Con gái cũng biết sửa điện
![]() |
| Bọn chuột tinh nghịch toàn rình mò cắn hết dây điện nhà mình. |
Dạo này chuột tung hoành khắp chốn, cắn từ dây xạc pin đến dây quạt. Nhưng hóa ra chúng chỉ cắn những dây để không thôi, chứ dây có điện như tủ lạnh thì chả động đến. Hoá ra bọn chuột cũng khôn ra phết, cũng biết sợ điện giật.
Đúng là con thợ điện có khác, cuối cùng thì con bé cũng đã tìm ra nguyên nhân tại sao không online ở nhà được.
Sau 1 tuần đi công tác xa, về tới nhà, việc trước tiên là phải khởi động máy tính xem có thông tin gì mới không. Nhưng lạ thay, biểu tượng trên máy đã connect rồi sao lại không sign- in được nhỉ? Công việc đầu tiên của con nhà thợ điện là kéo ghế ra, ngồi xuống đất để dò la tình hình. Thứ nhất là các đèn báo trên modem nè, hoá ra là ADSL không sáng. Mình loay hoay tìm kiếm một hồi, tội danh đám chuột nhắt lộ rõ với tang vật: Sợi dây cắm từ ổ điện thoại với modem đã bị chúng nó ăn ngấu nghiến mất rồi. Tụi này láo thật, nó chẳng tha cái gì cả, đồ gì trong nhà nó cũng ăn, cũng cắn, bực bực quá đi thôi.
Con bé ra bếp lấy dao nhỏ vào ngồi cắt, nối dây, dán băng dính…thế là xong. Máy lại chạy vèo vèo. Đúng là con thợ điện có khác. Ngày nhỏ ở nhà được đào tạo quen rồi, bố ngồi sửa chữa TV, đài catset là các con cũng loáy ngoáy làm theo. Bố chọc con cũng chọc, suốt ngày lấy tua vít tháo các ốc ra rồi lại lắp vào, cầm các bảng vi điện tử để cắm máy hàn cho nhựa thông chảy và thích thú với cái mùi nhựa thơm tho đó...
Vì thế mà bây giờ cái gì con gái cũng biết, cái gì cũng tự làm được. Mấy lần chuyển nhà đều tháo lắp các loại thiết bị máy tính, tủ lạnh, máy giặt, TV, đầu đĩa, nhà bóng điện cháy cũng vô tư. Suy cho cùng thì chẳng có gì là khó cả. Dù sao thì cũng phải cám ơn bố đã gia truyền cho con gái cái nghề hữu ích đó. Rất tự hào là con gái của bố thợ điện.
Phải công nhận là mình cũng tài thật đấy. Nhưng cũng chẳng phải là giỏi giang gì vì hoàn cảnh tạo nên anh hùng đó mà. Nhà toàn con gái nên việc gì cũng lần mò ra. Dạo này chuột tung hoành khắp chốn, cái gì nó cũng cắn, từ dây xạc pin điện thoại đến dây quạt, tất các loại dây... Nhưng mình nhận ra một điều là nó chỉ cắn những dây để không thôi, chứ như dây tủ lạnh, dây đèn và một số loại dây có điện thì không thấy nó động đến gì cả. Hoá ra bọn này cũng khôn ra phết, nó cũng biết sợ điện giật và cũng sợ chết như mình.
Mỗi khi mình ngồi im trong nhà thì chúng chặy lăng xăng khắp chốn cứ như là nhà của tụi nó vậy, coi như chẳng có ai. Chúng chơi trò ú tim, chạy dung dăng dung dẻ, tung hoành khắp nơi..., chịu không nổi. Bực mình đứng dậy cầm chổi xông phi thì chúng lại biết điều nằm im thin thít ở một góc nào đó. Nửa đêm chúng đùa cắn nhau chí choé ầm ĩ cả khu trần nhà, vậy mà khi mình giẫm chân vài cái nó lại nằm im lìm. Chúng thật là đáng ghét, nhưng dù sao cũng phải cám ơn tụi bay đó. Có như vậy thì thỉnh thoảng ta mới chịu khó dọn dẹp lại nhà cửa, làm từ thiện bỏ bớt đồ không dùng tới và đặc biệt là đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng hơn rất nhiều.
Chào nhé, chào các chú chuột thân yêu. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là chị sẽ chào tạm biệt tụi bay để sang làm bạn với anh Cừ. Lúc đó tụi mi tha hồ mà tung tăng chẳng còn ai doạ nạt, chẳng còn ai quát mắng... Như thế có thấy buồn không nhỉ? Xa nơi này cũng tiếc lắm đấy. Mình đã ở đây được hơn 1 năm rồi, mới quen giờ lại chuyển. Hai năm 6 tháng ra ngoài ở phải chuyển nhà đến 4 lần. Nhưng nếu cứ ở với bà thì sớm muộn cũng thành bà lão 81 mất thôi, và cũng sẽ không bao giờ trưởng thành được như bây giờ. Kết thúc thời ở trọ. Thank you all.
Nguyễn Song Hiền
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- 4 tuổi đã nghĩ đến chuyện lấy chồng (17/06)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 9 đến 14/6/2008 (16/06)
- Lời tỏ tình dễ thương (16/06)
- Khổ sở vì rác (16/06)
- Bố và những rắc rối vì password (16/06)
- Cái sự dốt toán (14/06)
- Khó xử vì bạn của con (13/06)
- Tiền có thực sự không là cái quan trọng nhất? (13/06)
- Khổ và sướng của người còi (13/06)
- Khi con gái lấy trộm tiền mua đồ chơi (12/06)
- Tình yêu của mình bị mắng là điên (12/06)
- 'Cay' vì bị chê có bụng (12/06)
- Quà sinh nhật bố chỉ là lòng biết ơn (11/06)
- Tôi mê đội bóng Italy (11/06)
- Suy thoái kinh tế đã vào đến nhà mình (11/06)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress