Thứ sáu, 9/5/2008, 09:44 GMT+7

Tình già

Nhìn những cặp vợ chồng già vẫn tình cảm, mình thấy thật cảm động. Ảnh: corbis.

Bất kể là trời mưa hay ngày nắng ráo, đêm nào mình cũng thấy một ông già khoảng 70 tuổi đứng ngoài đường đón vợ.

Gần đến giờ đi làm về thì trời mưa như trút nước. Hôm nay lại đi xe máy, nghĩ mà ngại. Cũng may là từ hãng về nhà không xa, phóng chắc chỉ khoảng 5 phút. Nhưng bất kể là trời mưa hay ngày nắng ráo, đêm nào cũng thế mình đều nhìn thấy ông già chắc khoảng 70 tuổi đứng ngoài đường đón vợ. Ông đến rất sớm, mình không rõ là đi ôtô hay đi xe đạp nữa; nhưng có hôm mình gặp đi xe đạp đến đón.

Nhìn ông kiên nhẫn đứng đợi vợ dưới trời mưa lạnh, mình thực sự rất cảm động. Hay là vợ chồng già tình cảm gắn bó hơn chăng? Thử hỏi có người chồng trẻ nào có kiên nhẫn ngày nào cũng đứng chờ đón vợ như thế? Thấy tồi tội, mình phi ra hỏi ông có muốn ngồi đợi ở sảnh hãng không (ở đó có ghế cho khách, ông không có chip nên không mở cửa được). Ông bảo tao mặc áo mưa rồi, không sao, mới cả tao đứng lâu áo nó cũng ướt, nếu vào bây giờ thì ướt hết cửa hãng.

Sao ông không lo cho mình bị ướt trước khi lo cho cái cửa hãng nhỉ? Hay Tây họ có ý thức như thế? Nghĩ vậy nên mình bảo: "Kệ, ông cứ vào đây mà đứng, kẻo lạnh". Nhưng ông vẫn lắc đầu. Sau thấy mình ra tay không, ông còn hỏi mày không có áo mưa à, thế thì ướt hết. Ông già đúng là tình cảm; mình hâm mộ bà già thế.

Về đến nhà, có áo mưa mà vẫn ướt. Nhìn thấy lão chồng hôm nay được nghỉ nằm cuộn trong chăn ấm xem TV mà phát bực. Nghĩ đến ông già đợi vợ ở cửa hãng, mình tức quát: "Sao không đi đón vợ?". Lão tròn mắt hỏi, ngạc nhiên: "Đi đón?" "Chứ sao, không nhìn thấy bên ngoài trời mưa hay sao hả?". Lão ậm ừ không nói gì, chắc trong bụng nghĩ sao hôm nay lại dở chứng thế. Lúc sau thấy hỏi: "Ăn cơm nữa không để hâm nóng cho?" "Không!" "Uống chè?" "Không" "Thế thôi tớ đi ngủ trước ". Hết phim, miễn bình luận.

Nguyen Hien Linh

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.