Bình thản để 'chiến đấu'
Đầu tiên là tình hình giá cả leo thang. Nó chưa ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của nhà mình nhưng đã ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của mẹ. Một việc quan trọng nữa là phải hoàn thiện nốt căn nhà cho mẹ con mình. Căn nhà bé tí mà ai đời xây đến 3 năm vẫn chưa xong.
Một cảm giác trống rỗng đến khó tả. Điều mẹ mãi thắc mắc trong lòng từ cái ngày 27/12/2006 đến hôm nay cũng đã được giải toả. Mẹ bình tĩnh hết sức để chờ đợi từng câu trả lời của bố con trong khi người mỗi lúc một nóng, chỉ còn thiếu nước vỡ tung ra thôi. Nhưng như những gì đã nghĩ và xác định, mẹ cố kìm lòng rồi bình thản một cách lạ lùng để suy nghĩ mình nên như thế nào.
Sắp xếp lại cuộc sống tinh thần của mình là việc mẹ phải làm lúc này. Mà để thực hiện việc đó, mẹ sẽ phải làm rất rất nhiều việc khác nữa; có như vậy mẹ mới không nghĩ ngợi gì. Mà sự thật là bây giờ mẹ cũng đang có quá nhiều việc để lo lắng.
Việc đầu tiên là tình hình giá cả leo thang. Trên thực tế nó chưa ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của nhà mình nhưng đã ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của mẹ - nguồn tài chính duy nhất mẹ trông đợi để có thể chuẩn bị cho con một cuộc sống đầy đủ.
Ngày trước mẹ nhàn nhã thật, mỗi năm chỉ mất một tháng quay cuồng để ra được một hợp đồng dài hạn rồi cứ thế mà thực hiện suốt cả năm. Nhàn đến mức một lúc làm 2 công ty mà vẫn có thời gian đi du lịch và "chạy sô" cho công ty khác. Thậm chí khi mang bầu con, mẹ bỏ hẳn Sài Gòn ra Hà Nội mà công ty vẫn hoạt động bình thường. Nhưng bắt đầu từ gần cuối năm ngoái thì giá cả có nhiều biến động và vẫn không ngừng cho đến giờ phút này. Giá nguyên vật liệu tăng chóng mặt. Giá vàng có biến động cũng không đến nỗi chóng mặt như thế, lên rồi có xuống, chứ đằng này tất cả các mặt hàng mẹ làm đều tăng vùn vụt không hy vọng giảm. Giá tăng mỗi ngày có khiếp không! Kiểu này đến tuyên bố phá sản, giải thể công ty mất con ạ. Đau đầu quá, mẹ chỉ biết cố gắng hết sức thôi, được đến đâu hay đến đấy vậy.
Và còn một việc quan trọng nữa là phải hoàn thiện nốt căn nhà cho mẹ con mình. Căn nhà bé tí mà ai đời xây đến 3 năm vẫn chưa xong. Giờ mẹ phải cố gắng làm xong nhưng vì giá vật liệu xây dựng tăng quá, cộng thêm tài chính eo hẹp nên nhiều thứ bị cắt giảm, không còn được như kế hoạch nữa rồi. Mẹ dự định sẽ ốp toàn bộ gỗ cho sàn tầng 2, 3, 4, nhưng giờ chỉ ốp gỗ mỗi tầng 2. Rồi cũng dự định trang bị cho khu vệ sinh thật đẹp, nhưng phải rút lại là chỉ trang bị tương đối cho tầng 2 của con thôi.
Nhưng nói gì thì nói, mẹ cũng sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ này vì mẹ con mình phải an cư mới lập nghiệp được. Mình không thể cứ ở với ông bà ngoại mãi được, phải không con? Xong cái nhà này, mẹ con mình sẽ tính đến kế hoạch tiếp theo nhé. Con trai phải ngoan để mẹ yên tâm phấn đấu nha con.
Chivas
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 23 đến 29/6/2008 (30/06)
- Mối tình 'câm' (30/06)
- Nếu được sinh ra vạn lần nữa, vẫn xin là con mẹ (30/06)
- Cô bé 9X tự hủy hoại mình (30/06)
- Mối tình của tôi như tiểu thuyết (28/06)
- Nỗi sợ, niềm vui và chiến công thời thơ ấu (28/06)
- Vẫn chưa quen với cuộc sống vắng anh (28/06)
- Thèm có con để nhận quà tết thiếu nhi (27/06)
- Con à, bố không yêu mẹ như xưa nữa! (27/06)
- Đừng để ai hôn anh ngoài em (27/06)
- Mất ngủ vì tình và tiền (26/06)
- Con mụ lắm mồm (26/06)
- Có một nàng Jane Eyre đang nhớ anh (26/06)
- Nhọc nhằn chuyện siêu âm thai (25/06)
- Chuyện về chiếc xe đạp màu ghi (25/06)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress