Thứ ba, 10/6/2008, 09:52 GMT+7

Buôn chuyện về những con mèo nhà mình

Mình yêu mèo lắm.

Từ một con mèo rách nát tả tơi, Miu Gầy trở thành tiểu thư xinh đẹp. Nó vẫn có những thói quen hết sức kỳ cục của một con mèo bị bỏ đói bỏ khát: Đanh đá vô cùng, hay bắt nạt, hay nổi nóng vô cớ và cũng rất sợ bị mắng bị đòn.

Hôm nọ ngồi buôn chuyện với mọi người về chó và mèo, mình say sưa kể chuyện thằng Matthaus, thằng Bim, Rùa, Miu Gầy, Min, Xù, Tam thể, Bipbi...

Hic, trong số chúng, giờ chỉ Rùa và Miu Gầy là còn sống, nhưng lại thành mèo nhà khác rồi. Nhớ chúng mày quá, các con của tao.

Trong số mấy đứa, mình yêu nhất là Bipbi. Nó mang lại cảm giác được chia sẻ khi một mình sống giữa những người lạ. Bipbi tình cảm, biết nịnh và biết làm cho mọi người yêu quý. Bipbi cũng khao khát tự do. Bipbi đã quen chân đi chơi, và trong một lần như thế con đã không về.

Bipbi chỉ là một thằng mèo bé bỏng, đi chơi như mọi lần. Con đâu có nghĩ được là sẽ có những cái bẫy rình rập con ngoài đó, Bipbi của bác nhỉ.

Thương nhất và làm mình đau đớn hơn cả là Xù, Tam Thể và Đen. Chúng nó mồ côi mẹ từ nhỏ, lớn lên nhờ cơm cháo của bà và bác chứ không phải là sữa mẹ. Các con lớn lên mà vẫn cứ tưởng rằng những con người đang ở bên cạnh các con là mẹ mình. Chưa thấy con mèo nào quấn người hơn mấy đứa chúng nó. Nghịch ngợm, hiếu động nhưng vẫn rất tình cảm, y hệt như những đứa trẻ con. Ấy vậy mà lũ người khốn kiếp nỡ giết chúng nó chỉ vì ghen tỵ chúng là mèo mà được ở nhà to, trong khi họ phải ở nhà thấp bé. Chúng nó chết một cách đau đớn ngay trước mắt mình, ngay trong sự bất lực của mình.

Thằng Bim, cái thằng mèo ngốc nghếch và dửng dưng với con người nhất, rồi cũng ra đi. Nó ra đi vì khao khát cuộc sống tự do ở ngoài những bức tường. Nó ra đi mà không biết là ông bà và các bác nó muốn bảo vệ nó như thế nào. Bim bỏ đi đúng khi mình đi tuần trăng mật. Bà bảo, hôm trước còn ngồi nói với Bim là bác Hằng đi rồi nên bà sẽ yêu Bim hơn.

Còn Min, con mèo xinh đẹp và vô cùng khéo léo ấy ra đi vì ngộ độc. Min được chôn ngay trong sân nhà, dưới viên gạch hoa xinh xắn. Đó là nơi mà Min mãi mãi được bình yên.

Matthaus - con mèo "ít nói" nhất mà mình từng biết. Hiền lành, dịu dàng và hơi hậu đậu. Matthaus bị mất tích đúng thời điểm các quán tiểu hổ nở rộ. Không biết đứa nào giết Matthaus, chỉ cầu mong cho bọn trộm mèo ấy kiếp sau sẽ hoá thành chuột. Matthaus để lại 5 đứa con còn chưa đi vững.

Rồi Miu Gầy, từ một con mèo rách nát tả tơi trở thành tiểu thư xinh đẹp, nó vẫn có những thói quen hết sức kỳ cục của một con mèo bị bỏ đói bỏ khát. Đanh đá vô cùng, hay bắt nạt, hay nổi nóng vô cớ và cũng rất sợ bị mắng bị đòn. Miu gầy ngốc nghếch khờ khạo, thường xuyên bị em Bipbi và anh Chíp chơi xỏ. Nhưng rồi khi bác Hằng sinh em Bin, Miu Gầy phải sang nhà khác ở. Ở đó Miu Gầy sung sướng, khoe bộ lông trắng muốt, cái đuôi xù to và được cưng chiều đúng như biệt danh "đại tiểu thư".

Cuối cùng là em Rùa, bé bỏng nhưng rất thông minh và nghịch ngợm. Rùa có thói quen đứng nấp ở đâu đó rồi nhảy bổ vào chân người đi qua. Chỉ cần gọi "Rùa ơi, con đâu rồi?" là Rùa "thưa" rối rít. Em Rùa và anh Bin chơi với nhau rất hợp, mặc dù khi đó anh Bin mới được 14 tháng tuổi. Em Rùa có một thói quen là chơi đùa với chị Cộc Đuôi hàng xóm. Thế là Rùa tha về nhà cơ man nào là rận bọ. Rận khắp nhà, trong chăn trên gối, cắn cả nhà và cả Bin. Mọi nỗ lực tắm táp (hai ngày tắm một lần) cũng như bắt rận đều vô ích. Cuối cùng, Rùa phải sang ở nhà một cô bạn của bà. Nhưng ở đó, Rùa hết rận, nhanh chóng béo tốt và trở thành một anh chàng đẹp mã.

Giờ đây, nhiều khi nghĩ lại đến chúng nó lại thấy lòng xót xa. Mèo ơi, khi nào thì các con quay về?

Meolemlinh's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net


 
Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao