Thứ năm, 22/5/2008, 09:00 GMT+7

Hận nhưng vẫn thương anh thật nhiều

Ảnh: Corbis.

Anh còn bảo rằng nếu tôi không lấy anh thì anh ở vậy lo cho ba mẹ mà không lấy vợ. Lời nói ngày nào vẫn còn đây, sao anh vội quên mà theo tình yêu mới?

Đã hai ngày rồi, tôi cảm thấy chán nản vô cùng; những lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai. Cuối tuần anh về quê. Anh bảo với tôi chủ nhật hãy về cùng ở bên anh. Tôi đã rất vui và háo hức chờ đến ngày đó. Nhưng trớ trêu thay chiều thứ bảy gọi điện cho anh, nghe một cô gái bắt máy bảo anh để quên điện thoại trong phòng, tôi bàng hoàng không hiểu tại sao. Rồi cũng từ đó tôi không gọi cho anh được; anh không bắt máy, cũng không nhắn tin trả lời.

Tôi cảm thấy hụt hẫng. Tình cảm tôi dành cho anh là thật lòng. Tôi còn nhớ những lời anh nói: "Anh không yêu em nhiều đâu nhưng cũng đủ để không ai yêu em nhiều bằng anh"; "Anh yêu em thật nhiều"; "Anh nhớ em"....

Những câu nói đó sao anh nỡ vội quên? Ngày về quê, anh còn gọi điện nhắn tin bảo tôi giữ gìn sức khoẻ, dặn dò tôi đủ thứ. Vậy mà lý do gì khiến anh trở mặt với tôi như vậy? Chẳng thà anh cứ nói với tôi một lời rằng không thương tôi nữa, tôi cũng cam tâm. Đằng này anh cứ làm thinh khiến tôi không hiểu gì cả, thấy mình như một con ngốc.

Anh còn bảo rằng nếu tôi không lấy anh thì anh ở vậy lo cho ba mẹ mà không lấy vợ. Lời nói ngày nào vẫn còn đây, sao anh vội quên mà theo tình yêu mới! Tôi hận anh, anh đã giẫm đạp lên tình cảm của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng tôi cũng thương anh thật nhiều, gửi đến anh tình yêu đã chết. Mong rằng anh sẽ được hạnh phúc với những gì đã chọn.

Nguyen Thanh

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.