Sướng vì được tặng nước hoa
![]() |
| Mình rất mê nước hoa. |
Hôm ni, tự dưng nhận được một lọ nước hoa hiệu Dior có cái tên ngồ ngộ Midnight Poison, do một chị trong Sài Gòn gửi ra. Thực ra, nói tự dưng cũng không đúng lắm vì mình đã đoán trước khi chị ấy bảo là "muốn gửi tặng em một món quà".
Lúc đó, mình lờ mờ đoán là chị ấy sẽ mua nước hoa, suy đoán của mình chuẩn phết. Hi hi. Thực ra, chị ấy cũng chẳng phải tự nhiên mà tặng, cái gì cũng "có qua có lại" hết. Mình đã support cho người ta kiếm lãi cả mấy trăm triệu, đáng gì một lọ nước hoa hàng hiệu nhỉ?
Mình là đứa thích dùng nước hoa. Có hôm, sáng ra đi làm cứ thấy trống trống thiếu thiếu gì đó, vừa chạy xe vừa nghĩ liệu mình có quên gì ở nhà không. Đến công ty mới phát hiện ra thứ mình thiếu đấy là quên không xịt nước hoa. He he. Năm ngoái đi Trung Quốc, mình đã lôi về một loạt chai lọ đủ các kiểu dáng, màu sắc, mùi thơm. Cũng thấy ghi là Coco Chanel rùi Lancôme, bao bì sáng sủa, mã vạch tử tế nhưng chắc chắn 100% là hàng đểu (hàng thật thì mình làm sao mua nổi?). Chai nào mình cũng lôi ra dùng, mỗi chai tốn một tí. Mùa đông thì dùng những mùi ấm nồng còn mùa hè mình thích những mùi thơm thơm, mát mát một tẹo. Đang định tậu thêm một chai nước hoa cho mùa hè thì hôm ni được tặng, đỡ tốn xiền. Hi hi...
Lần đầu tiên mình được tặng một lọ nước hoa là từ một anh chàng sinh năm 76. Sinh nhật mình, hắn tặng một chai Miss Saigon. Có lần, mình định lẳng lọ nước hoa ấy đi nhưng chẳng hiểu sao lại không vứt. Đến giờ, gần cả chục năm trôi qua rùi nhưng lọ nước hoa ấy vẫn chưa bay hết mùi. Thỉnh thoảng bị muỗi đốt, mình lôi nó ra bôi. Mùi vẫn còn nồng lắm.
Không biết anh chàng kia giờ đang phiêu bạt chốn nào, vợ con gì chưa. Ngày xưa, mình đã nguây nguẩy từ chối lời... tỉnh tò của hắn. Hắn cú nên đã rủa mình rằng: "Tôi cầu cho cô không bao giờ được hạnh phúc". Rủa xong, đêm hắn về ngủ không nổi, cắn rứt lương tâm, nên hôm sau mò đến xin lỗi vì... quá lời. Đúng là đồ trẻ con. Không thèm chấp. Chết cười.
Gần 12h roài, ngủ thôi. Sáng mai còn đi lượn lờ ở Vạn Phúc mua đồ nữa. Cơn nghiệp shopping nó cứ "vật" thế này thì hết cả tiền mất thui.
Mỹ Hạnh
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Nhìn anh bên cô bạn thân, tim em bị bóp nghẹt (10/05)
- Nghi ngờ sự trong sáng của chồng (09/05)
- Nhớ anh hùng chăn bò Hồ Giáo (09/05)
- Tình già (09/05)
- Gã sẽ chinh phục lại nàng (09/05)
- Chia sẻ cơm áo chứ đừng chia sẻ chồng (08/05)
- Giật mình khi nghe lời con trẻ (08/05)
- Bất ổn khi nghĩ về người yêu (08/05)
- Buồn khi được mời cưới (07/05)
- Mẹ suýt khóc khi nghe con nói (07/05)
- Vẫn yêu dù anh hững hờ (07/05)
- Tình bạn kỳ lạ của Nhím và Bill (06/05)
- Vì vô tình, anh đã đẩy em ra xa (06/05)
- Vợ chồng thời làm nhà (06/05)
- Có thể tìm một người đàn ông như ba? (05/05)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress