Thứ hai, 28/7/2008, 10:39 GMT+7

Áp tay lên má cho đỡ nhớ bố mẹ

Con gái là người rất tình cảm.

Dạo này, bố mẹ bận quá không thể đưa con gái lớn đi học. Thế nên con gái muốn giữ nụ hôn của bố mẹ vào lòng bàn tay, để đến lớp áp tay lên má cho đỡ nhớ.

Một ngày nọ, sau khi từ trường về đến nhà, đã tắm táp sạch sẽ thơm tho, Chị mon men đến bên mẹ, giơ hai bàn tay mũm mĩm hồng hào ra đề nghị:

- Mẹ ơi, từ giờ, trước khi đi học, bố mẹ phải thơm vào bàn tay con, để khi đến lớp, con nhớ bố mẹ thì chỉ việc áp hai tay lên má, thế là đỡ nhớ đấy.

Nói và minh họa bằng hình ảnh. Thương con quá. Vì thời gian này, mẹ bận nên kéo theo cả bố cũng bận lây. Vì thế, việc đưa đón Chị đi học phó mặc cả cho ông nội. Sự thay đổi này đang làm Chị hào hứng, vì được ông chiều. Ông cho Chị tự đạp xe đến trường, chiều lại tự đạp xe về nhà, nên vẫn còn vui vẻ lắm. Nhưng mẹ hiểu tính Chị, mẹ biết rồi sẽ nhanh thôi, đến một ngày, con sẽ lại phụng phịu rằng: "Con muốn bố mẹ đưa con đi học cơ, cả bố và mẹ í".

Con gái yêu quý. Mẹ cũng muốn thế. Và mẹ sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất ổn định mọi việc để nó cứ thế theo guồng mà chạy, để mẹ lại có thời gian dắt tay con đến trường mỗi sáng và thập thò ngoài cửa lớp mỗi buổi chiều.

Nhím Và Sóc's blog

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao