Chia sẻ cơm áo chứ đừng chia sẻ chồng
![]() |
| Em đừng dằn vặt bản thân rằng mình có lỗi. |
Chị tin là em cũng không hẹp hòi khi chia sẻ miếng cơm, manh áo với người kém may mắn hơn mình, nhưng nhất định không thể chia sẻ tình cảm chồng vợ, không thể mời trái tim "thứ ba" đến ngủ cùng chiếc giường chồng vợ.
Em thân mến!
Tối qua tôi nghe tiếng em run run qua điện thoại: "Ngày mai chị có thể dành cho em mấy phút được không?", rồi em oà khóc. Tôi đã gọi cho em, để rồi nghe tiếng được tiếng mất: "Chuyện dài lắm chị ơi, mai em nói...".
Tôi đã vô tâm quá chăng khi đã mấy lần em nắm tay tôi lại, muốn nói mà cứ ngập ngừng? Nhưng hôm nay thì khác, tôi sẽ lắng nghe em. Nếu em cần tôi, không chỉ là mấy phút, mấy giờ đồng hồ, vì tôi cảm nhận được là điều này quyết định thay đổi cuộc sống cả một con người, cả một gia đình.
Như hẹn, tôi đã gặp em. Em gầy và mệt mỏi, mắt thì ngấn nước. Em cố gượng lắm rồi, như để chờ tôi cất lên câu hỏi "sao vậy em" là oà khóc: "Em khổ lắm chị ơi, em không biết làm gì, em không biết nói cùng ai..."
Em là "con nhà sướng", lựa chọn cuộc sống với người chồng vất vả. Người ngoài nhìn vào cuộc sống của em thì quả là ngưỡng mộ, bởi em và chồng đã cố gắng có được cuộc sống như hôm nay. Em có công việc ổn định, có hai thiên thần đáng yêu, ngoan ngoãn và học giỏi. Em có một ngôi nhà trong mơ, người chồng thành đạt và một công ty riêng. Bỗng một ngày em cảm thấy mất hết vì chồng em có người con gái khác, một người thua kém em về mọi thứ chỉ có một thứ hơn em, chua chát sao, là người ấy trót khổ hơn em, trót thất học, trót nghèo và chồng em lại muốn là Mạnh Thường Quân...
Em đã cố gắng hàn gắn bằng mọi cách, cố gắng làm tròn trách nhiệm một người vợ, một người mẹ. Em đã không đánh ghen thông thường, không nổi điên, nổi đoá, thậm chí đã quá lịch sự khi nói chuyện "tay ba" với cả chồng, cả tình địch, chấp nhận rằng em thua...
Em bối rối làm sao khi chồng em nghĩ rằng: "Người ta chẳng lấy mất gì của em cả, chỉ như những vụn bánh, thức ăn thừa trên bàn ăn vốn thừa thãi của em mà thôi".
Em thân mến, điều em cần làm là hãy mạnh mẽ gấp đôi. Chị thấy từ trong sâu thẳm, em còn yêu người ta quá, chính vì thế đừng chấp nhận mình thua, đừng để tất cả công sức, thành quả bao nhiêu năm vất vả vào tay người khác. Hãy mạnh mẽ vì chính các con mình! Các con mình vẫn cần một người cha và mình vẫn cần đến một người chồng...
Đừng quá dằn vặt bản thân mình đã có lỗi. Em không có lỗi, em không sai lầm khi đã cố gắng nhiều như thế! Hãy để thời gian làm lành vết thương và để chồng em tự nhìn nhận lại tình cảm một cách đúng nhất. Chị tin là em cũng không hẹp hòi khi chia sẻ miếng cơm, manh áo với người kém may mắn hơn mình, nhưng nhất định không thể chia sẻ tình cảm chồng vợ, không thể mời trái tim "thứ ba" đến ngủ cùng chiếc giường chồng vợ. Mạnh mẽ lên em nhé! Đừng chấp nhận thua dễ dàng.
Một người bạn mà em đã đặt lòng tin!
Thu Hà
- Giật mình khi nghe lời con trẻ (08/05)
- Bất ổn khi nghĩ về người yêu (08/05)
- Buồn khi được mời cưới (07/05)
- Mẹ suýt khóc khi nghe con nói (07/05)
- Vẫn yêu dù anh hững hờ (07/05)
- Tình bạn kỳ lạ của Nhím và Bill (06/05)
- Vì vô tình, anh đã đẩy em ra xa (06/05)
- Vợ chồng thời làm nhà (06/05)
- Có thể tìm một người đàn ông như ba? (05/05)
- Chị và em là đôi bạn thân (05/05)
- Con có bất hiếu không mẹ? (03/05)
- Mấy lần 'ngất' vì chứng khoán (03/05)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 21 đến 30/4/2008 (02/05)
- Tự dưng thấy cần anh công an (02/05)
- Mùa loa kèn - mùa hoa của mẹ (02/05)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress