Thứ hai, 16/6/2008, 16:24 GMT+7

Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 9 đến 14/6/2008

Tuần này, VnExpress giới thiệu các bé đến từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Dương, Bắc Ninh, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc...

Cháu là Nguyễn Huy Tú (bố mẹ gọi Ỉn Con), sinh ngày 2007-7-3. Cháu có đôi mắt biết nói thay lời. Ảnh chụp lúc 3 tháng tuổi. Hiện cháu sống với ông bà ở Từ Liêm, Mỹ Đình, Hà Nội. Cháu mong hình của cháu được đăng lên để động viên bố mẹ cháu nơi xa ạ.
Mình tên là Bi (Nguyễn Nguyệt Minh Thanh). Em trai thứ 2 của mình là Nguyễn Thành Đạt (ở nhà thường gọi là Cò lớn). Hì hì, còn thứ 3 là em Kẹo Mút (vì em bé như cái kẹo lại hay mút tay nữa). Nhà mình ở Nam Định, ba chị em mình chụp hôm tết khi về bà ngoại ăn tết đấy.
Thiếu gia nhưng lại thích nghiên cứu về xe cổ của châu Âu, đặc biệt là Volwagen. Con tự là Cu Lì, tên Nguyễn Tấn Xuân Quang (4 tuổi). Học lớp Mầm trường Sơn Ca 4. Nhà con ở 9A Hoàng Hoa Thám - P.6 - Q. Bình Thạnh, TP HCM.
Bé tên Trịnh Thy Lyndsey, giờ bé đã được 2 tháng 10 ngày tuổi rồi. Bé sống ở bang Virginia, Mỹ. Bé rất thích lè lưỡi lắm, bà nội nói là "lưỡi cóc" đó.
Cu Phew còn có cái tên rất kêu là Trần Hồ Thiên Ân, cái tên mà ai đọc cũng biết là con cầu con khấn. Cu Phew sinh ngày 20/6/2007. Phew cùng ba mẹ và ông bà ngoại sống tại 16/1 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt.
Tớ là Nguyễn Thảo Nguyên, sinh năm 2007. Nhà ở 14A ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Tới nhìn cũng hơi bị xinh đấy chứ, vậy mà mọi người cứ hỏi tớ là con trai hay con gái. Bây giờ tớ ngứa lợi lắm nên chỉ thích mút tay thôi.
Tớ là Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 2006. Nhà ở đường Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng. Tớ nhìn cũng đẹp trai lắm, nhưng lúc này tớ đang ru em bé nhà cậu tớ ngủ nên trông hơi phê phê một tí. Mọi người thường gọi tớ là dân chơi đất Cảng đấy.
Tớ là Hoàng Anh Kiệt, ở nhà Mẹ Xíu gọi tớ là cu Pháo. Pháo sinh ngày 29/10/2007. Bức ảnh này chụp lúc Pháo gần 5 tháng tuổi. Pháo rất thích cười to và có điểm yếu là không chịu ở một mình. Hiện Pháo sống cùng Ba Mẹ tại số 2 Phan Chu Trinh, Đồng Hới, Quảng Bình.
Cháu tên thật là Nguyễn Hương Giang, ở 242 Minh Khai, Hà Nội. Cháu được gần 7 tháng tuồi rồi nhưng tóc cháu chỉ lơ thơ vài sợi (cả nhà gọi yêu là cún hói). Cháu rất thích nghe mẹ hát và đọc truyện.
Bé Nguyễn Nguyên Vy - 06 tháng tuổi. Địa chỉ: Số 7 ngách 138/3, ngõ 138, Hạ Đình - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Cháu là Tin Tin. Mọi người thấy cháu có "đẹp trai" không ạ? Cháu là con gái đấy, hihi.
Bé Vũ Quang Vinh, 25 tháng tuổi, số nhà 109/30/13, phường Quang Vinh, Biên Hòa - Đồng Nai. Bé thích lái ôtô, chơi thục bi da với ông ngoại.
Mình là Khánh Hằng. Năm nay mình 8 tuổi. Đây là bức ảnh mình chụp cách đây hơn 1 năm rồi. Còn hiện tại, mấy chiếc răng cửa của mình đang trong giai đoạn chờ mọc lại hihi. Mình rất thích đi chơi ở công viên gần nhà vào buổi chiều với bố mẹ. Mình đang sống ở Tp. Hải Dương.
Xin chào các bạn, tôi là Đỗ Trần Minh Phúc, tròn 18 tháng tuổi. Tôi ở với bố mẹ tại phòng 101- D7, Khu tập thể Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Bé Quảng Minh Di Nhiên, nickname SURI, bé thích đi chơi, thích ê a, thích xem TV (mà không được xem). Bé sinh ngày 06/11/2008, ngụ tại quận Phú Nhuận, TP HCM.
Bé tên là Ngô Trung Nam, sinh ngày 25/04/2007, đã có 8 cái răng, biết bye bye và nhún nhảy khi có nhạc (bất kể nhạc buồn hay vui). Tấm hình này chụp lúc bé được 6 tháng tuổi. Bé ở 23/4F Thống Nhất, P.16, Gò vấp, TP HCM.
Ảnh 3 thiên thần nhỏ của đại gia đình chúng tôi (từ trái sang phải): Chị cả Trần Khả Hân (sinh ngày 4/2/2007); chị ba Đỗ Trần Uyên Nhi (sinh ngày 17/09/2003); em út Trần Phương Nghi (sinh ngày 14/01/2007). Cả 3 đều ở TP HCM.
Cháu tên là Nguyễn Vũ Phương Anh, 19 tháng tuổi. Địa chỉ của gia đình cháu:
Số nhà 20 - Tổ 9 Phường Kỳ Bá - Thành phố Thái Bình.
Mình tên Zinzin (Trần Gia Huy), 7 tháng tuổi. Tuy mình hơi gầy chút xíu, nhưng mình rất năng động và thích liếm láp một cái gì đó, kể cả con bò sữa bằng bông của mình, hihi. Mình đang ở 119/43 Nguyễn Hồng Đào, Tân Bình, TP HCM.
Con là Nguyễn Hoàng Quân, ở nhà mọi người gọi con là Bo. Con rất hiếu động nhưng cha mẹ con nói như thế mới thông minh, hihi. Con hơn 4 tuổi rồi. Con chỉ thích chơi các lọai xe ôtô, nhưng lớn lên con sẽ làm nghề lái xe buýt. Nhà con ở 523D chung cư Nhiêu Lộc C, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP HCM.
Chào các bạn! Mình tên là Lương Đình Khôi, 19 tháng tuổi. Mình đang sống cùng bố mẹ tại số 100 phố Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Mình rất thích uống bia cùng bố và đòi hẳn một lon để "cụng ly và zô" đấy.
Con là Minh Anh - ở nhà Bố Mẹ gọi con là Nhím, con 4 tuổi rồi. Con rất yêu em của con là Minh Ngọc, con thường gọi em là Sóc, em được 18 tháng tuổi, rất đáng yêu và cực kỳ thông minh. Nhà chúng con ở Mỹ Đình 2 - Từ Liêm - Hà Nội.
Tớ là Lâm Đức Việt Khôi, nhà ở Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội. Ở nhà bố mẹ gọi tớ là Bobtoe vì tớ suốt ngày toe toét. Tớ được 13 tháng rồi. Mùa này vườn nhà Bob táo chín nhiều lắm, Bob mời các bạn đến chơi, ăn táo nhé! hihi
Cháu là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 7 tháng tuổi. Hiện cháu ở phòng 104 lô 3, tập thể Nhà máy đóng tàu Hạ Long, Quảng Ninh. Các cô bác xem cháu có giống con trai không?
Chào các bạn, mình là Lưu Hoàng Trí, sinh ngày 10/01/2006, ở Số 1 Ngách 260/10, Cầu Giấy, Hà Nội. Ở nhà mọi người gọi mình là cu Bill. Mình thích hát, nhảy, ăn kẹo chocolate.
Con là Nguyễn Bảo Trâm, 18 tháng tuổi, ở Láng Hạ - Hà Nội. Con đang tập đi xe đạp nè, bướng bỉnh và nghịch lắm, nhác uống sữa nữa, nhưng rất ngoan ngoãn dễ bảo, ăn ngủ đúng giờ.
Cháu tên là Vương Phương Anh. Cháu tròn sáu tuổi. Cháu đang sống ở Ucraina. Cháu biết chơi đàn rồi và cả khiêu vũ nữa.
Họ tên bé: Vương Khánh Toàn. Ngày sinh: 06/08/2005. Nơi ở: Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Tây.
Bé Nguyên Lộc ở Bình Thạnh, TP HCM. Lộc được 5 tháng tuổi, ngày nào Lộc cũng thích uống... trà Atiso.
Chào các bạn, mình là Ph­uơng Linh, mình sinh nhật ngày 28/04 đấy. Mình rất nghịch, đáng yêu và muốn làm quen với các bạn. Mình ở số nhà 23 ngõ Quan Thổ 3, Tôn Đức Thắng - Hà Nội.
Mình tên là Phan Thị Yến Anh. Mình đang sống ở Pháp cùng ba mẹ. Năm nay mình 6 tuổi. Cô giáo và bạn bè cứ gọi mình là công chúa. Mình biết nói tiếng Pháp, tiếng Việt và đặc biệt biết đánh đàn tranh.
Tớ tên là Đinh Lâm Thanh Đạt, mọi người thường gọi tớ là Barney. Hiện tớ được 3 tuổi rồi đấy. Tớ thích nghe nhạc lắm, tớ còn nhảy nữa kia, sau này tớ sẽ là một nhạc sĩ ca sĩ tài ba. Tớ đang sống ở 103 A7 Chung cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, Q.12. TP. Hồ Chí Minh.
Tớ là Quỳnh Chi, 19 tháng tuổi. Tớ sống với bố mẹ ở 25/12 Hậu Giang, quận Tân Bình, TP HCM. Các bạn thấy tớ có giống cô gái Trung Hoa không? Chiếc áo này là quà tặng của mẹ tớ trong chuyến du lịch ở Bắc Kinh đấy.
Bé Khuê 2 tuổi, dễ thương và thuộc nhiều bài hát hay. Địa chỉ: 167 (cũ) Trương Vĩnh Ký, P.4, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Con là Bùi Quốc Anh, sinh ngày 25/08/2006 ở P403 C6 TT Nghĩa Tân - Tô Hiệu - Cầu Giấy, Hà Nội. Ở nhà bố mẹ gọi con là Bin. Đây là ảnh con được hơn 4 tháng, hôm ấy trời lạnh mà bố mẹ cứ bắt con khoả thân, lạnh quá à.
Bé là Khánh Chi, sinh năm 2005. Tuy hơn 2 tuổi nhưng Bé lanh lắm và hát rất hay những bài của Xuân Mai đó. Rất thông minh và biết nhận tất cả các màu sắc.
Bé hiện ở tại 116 Đường Lê Lợi - Phường 3 - TP HCM.
Mình tên là Nguyễn Hiếu Trung, sinh ngày 12/11/2008, nhà mình ở 17 Văn Chương - Hà Nội. Mình rất thích gặm móng tay vì mình đang mọc răng.
Tớ tên là Trần Thiện Nhân, sinh ngày 14/02/2007. Ba mẹ gọi tớ là cu Bi vì tớ hiền và tròn như hạt Bi vậy đó. Nhà tớ ở 35/13 P. Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM. Ảnh chụp lúc Bi được 1 tháng 10 ngày tuổi.
Bé tên Huỳnh Ngọc Gia Khánh, tên thường gọi Bé Ny. Ngày sinh: 08/01/2006.
Địa chỉ: 35C Cư xá Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, TP HCM. Đây là lần đầu tiên Ny được Ba dẫn đi Thảo Cầm Viên, Ny rất ngạc nhiên và thích thú khi được xem các chú khỉ đong đưa, chú Voi làm xiếc, Ny luôn cười tít cả mắt.
Cháu là Nguyễn Diệu Linh, cháu sinh tháng 4/2007. Cháu ở Khu tập thể xây lắp điện 1, Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh này cháu chụp lúc tròn 11 tháng. Cháu rất hiếu động và hay cười, trong ảnh cháu đang chuẩn bị gọi điện thoại đấy.
Con gái Tiu Tiu của mẹ 21 tháng tuổi, đã biết hát rất nhiều bài và rất "sành điệu" nữa. Nhà cháu ở 26B Tập thể Viện 108, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Bé Tên Trần Ngọc Bảo Nhi. Bé được 32 tháng. Bé ở 83/10 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, TP HCM. Bé rất thích đi chơi, ở nhà hay chọc mấy anh chị lắm.
Xin chào các bạn, mình tên là Phan Đăng Linh, mình được gia đình nhà Cò đem tới trao cho bố mẹ vào ngày 15/01/2005. Hiện nay mình sống tại chung cư 15 tầng, Vũng Tàu. Mình rất thích ôtô, bất kể ôtô gì.
Mình là Khánh Chi, sinh ngày 22/12/2006, sống ở số 18 ngõ 13 đường Giải Phóng, Hà Nội. Mình thích ăn rất nhiều thứ trừ cơm và cháo. Cái ảnh này mình chụp lúc 14 tháng tuổi đấy.
Mình là Kim Seng Ho. Ảnh mình tròn 100 ngày đó. Lúc chụp ảnh mình đang buồn ngủ nên bố mẹ gọi mình chẳng cười mà mắt mình tròn xoe nhìn chiếc máy ảnh. Mình đang sống tại Hàn Quốc.
Tớ là Nguyễn Đức Anh Hào, ở nhà mọi người gọi tớ là Bi Rain đấy. Tớ sinh ngày 27/10/2006, tớ đang học nói nên nói nhiều lắm. Tớ đang ở Thanh Lê, Lũng Sơn, TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh.
Lê Hà Nhi, tại 725/45 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM. Bé 4 tuổi.
Mình là Phạm Tiến Thành, sinh ngày 01/01/2007 tại Thanh Hà, Hải Dương. Mình sinh năm Tuất nên ai cũng gọi mình là cún con. Có ai cùng sinh nhật với mình không nhỉ? Chúng ta cùng làm bạn nhé!
Mình là Ninh Hoàng Tài Phát và em mình là Ninh Hoàng Phi (cùng sinh năm 2003). Chúng mình ở 15/52/17- Cầu Xéo - Tân Phú - Tân Qúy - TP HCM. Tuy là em nhưng Phi hơn mình tám tháng đấy, hắn cũng hay bắt nạt mình lắm cơ. Tụi mình thích đọc truyện và đóng kịch về các siêu nhân.
Hai anh em mình tên là Aditya và Aryan. Anh em mình sinh ra tại New Delhi, Ấn Độ. Hình này là lúc hai anh em được 9 ngày tuổi đó. Đố mọi người biết ai là anh ai là em nè!
Mình là Quỳnh Chi Chi. Mình đang sống ở Mỹ. Mình rất nghịch và hay làm nũng với mẹ. Mình đã được 20 tháng tuổi rồi.
Mình là Bi. Mình đã được 8 tháng. Mình sống ở Luneburg, Đức.
Con tên là Tô Huỳnh Bảo Trân, sinh ngày 02/07/2006, đến hôm nay con được 20 tháng. Nhà con ở 70S2 - KP Long Sơn - Long Điền - huyện Long Điền - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con rất thích được làm duyên trước ống kính.
Nguyễn Bá Hùng Anh (SN 30/10/2006). ĐC: 629 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Cháu là cún con, sắp 2 tuổi rồi. Đây là ảnh cháu về thăm ông bà ngoại vào giáp tết. Cháu ở 93 Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tớ tên là Nhã Uyên. Ở nhà ba mẹ gọi là Bống. Nhà tớ ở 39 Đỗ Xuân Hợp, TP Đà Nẵng. Bống 5 tuổi rồi đấy.
Bé Quỳnh Chi, sinh ngày 18/08/2007, nhà ở An Hải, Bắc Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Nick name là Chip. Chíp mong có hình trên mạng để ông bà ngoại ở ngoài Bắc được nhìn thấy Chíp.
Bé Aaron đang sống tại Lầu 14-08, chung cư Phạm Viết Chánh, P. 19, quận Bình Thạnh, TP HCM. Bé được 4 tháng tuổi.
Bé Nguyễn Lan Thảo, 3 tuổi rưỡi, ở tổ 76 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Bé tuổi khỉ nên rất nghịch và hay leo trèo. Bé thích nói "I love you so much" với bố mẹ. Bé đang cố gắng học tiếng Anh thật giỏi để hè này được bà nội đưa sang thăm mẹ Lan Anh ở Australia và bé rất yêu chị Minh Anh của bé.
Tớ là Vũ Hữu Nhật Minh. Tớ mới 6 tháng thôi nhưng thích ngủ lắm, không thích ăn. Thích đi chơi nữa. Tớ ở 69 Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mình tên là Huỳnh Ngọc Gia Hân (Ba mình chỉ gọi mình là Ú Con). Mình mới 4 tháng tuổi à. Địa chỉ nhà mình là 54H Trần Quốc Tuấn - P1 - Gò Vấp - TP HCM. Ở nhà ngày nào Ba mẹ cũng chọc mình cười, đến lúc ngủ mình cũng còn cười một mình nữa. Hihi...

Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của bạn tại đây, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi và thông tin nổi bật về bé. Xin cảm ơn!

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.