Thứ bảy, 31/5/2008, 07:55 GMT+7

Buồn vì người thứ ba

Ảnh: Corbis.

Có một người phụ nữ mà lúc nào đi chơi bên em, anh cũng nhắc về người ấy và lần nào cũng muốn rủ cô ta đi cùng. Nếu anh thích được bên người phụ nữ kia đến vậy thì đừng kéo em vào cuộc vui của anh nhé, điều đó sẽ làm tổn thương em.

Một ngày nắng thật đẹp, thật nhẹ nhàng của mùa xuân đang đến. Em sánh bước cùng anh, thật hồn nhiên. Như bao lần em cùng vui chơi bên anh và mọi người, anh bất ngờ nói: "Thấy em thích anh mà". Em nhìn anh và hỏi lại, nhưng anh không lặp lại câu nói, em cũng như cố tình quên đi điều đó.

Thời gian em bên anh không nhiều. Nửa năm trôi qua, em nhận ra tình cảm mình dành cho anh đang lớn dần lên. Nó bắt đầu từ khi nào, em cũng không biết nữa, nhưng có lẽ đó là tình cảm đơn phương của chính em mà thôi.

Đến một ngày em nhận ra được rằng anh cũng thích em và rồi em yêu anh. Em thật là con bé ngốc nghếch. Làm sao anh có thể dành trọn vẹn tình cảm cho em được chứ khi bên anh có biết bao nhiêu cô gái đang đợi và anh cũng không muốn làm buồn lòng ai. Trong em thoáng lên suy nghĩ: Anh thật tham lam. Nhưng em đâu có vị trí trong trái tim anh để có thể được ghen, được hỏi về anh. Có lẽ anh và em thuộc hai thế giới, hai hoàn cảnh trái ngược nhau thì làm sao đến được với anh. Em thật tham lam.

Những lúc được cùng anh dạo phố là niềm hạnh phúc trong em, vô cùng hạnh phúc anh à. Nhưng cuối cùng sau những cuộc đi chơi, em tổng kết lại được rằng: Anh kể chuyện về những người phụ nữ thích anh, rất nhiều. Có một người phụ nữ mà lúc nào đi chơi bên em, anh cũng nhắc về người ấy và lần nào cũng muốn rủ cô ta đi cùng. Nếu anh thích được bên người phụ nữ kia đến vậy thì đừng kéo em vào cuộc vui của anh nhé, điều đó sẽ làm tổn thương em. Có thể em ích kỷ nhưng em không biết mình phải làm cách nào khác. Em chưa cảm nhận được tình cảm anh dành cho em thật nhiều nhưng em đã nhận được sự tính toán anh dành cho em. Ngay cả lời nói hay tin nhắn anh cũng "tiết kiệm". Em buồn thật nhiều, thật nhiều.

Em mong có một ngày không xa nào đó sẽ nghe được câu nói: Anh yêu em. Và có thể em chỉ gặp điều đó trong giấc mơ mà thôi. Em cũng hiểu được con bé quê mùa như em thì làm sao có được sự ưu ái anh dành cho mình. Nhiều lúc thật nhớ anh, muốn nói là em yêu anh nhưng tại sao không thể thốt lên được. Em mặc cảm, tự ti và biết rằng em nói ra cũng vậy vì tình cảm anh không dành riêng cho em.

Alone

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 
Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao