Thứ tư, 9/7/2008, 08:34 GMT+7

Nói xấu chồng tí nhé

Ảnh: Corbis.

Em sắp có chồng rồi. Chồng em vừa gầy vừa nhỏ, vừa đen vừa móm. Chồng còi, vợ cũng còi. Khi lựa áo cưới, em phải lựa cái nào thật nhỏ nhắn để không mang tiếng là ăn hiếp chồng. Chồng nghe em than thở thì nhe răng ra cười khoái trá.

Chồng tính nào cũng tốt, chỉ có tính ham chơi là em sợ nhất. Suốt ngày đi đánh cờ tướng với mấy ông bạn. Hồi trước em mừng thầm vì ngỡ rằng đó là thú vui lành mạnh bổ dưỡng, còn hơn là rượu chè trai gái (úi cái lĩnh vực trai gái thì em không dám nói trước). Ai dè sau này chẳng thấy nó lành mạnh tí nào cả.

Chồng có thể chơi từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối. Tuần chơi mấy bữa cũng được, đồng bọn rảnh giờ nào là chạy đi chơi giờ đó. Em cũng muốn mè nheo lắm nhưng vì chưa cưới, con cá nó chưa cắn câu nên không dám manh động, he he he. Em đã lên kế hoạch rồi. Sau này sẽ có hội "Những ông chồng sa đà" và hội "Những bà vợ đau khổ" để phối hợp chiến đấu. Hội kia lập từ lâu rồi, hội của chúng em chắc cũng phải nhanh chóng thành lập thì mới mong theo kịp tiến độ.

Thôi vợ không nói xấu chồng nữa, yêu chồng lắm.

Thu Giang

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net


Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.