Thứ hai, 7/7/2008, 09:36 GMT+7

Con gái ơi, cố xinh đẹp nhé

Ảnh: Corbis.

Biết em bé trong bụng vợ là gái, chồng mình mặt mày bí xị dù nhà đã có một "hoàng tử" rồi. Hóa ra, lão sợ con gái sinh ra không xinh đẹp.

Vợ siêu âm hai lần, thấy bác sĩ úp úp mở mở: "Con đầu là con gì?" "Dạ, con trai ạ!". "Vậy thì chúc mừng nhé!". Đấy, cả hai lần bác sĩ đều mập mờ thế nên chồng mình cứ suy ra rằng tất cả Y, X ở nhà lão mà kết hợp lại thì cứ ra tất... con trai. Mặt mũi lão cứ vênh vang hết cả lên mà không hề biết rằng thế giới đang nghiêng về con gái.

Tối qua, lão đèo vợ đi khám thai định kỳ. Lần này bác sĩ bảo: "Con gái nhé, không nhầm được nữa!". Lão nhất định không tin, mặt xị ra như... ngỗng ỉa. Ơ hay, người ta mong có nếp có tẻ chả được. Họ đằng nhà ấy một lố cháu trai lộc ngộc rồi sao vẫn mong nữa vậy?

Lão cứ trầm ngâm. Rồi lão bảo từ ngày mai em phải uống nước dừa thật nhiều để con gái không có làn da ngăm đen như ông ngoại. Đáng lẽ bình thường ăn ba quả trứng ngỗng thì giờ em ăn cho anh 5-7 bảy quả luôn đi để con gái cứng cáp chân tay, không bị hạn chế chiều cao như ông nội (lão tránh nói giống lão đấy, chứ lão cũng thuộc dạng tôi không cao nhưng cả thế giới phải ngước nhìn).

Ông xã còn dặn: "Em nhớ nhất là cố mà nhìn những ai mũi cao, anh cho phép, để con gái không phải mang cái mũi tẹt di truyền của nhà em nhé".

Ôi, con gái! Ước gì... Con cố gắng xinh đẹp cho mẹ khoái chí nhé!

Xungdanhanhhung 's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.