Thứ sáu, 30/5/2008, 11:56 GMT+7

Sẽ thôi nhớ anh để hạnh phúc với chồng

Em đã rất bình yên trong tổ ấm có một người chồng giỏi giang, một đứa con thông minh. Vợ anh xinh đẹp, con trai anh dễ thương. Vậy mà chúng ta bị cuốn vào một thứ tình cảm không thể cưỡng lại.

Em đã rất tự tin để tự hào về lòng chung thủy của mình. Em đã rất bình yên trong tổ ấm có một người chồng giỏi giang, một đứa con thông minh; cho đến khi gặp anh, nói chính xác là cho đến khi không thể cầm lòng trước tình cảm của anh. Vợ anh xinh đẹp, con trai anh dễ thương. Vậy mà cả anh và em bị cuốn vào một thứ tình cảm không thể cưỡng lại mà anh gọi thành tên: “Anh yêu em”.

Anh và em đã yêu thương, đã lựa chọn người đi cùng suốt cuộc đời. Mình không có quyền và cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc đã có, phải không anh? Một chút quan tâm, một chút chia sẻ, một chút mong chờ, một chút đam mê... sẽ lớn thành tình yêu. Nhưng anh và em đã không còn cơ hội để nuôi lớn tình cảm đó, không còn cơ hội để có nhau nữa.

Em đã nhủ lòng mình, em đã hứa với anh là sẽ không nhớ nữa. Em đã cố gắng để vô tư trở lại như lúc ban đầu khi em mới gặp anh vì em không muốn anh phải có thêm một mối suy nghĩ, em không muốn anh buồn. Không có em, anh cũng đã có nhiều chuyện để lo lắng rồi. Nhưng làm thế nào để em quên được anh khi anh đã ở trong một phần tâm trí của em?

Trước đây, anh nhắc nhiều đến câu nói: “Danh chính thì ngôn thuận”. Danh bất chính thì ngôn bất thuận; ngôn bất thuận thì sự bất thành. Mình đâu có thể làm gì để có chính danh được nữa. Biết vậy nhưng thỉnh thoảng em vẫn thấy nhoi nhói trong tim bởi cảm giác hụt hẫng vì không bao giờ có được anh. Đôi lần em đã khóc khi nhìn anh rất gần nhưng không được chạm tới. Em tham lam vô lý quá, phải không?

Em sẽ phải vượt qua, vì anh, vì em, vì những người mà mình đã yêu thương và lựa chọn. 

Thanh Nguyen

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao