Rắc rối chuyện hẹn hò ngày cá tháng tư
![]() |
| Ảnh: Geocities. |
Tôi nhớ anh và buồn quá đi mất! Uớc gì đứa bạn gọi điện và bảo tối nay không phải tới nhà nó nữa thì hay quá. Nó khẩn thiết bảo sang ngay giúp chuyện quan trọng. Thấy tôi bảo sẽ qua, nó vui lắm mà không biết tôi đang bứt rứt hết cả người.
Sáng sớm ngủ dậy, như thường lệ, tôi nhận được tin nhắn của anh. Nếu như mọi khi anh hỏi han tôi đã dậy chưa, tối qua có ngủ ngon không và chúc tôi một ngày làm việc vui vẻ thì hôm nay anh lại nhắn rằng: “Hôm nay là ngày cá tháng tư đấy, cẩn thận không bị người ta trêu nhá. Anh ghét em lắm, ghét em vô cùng, ghét em ghét em”.
Ừ nhỉ, hôm nay là ngày cá tháng tư, anh không nhắc thì mình cũng quên. Tuy nhiên vì bận quá nên tôi không có thời gian để ý đến ngày này nữa. Anh và tôi vẫn nhắn tin liên lạc với nhau.
Mấy ngày rồi, tôi và anh không gặp nhau, tôi cũng thấy hơi nhớ. Anh chat skype với tôi và nói là tối nay đi chơi, nhưng tôi chợt nhớ ra là tối nay phải đến nhà bạn và đưa nó đi có chuyện quan trọng, nên tôi chát lại là: “Tối nay em bận rồi”.
Anh bảo: “Mình đi muộn cũng được mà”. Rồi sau đó anh bảo: “Anh muốn có buổi tối trọn vẹn cơ”.
Uh, có nghĩa là tối nay mình không đi chơi với anh ấy, tôi lại thấy hơi luyến tiếc.
Tôi phải có việc ra ngoài nên về nhà luôn. Trời hơi lạnh nên tôi nhắn tin cho anh và bảo: “Anh đã về chưa? Hôm nay trời lạnh lắm! Em vừa về đến nhà”.
Anh nhắn lại: “Ừ, anh chuẩn bị về đây. Tối anh có tý việc nên phải về sớm”.
Thì ra anh cũng có việc bận, vì thế mà anh ấy không đi chơi với mình tối nay. Không biết anh ấy có việc bận gì nhỉ? Không biết anh ấy có nhớ mình?
8h tối, sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, tôi thấy buồn buồn vì thấy thiếu điều gì đó và khó chịu cả người. Ngồi thần một lúc tôi mới biết là mình đang rất nhớ anh, điều mà tôi luôn mong muốn che giấu khi gặp anh. Nhưng bây giờ thì không thể che đậy được. Tôi ước gì tối nay được đi chơi với anh, được anh hôn lên tóc và ôm trọn tôi vào lòng. Tôi cũng nhớ cái bụng bánh mì của anh nữa chứ. Tôi buồn quá đi mất! Uớc gì đứa bạn gọi điện và bảo tối nay không phải tới nhà nó nữa thì hay quá. Tôi quyết định gọi cho nó, nó khẩn thiết nói tôi sang ngay để đi với nó.
Tôi bảo nó cứ chờ, tôi sẽ sang. Nó vui lắm mà không biết tôi đang bứt rứt hết cả người và khó mà chú tâm đến việc của nó.
Vừa đi xe, tôi vừa nhớ anh và bực con bạn quá! Nó chẳng biết tôi đang nghĩ điều gì cả.
Tôi đến nhà bạn, nó chạy xuống mở cửa. Trái với suy nghĩ của tôi là nó sẽ buồn rười rượi và xin tôi ý kiến về việc của mình, nó cười toe toét và bảo: "Đi ăn kem với tao!".
Tôi ngỡ ngàng: "Thế không đi chuyện của mày à?". Nó cười: "Mày không biết là ngày cá tháng 4 à? Việc của tao xong rồi, tao muốn mời mày đi ăn kem!".
Tôi không nói gì vì quá bực nó. Hu hu hu anh ơi, em nhớ anh lắm nhưng chẳng nhẽ lại không đi ăn kem miễn phí? Thôi được rồi, tôi sẽ đi ăn với nó khoảng 20 phút rồi nhắn tin xem anh đã xong việc chưa và chủ động rủ anh đi chơi. Hai đứa đang chuẩn bị đi thì tôi nhận được bài hát "Chuột yêu Gạo" qua điện thoại, đó là thói quen của anh. Tôi lại càng nhớ anh hơn.
Vừa ngồi ăn với nó, tôi vừa nhắn tin cho anh, nói tôi nhớ anh lắm và bảo anh đi chơi với tôi. Gửi 1 lần, 2 lần rồi 5 lần, hệ thống báo anh chưa nhận được. Không thể chịu được thêm, tôi gọi cho anh nhiều lần vào cả 2 số (một số dành riêng cho việc liên lạc với tôi) nhưng hệ thống cũng báo là lỗi mạng.
Nhìn cốc hoa quả dầm màu mè, biết là không ngon chút nào nhưng tôi vẫn cố ăn nhanh cho hết để về. Tôi lại gọi cho anh. Lần này có tín hiệu, anh vừa nhấc máy lên thì tôi cúp luôn. Anh nhắn tin: “Em bận thật à?”
Tôi thấy hơi khó hiểu vì tại sao anh lại hỏi câu này. Lúc chiều tôi đã nói với anh rồi mà, chẳng nhẽ anh lại nghĩ tôi nói dối. Tôi vội vàng nhắn lại rằng, anh đã xong việc chưa và tôi có thể đi dạo với anh trước khi đi ngủ không?
Anh gọi lại hỏi tôi đang ở đâu, anh đang đứng ở cổng nhà tôi! Tôi mừng quá, đòi bạn về và hứa hôm khác sẽ đi chơi với nó. Nó giận vì vẫn muốn trò chuyện với tôi. Nó muốn tôi lên nói chuyện với mẹ nó rồi mới về nhưng tôi chỉ kịp chào bác rồi lượn về luôn.
Tôi đi thật nhanh, tôi biết anh đang chờ tôi dù đứa bạn bảo là: "Biết đâu anh ấy đang nói dối mày thì sao?". Vừa về đến cổng, từ xa, tôi đã thấy anh. Tôi mừng lắm, lúc nào tôi cũng có niềm tin ở anh ấy mà.
Tôi vội vàng cất xe và khoác cái áo ấm hơn rồi chạy ra với anh. Tôi khoác vào tay anh ngay ở cổng nhà (chưa bao giờ tôi làm như vậy) và nhìn anh đầy xúc động. Và tôi muốn ôm anh chứ không phải chỉ là khoác tay thôi.
Anh bảo đã chờ tôi từ lúc 8 giờ tối. Tôi ngạc nhiên. Hóa ra anh tưởng tôi nói dối khi bảo có việc bận. Anh ấy cũng trêu lại tôi và nói có việc bận chứ thật ra không phải như thế. Và thế là như mọi khi, 8h tối anh đến nhà tôi, không điện cho tôi mà đi vòng vèo khu quanh nhà cho đến hơn 9 giờ chỉ để chờ tôi nhắn tin hay gọi điện. Anh vẫn nghĩ tôi đang trêu anh.
Nghe anh nói vậy, tôi thương quá và thấy càng yêu anh hơn. Sao lại có người ngốc như thế cơ chứ!
Anh và tôi đi dạo, tôi lại ngồi sau xe anh, vòng tay ôm cái eo bánh mì của anh mà thấy mình hạnh phúc quá!
Sau khi về đến nhà, anh nhắn tin lại cho tôi: “Lần đầu tiên anh có ngày cá tháng tư thú vị đến thế. Được gặp em không phụ công anh đợi. Anh rất vui em ạ. Tại anh ngốc quá mà. Anh muốn gọi cho em nhưng lại sợ em có việc chứ. Anh yêu em!”.
Phương Hà
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Cả nhà 'lập mưu' bắt chuột (24/05)
- Một lần đứng tim vì đi tàu trốn vé (24/05)
- Ở xứ người, bị chồng hành hạ (23/05)
- Em thà bị anh 'đá' còn hơn (23/05)
- Tôi với hắn mãi là bạn thân (22/05)
- Bao giờ mới đến lượt mình có thai? (22/05)
- Hận nhưng vẫn thương anh thật nhiều (22/05)
- Không còn phải rút thẻ cầu duyên (21/05)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 10 đến 16/5/2008 (20/05)
- Yêu nhưng vẫn cô đơn (19/05)
- 4 tuổi đã biết mua quà cho bạn gái (19/05)
- Tình yêu đến theo mùa mưa, rồi lại đi (19/05)
- Thấy mất mát khi cai sữa (17/05)
- Trong 3 người, sẽ có 1 phải ra đi (17/05)
- Tình yêu như trò chơi đuổi bắt (17/05)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress