Mẹ sẽ không áp đặt mơ ước cho con
![]() |
| Ảnh: Corbis. |
Mình từng mong có con trai để cho nó được tự do bay nhảy, điều mẹ chưa làm được. Nó cũng sẽ giúp mình thực hiện nhiều dự định, ước mơ mà bố mẹ chưa hoàn thành.
Ngay từ bé, mình đã thèm là con trai để bất cứ lúc nào nổi hứng phiêu bồng lên cũng có thể ra nhảy xe liên tỉnh và lang thang đến bất cứ đâu mình thích. Chính vì thế lúc nào mình cũng mong có con trai để cho nó tự do bay nhảy - thực hiện ước mơ của mẹ. Rồi còn bao dự định, mơ ước mà mình cứ hình dung khi có con, nó sẽ giúp bố mẹ biến thành hiện thực.
Nhưng bây giờ, khi biết thế nào là mong mỏi một đứa con, mỗi lần áp tay lên bụng, cảm nhận rõ bé con đang lớn lên từng ngày, mình chợt hiểu mình đã sai lầm khi nghĩ như vậy. Ước mơ của bố mẹ chứ đâu phải của bé con - dù cho bé là trai hay gái ? Có thể bé cũng sẽ thích đọc sách, sưu tầm tem, thích du lịch như bố mẹ nhưng cũng có thể bé sẽ có những sở thích hay ước mơ khác với bố mẹ, hoặc có thể bé sẽ tự mua cho mình những cuốn sách khác với mong đợi của bố mẹ.
Từ bây giờ, mình và NDT phải làm quen với suy nghĩ: Là một cá thể độc lập và có cá tính, bé sẽ sống theo cách riêng của mình mà không phụ thuộc vào sự sắp đặt của bố mẹ. Dù hai đứa có yêu thương và đặt nhiều kỳ vọng vào bé thì bé cũng sẽ có cuộc đời của riêng mình mà 2 đứa chỉ có thể hiện diện ở đó bằng cách tạo cho bé những cơ hội tốt nhất, dạy cho bé những điều hay lẽ phải để chính bé tự tạo cho mình cuộc sống có ý nghĩa.
Mỗi ngày, hai đứa lại nghĩ ra một cái tên mới thật hay, thật ý nghĩa dự định đặt cho bé, mong cái tên sẽ phần nào mang lại cho bé tương lai tươi sáng. Nhưng thật ra cái áo đâu làm nên thầy tu? Nếu bé thật sự sống có trách nhiệm với bản thân thì sau này chính bé sẽ phải tự mình tạo dựng nên cái tên - thật - sự của bé. Mình nghĩ, hai đứa lúc nào cũng sẵn sàng cho bé những gì tốt đẹp nhất của mình nhưng để thật sự có cuộc sống đẹp và ý nghĩa thì bé mới chính là người tự lựa chọn cách cảm nhận và ứng xử với cuộc sống.
Nhan su
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Chú công an làm gì khi đường tắc? (19/06)
- Con chó mù (19/06)
- Sao nàng cứ bắt hắn gọi là chị? (18/06)
- Tự kiểm điểm nhân sinh nhật thứ 30 (18/06)
- Bất lực vì con biếng ăn (17/06)
- Con gái cũng biết sửa điện (17/06)
- 4 tuổi đã nghĩ đến chuyện lấy chồng (17/06)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 9 đến 14/6/2008 (16/06)
- Lời tỏ tình dễ thương (16/06)
- Khổ sở vì rác (16/06)
- Bố và những rắc rối vì password (16/06)
- Cái sự dốt toán (14/06)
- Khó xử vì bạn của con (13/06)
- Tiền có thực sự không là cái quan trọng nhất? (13/06)
- Khổ và sướng của người còi (13/06)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress