Bị hiểu nhầm là les
Hai đứa con gái vô An Đông Plaza kiếm thử coi có cái áo nào vừa ý, mới dạo được hai vòng, chưa tìm thấy bộ xiêm y nào hợp gu thì nghe cái tên con trai ngồi bán hàng xì xầm "êh, 2 nhỏ đó chắc "ô môi" quá mậy, sao đi chung mà nắm tay như tình nhân?".
Hôm qua, buồn tình ngồi nhà hông biết làm gì, phóng xe rủ nhỏ bạn, hai đứa shopping cho hết buổi chiều, lang thang suốt không biết đi đâu, vòng vòng hoài cũng mỏi .. bánh xe (hic, chứ không phải tại sợ hao xăng), 2 mắm vô An Đông Plaza kiếm thử coi có cái áo nào vừa ý, mới dạo được hai vòng, chưa tìm thấy bộ xiêm y nào cho hợp gu hết thì nghe cái tên con trai ngồi bán hàng xì xầm "êh, 2 nhỏ đó chắc "ô môi" quá mậy, sao đi chung mà nắm tay như tình nhân?". Trời, hết biết luôn?!. Mặt tui dzậy mà cho là les được hử trời, mà con nhỏ bạn tui cũng nữ tính lắm chứ bộ, không lẽ 2 đứa con gái đi chung với nhau không được nắm tay nắm chân hả, gì kỳ vậy.
Bực mình đi về không mua nữa, 2 đứa tiếp tục phóng cỗ máy tốc độ ra bến Bạch Đằng hóng mát, đang ngồi kể chuyện tầm phào thì lù lù xuất hiện một cặp tình nhân đến ngồi chiếc ghế đá kế bên. Bà con nghe tới đây đừng nghĩ là tui ích kỷ muốn chiếm không gian cho riêng tụi tui nha, ngồi ghế đá thì ai mà nói làm gì, cái đáng nói là sau cái sự ngồi kia kìa, 2 người đó làm như xung quanh không còn ai vậy, tình tứ mà diễn cảnh trên mấy cái phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem. Hic hic, 2 đứa ngồi mà ốc ác gì nổi từa lưa, da gà không biết đâu ra mọc trên mình quá trời, nhỏ bạn chịu không nổi đứng dậy bỏ đi luôn mặc dù câu chuyện chưa hết.
Thế mới nói đó, thời buổi bây giờ khó hiểu quá, bạn cùng phái với nhau đi chung nắm tay thì bị cho là les, là gay, còn khác phái diễn cảnh phim chốn đông người như thế thì là chuyện bình thường ở huyện. Mà tui có lên tiếng thì lại bị cho là lạc hậu, là cổ hủ, nhưng mà chạy theo thời đại kiểu đó, hic, tui không ham, tình cảm mà đem ra phơi bày nơi công cộng như thế thì thật là ....
Người gửi: nhóc
Hix! tớ cũng từng có cảm giác giống bạn hồi còn học lớp 12. Cảm giác như họ làm một việc gì đó rất là thô thiển. Nhưng bây giờ đi học đại học rồi suy nghĩ cũng thoáng hơn rất nhiều. Bởi vì ngoài những chỗ công cộng họ làm gì còn có chỗ nào để thể hiện sự yêu thương với nhau? Tất nhiên là cũng không nên quá thái. Mình chỉ hiểu và thông cảm với họ thôi chứ cũng chẳng ủng hộ hay tự cho phép mình như thế.
Còn việc giống .. les. hiii... tớ cũng đi cùng mấy đứa bạn cũng ôm eo nhau, nắm tay nắm chân suốt mà có thấy ai nói gì đâu nhỉ, hay là không để ý cũng không biết chừng. Nhưng quan trọng là mình như thế nào thôi chứ thiên hạ ai nói gì thì chịu. Chẳng thể làm vừa ý hết mọi người được mà.
Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Áp tay lên má cho đỡ nhớ bố mẹ (28/07)
- Làm gì khi mọi thứ đều tăng giá? (28/07)
- 3 câu chuyện chứng tỏ tớ là người chung thủy (28/07)
- Éo le chuyện ba người (26/07)
- Tình yêu không có chỗ cho sự ích kỷ (26/07)
- Thượng đế chạy mất dép khỏi căng tin (25/07)
- Siêu nhát gan vẫn hăng hái lên bàn mổ (25/07)
- Tình yêu kỳ lạ của tớ và cậu (25/07)
- Phải chia tay vì em đã một đời chồng (24/07)
- Đừng ép bố con tớ ăn (24/07)
- Chuyện tình của tôi giống như phim Hàn Quốc (24/07)
- Người giàu cũng khóc (23/07)
- Đánh mất tình yêu vì cái tôi quá lớn (22/07)
- Dù có chia tay, em vẫn yêu anh mãi (22/07)
- Không biết mình có còn yêu nhau (22/07)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress