, tiếng Đức có nghĩa là ngọt ngào và mọi người vẫn thường khen nó Süß và hay gọi nó là Süße (cũng có thể hiểu là dễ thương chăng?) Nó rất thích được mọi người gọi vậy, có lẽ còn thích hơn khi ai đó khen nó xinh mặc dù nó cũng chẳng lấy làm xinh xẻo gì cho lắm.

Tại sao mọi người lại gọi nó thế, chắc có lẽ tại nó hay cười. Miệng nó có lẽ là cái xấu nhất trên mặt nó vì răng nó xấu, tu bổ đi trùng tu lại xấu vẫn hoàn xấu. Hôm lâu ăn thịt gà còn bị sứt đúng cái răng cửa nữa chứ. Đi nha sỹ có khi lại mất hơn trăm € tính ra cũng phải 3 triệu ở nhà, thấy xon xót nên chậc lưỡi bỏ qua, đợi vài tháng nữa về phép làm luôn thể cho rẻ. Vả lại lúc đầu mọi người nhìn buồn cười nhưng giờ quen rồi. Có khi lại thêm 1 điểm đặc trưng làm nên sự Süße của nó cũng nên.

Xấu thế nhưng nó vẫn thích cười. Chả thế mà chị bảo nó là cái con đám ma cũng cười mà đám cưới cũng cười. Nó đi từ đầu hãng đến cuối hãng gặp 10 người thì nó phải trêu hết 9, còn 1 người nó không gần lắm nhưng chắc chắn cũng sẽ mỉm cười. Bạn nó bảo sao nó ai cũng thích được. Ờ, tại sao nó lại phải ghét, nó hy vọng rằng đến cuối đời nó không phải ghét ai cả, và hàng ngày khi gặp nó mọi ngưòi sẽ nói "Hi meine Süße!"(Chào cô bé dễ thương của tôi hihi, sướng...)

ngthuhienlinh´s blog

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao