Tình yêu kỳ lạ của tớ và cậu
Tớ luôn nói rằng chúng ta chỉ yêu 2 năm thôi nhé. Mùa hè tớ nói "chúng ta cố gắng đến tết nhé". Tết tớ lại nói "chúng ta chỉ cố gắng đến nghỉ hè thôi nhá".
Tớ - một đứa con gái không xinh đẹp cho lắm, nhưng tớ luôn tự tin vào bản thân mình. Chính vì thế tớ thấy mình xinh đẹp hơn và mọi người cũng thấy vậy.
Tớ - một đứa con gái khá cá tính và độc lập, luôn muốn vươn cao hơn trong công việc. Nhưng tớ vẫn muốn chăm sóc gia đình thật tốt vì tớ biết rằng trong tương lai tớ sẽ là một người vợ, người mẹ tốt.
Tớ - luôn muốn sống ở HN cho dù khó khăn và vất vả, tớ cũng luôn cố gắng để đạt được điều đó.
Tớ - sống khá open, chia sẻ hết mình với bạn bè, nhưng có ai biết tớ có 2 con người cùng tồn tại trong 1 cơ thể.
Tớ - luôn tự làm tất cả một mình, luôn cảm thấy cần một ai đó làm chỗ dựa vững chắc và luôn ở bên tớ. Vậy mà tớ lại yêu cậu - một người không thể lúc nào cũng ở cạnh tớ, có mặt bất cứ lúc nào tớ cần.
Tớ - một con bé lớp 7 tự nói với bản thân mình rằng không bao giờ yêu bộ đội. Ấy vậy mà tớ lại yêu cậu - chú bộ đội cụ Hồ.
Tớ - sinh viên trường KTQD nói không bao giờ yêu một người như cậu vì cậu "khéo mồm" nên dễ mất. Vậy mà tớ lại yêu cậu không phải vì cậu khéo mồm mà vì con người bên trong cậu - giống con người thứ hai của tớ.
Tớ - nói với bạn bè rằng đừng yêu người bằng tuổi vì con gái nhanh già hơn. Nhưng tớ lại yêu một "thằng nhãi" bằng tuôi là cậu.
Tớ - vẫn luôn là người cứng rắn và ít khi khóc, nhưng tớ khóc nhiều hơn từ khi tớ yêu cậu. Tuy nhiên tớ vẫn không thay đổi đó là không khóc trước mặt người khác.
Tớ - vẫn luôn muốn lấy một anh chồng không phải quá giàu có nhưng sẽ là trụ cột kinh tế trong gia đình, để tớ không phải lo lắng vấn đề tài chính. Nhưng tớ đang phải cố gắng bằng lòng một chút, đòi hỏi ít hơn, chấp nhận với thực tế là chồng tớ không giàu bởi vì chồng tớ là bộ đội.
Tớ - cuối tuần vẫn phải lắng nghe bố mẹ, cô chú khuyên bảo không nên yêu bộ đội, sẽ rất khổ. Tớ chỉ biết im lặng vì tớ đã, đang và sẽ yêu cậu rồi.
Bạn bè của chúng ta đều ngạc nhiên khi biết tớ và cậu yêu nhau, khi tớ nói "sớm muộn cũng chia tay" thì chẳng có ai ngạc nhiên. Hình như đó là tất yếu thì phải. Tớ tự hào khi biết rằng chúng ta là đôi duy nhất trong lớp cấp 3 cho đến thời điểm hiện tại.
Khi tớ hiểu rõ con người bên trong cậu, biết rằng người cậu yêu là tớ, biết rằng cậu phải vượt qua khó khăn trước mắt là đi học bộ đội. Và tớ biết rằng chia sẻ với tư cách một người bạn là chưa đủ. Tớ hiểu cậu muốn gì ở tớ. Vì thế tớ nhận lời yêu cậu mà chưa thực sự chắc chắn tình cảm của mình, liệu tớ có vượt qua được. Xin lỗi cậu vì quyết định đó, nhưng tớ chưa bao giờ hối hận vì đã yêu cậu, càng ngày tớ càng yêu cậu nhiều hơn.
Cuộc sống, suy nghĩ của tớ thay đổi dần từ khi tớ yêu cậu. Nhưng tớ vẫn là tớ, vẫn muốn sống ở Hà Nội, vẫn muốn thành công trong sự nghiệp và vẫn muốn nhìn thấy chồng tớ hàng ngày.
Cậu - một thằng con trai "lắm mồm" nhưng bên trong hoàn toàn khác. Và tớ không hề biết điều đó cho dù chúng học cùng nhau 3 năm cấp 3. Đơn giản vì chúng ta không chơi với nhau.
Cậu - đã rất ghét tớ, đứa con gái đanh đá, lắm mồm và hay chơi với con trai. Và không bao giờ cậu nghĩ rằng sau này cậu phát điên vì yêu tớ.
Mẫu người yêu của cậu là hiền lành, ít nói, đảm đang. Và tớ không phải là người như thế. Nhưng rồi một ngày cậu nhận ra rằng một đứa con gái cá tính và có chí tiến thủ như tớ cũng hay đấy chứ. Cậu càng yêu tớ hơn khi biết rằng tớ cũng đảm đang lắm chứ, tớ cũng nấu ăn rất ngon nữa. Thế là cậu không muốn rời xa tớ.
Cậu dù biết rằng tớ không muốn yêu bộ đội, không muốn cô đơn nhưng vẫn muốn tớ là của cậu - mãi là của cậu. Và bây giờ chúng ta đang như thế - như bất cứ một đôi nào đó đang yêu nhau.
Tớ luôn nói rằng chúng ta chỉ yêu 2 năm thôi nhé. Mùa hè tớ nói "chúng ta cố gắng đến tết nhé". Tết tớ lại nói "chúng ta chỉ cố gắng đến nghỉ hè thôi nhá". Cậu cũng biết là tớ đang rất cố gắng đúng không cậu. Bởi vì yêu bộ đội rất thiệt thòi. Chỉ có những ai có người yêu ở xa mới cảm nhận được hết.
Tớ vẫn rất cố gắng để có thể lên thăm cậu một tháng 1 lần. Và mỗi lần thăm cậu về tớ lại nói rằng lần sau tớ sẽ không lên đấy nữa, cứ như đi thăm tù nhân ấy. Vậy mà, nghĩ đến cậu tớ lại cố gắng để đi.
Có người con trai thất tình nói rằng "một nửa thế giới là phụ nữ, sao anh chỉ yêu có mình em?". Câu hỏi dường như không có câu trả lời. Khi cậu hỏi tớ như vậy, tớ trả lời rằng "tớ yêu cậu vì tớ nghĩ cho cậu nhiều hơn cho tớ".
Tớ luôn kêu ca mệt mỏi, luôn trách móc cậu không hoàn thành nghĩa vụ của một người yêu. Và mỗi lần như vậy cậu lại hỏi tớ rằng tớ đã thực sự mệt mỏi chưa, rằng tớ muốn buông tay chưa. Cậu hãy luôn nhớ là tớ nói như vậy chỉ là để cậu cố gắng thật nhiều, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một người lính, cố gắng để sau này bù đắp cho tớ nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn người khác vì cậu đeo mác sĩ quan - lính phòng không không quân. Mỗi khi tớ nói vậy tức là tớ còn cố gắng và tớ chưa muốn buông tay. Cậu hiểu chứ cưng?
Khi quyết định yêu cậu, tớ muốn bạn bè thấy rằng tớ vẫn rất Ok, không khó khăn gì cả, không mâu thuẫn gì cả, rằng tớ vẫn giải quyết công việc thật tốt. Tớ biết tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Cậu ủng hộ tớ nhé.
Tớ biết rằng cậu rất thương và yêu tớ, rằng ngoài bố mẹ tớ không có ai thương yêu tớ bằng cậu. Tớ cũng muốn cậu luôn nhớ rằng trong thế giới này cậu là người tớ tin tưởng nhất. Và đừng bao giờ đánh mất niềm tin của tớ cậu nhé. Chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé cậu của tớ.
PS: Bây giờ là mùa hè, chúng ta chỉ cố gắng đến tết thôi cậu nhé, sau đó tớ sẽ là người tự do.
Bui Giang
- Phải chia tay vì em đã một đời chồng (24/07)
- Đừng ép bố con tớ ăn (24/07)
- Chuyện tình của tôi giống như phim Hàn Quốc (24/07)
- Người giàu cũng khóc (23/07)
- Đánh mất tình yêu vì cái tôi quá lớn (22/07)
- Dù có chia tay, em vẫn yêu anh mãi (22/07)
- Không biết mình có còn yêu nhau (22/07)
- Đi xem thi hoa hậu ở Nha Trang (22/07)
- Viết cho người Tây Nam bộ dễ thương (21/07)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 14 đến 20/7 (21/07)
- Thế là Hiếu ta lấy vợ (21/07)
- Anh ơi, em sợ..... (21/07)
- Em đã thay đổi, từ khi quen anh (19/07)
- Đứng lên từ vấp ngã (19/07)
- Con đã hiểu nước mắt chảy xuôi (19/07)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress