Thứ tư, 7/5/2008, 08:55 GMT+7

Mẹ suýt khóc khi nghe con nói

Con là niềm vui của mẹ.

Hôm qua mẹ vui quá con yêu ạ. Con nói rằng: "Mẹ ơi! Mẹ đi làm về muộn con thương mẹ lắm". Mẹ không ngờ con trai mới hơn 3 tuổi mà cũng biết cảm nhận sự vất vả của mẹ.

Con làm mẹ cảm thấy hạnh phúc biết bao. Con yêu, mẹ viết những dòng tâm sự này khi con đã say ngủ. Với tâm trạng vui buồn lẫn lộn, mẹ không kìm được lòng mình con ạ. Mẹ muốn nói tất cả mà chỉ mình mẹ biết. Mẹ không thể chia sẻ tâm sự với con vì con còn quá nhỏ, không hiểu biết gì nhiều. Còn với bố thì từ ngày có bà, bố con là một người hoàn toàn khác. Mẹ không tâm sự được và cũng không có chỗ để tâm sự khi mà chỗ riêng tư, phút riêng tư cũng không có phải không con?

Từ ngày mẹ chồng lên, cuộc sống của mình mất hẳn tự do. Nhà chật, lại thêm cậu em chồng, nhiều lúc mình như phát điên lên. Trời ơi ngột ngạt quá với 4 người lớn và một nhóc con chui vào trong căn nhà 22 m2 cùng bao nhiêu đồ nữa.

Ngoài 8 tiếng làm việc ở cơ quan, mẹ còn phải làm thêm 3 tiếng nữa vì tương lai của con cả đấy con trai ạ. Đôi lúc mẹ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức nhưng hình như bố con và mọi người trong nhà này đều thờ ơ với mẹ thì phải. Chỉ duy nhất có con là luôn quan tâm đến mẹ mà thôi. Con luôn hỏi mẹ và nói với mẹ những câu làm mẹ thấy nhẹ lòng nhiều lắm con biết không.

Hôm thì con hỏi: "Mấy giờ mẹ đi làm về? Sao mẹ về muộn thế?". Mẹ nói giờ mẹ đi làm về với con. Có hôm thì con không nói gì. Nhưng đến hôm qua thì mẹ vui quá con yêu ạ. Con nói rằng: "Mẹ ơi! Mẹ đi làm về muộn con thương mẹ lắm". Mẹ không ngờ con trai mới hơn 3 tuổi mà cũng biết cảm nhận sự vất vả của mẹ. Con làm mẹ cảm thấy hạnh phúc biết bao.

Con biết không, khi nghe con nói, mẹ vui quá; nếu không có bà nội ở đó thì mẹ đã khóc rồi đấy con ạ. Con nói với mẹ làm cho mẹ cảm thấy mọi ưu phiền và mệt mỏi như tan biến hết. Mẹ thấy mình phải cố gắng hơn nữa để kiếm đủ tiền, mai này cho con học hành với điều kiện tốt nhất. Con có biết con là niềm vui, là ước mơ của mẹ không. Không biết mai sau con thế nào nhưng mẹ kỳ vọng rất nhiều vào con. Chỉ một điều đơn giản mà con trai mẹ nói đã sưởi ấm lòng mẹ rồi đấy con biết không?

Orchid

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.