Thứ hai, 28/7/2008, 10:06 GMT+7

Làm gì khi mọi thứ đều tăng giá?

Nhà mình sẽ thôi dùng bếp gas.
Ảnh: Corbis.

Giá cả các mặt hàng tăng vù vù theo giá xăng trong khi thu nhập gia đình giảm, phen này tớ cũng phải mua bếp than về hun khói cho đỡ tiền gas.

Nhân sự kiện tăng giá xăng, mấy chị em trong công ty ngồi bàn tán về cách giảm chi phí:

- Đi xe đạp, vừa dẻo chân tốt cho sức khỏe, vừa sạch cho môi trường, lại tiết kiệm tiền xăng. Quả này chân dẻo nhất là tớ, vì từ nhà tớ đến công ty xa nhất, 15 km.

- Bạn Hà đưa ra ý kiến nên tập cho con ăn cơm để đỡ tốn tiền gas ninh cháo. Cũng có tác dụng lắm, vừa luyện bộ nhai, vừa đỡ tốn gas.

- Em Lan bảo: "Nhà có mấy đứa em, chúng nó mang bếp than ra ngoài đường đun, đỡ khối tiền". Phen này tớ cũng mua bếp than, tối về mang ra đường hun chuột để đỡ mối tháng một ít tiền gas.

Giá xăng tăng thì thế nào cũng kéo theo đủ các thứ tăng. Thế mà lương thì chẳng tăng gì hết. Không những không tăng, mấy tháng nay tiền chồng mang về đều hụt, bảo là do công ty khó khăn, không có tiền trả lương.

Mọi năm hàng bán chạy ầm ầm, năm nay hàng ế chơ ế chỏng. Cũng không có gì lạ, nếu cần lựa chọn giữa một cái vòng đeo và một kg thịt thì rõ ràng với người lao động, thịt vẫn hơn vòng.

Tớ là tớ lo lắm. Không có tiền, con tớ không được uống sữa ngon, học trường xịn. Không có tiền, tớ không thể đi chơi, không thể thích mua gì thì sắm nấy. Nhưng có tiền tớ cũng lo nhỡ mai mất giá. Thôi, có mấy triệu mai tớ đi tậu ngay con máy ảnh tớ ao ước, vớt vát chụp lấy ít ngày tươi đẹp.

Mèo Lém Lỉnh's blog

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.