Thứ năm, 8/5/2008, 07:53 GMT+7

Bất ổn khi nghĩ về người yêu

Ước gì anh ấy biết mình yêu anh đến nhường nào.

Anh ấy đi công tác liên tục, cuối tuần tranh thủ về thăm bà, đánh cầu… nhưng không có thời gian gặp mình dù chỉ ít phút. Anh ấy đang ở trạng thái nào, nguyên nhân tại sao, mình luôn phải day dứt vì điều đó và không yên ổn được.

Không hiểu sao đêm nay mình không thể nào ngủ được. Mình mở máy và lại mở bài hát quen thuộc "Ngồi bên em", ca khúc mà anh ấy đã gửi tặng qua điện thoại không dưới 5 lần và mình đã nghe không dưới con số 50 lần. Mỗi lần nghe bài này, mình thấy vui lắm, nhưng hôm nay lại khác!

Mình đang không hiểu anh ấy. Mình cảm thấy anh ấy đang suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa. Anh ấy ít nhắn tin và gọi điện khi đi công tác, cũng ít nói những lời yêu đương với mình mặc dù từ trước tới nay anh ấy không như vậy. Vì hoàn cảnh công việc ư? Điều đó không phải, mình chắc chắn vậy. Mình tin anh ấy đang nghĩ điều gì đó.

Có thể anh ấy đang muốn thử thách tình cảm của mình, xem mình có thực sự yêu không; hoặc đang tự thử chính bản thân anh ấy, xem có thực sự yêu mình không, mình có vai trò như thế nào với anh. Cũng có thế anh đang muốn thay đổi con người mình vì nghĩ mình không chịu nhún nhường người khác. Mình biết anh ấy đánh giá như vậy là quá sớm và không hoàn toàn đúng, chưa thực sự hiểu mình thì anh ấy mới nhận xét như vậy và xử sự với mình như thời gian vừa qua.

Mình cảm thấy bất ổn. Thà anh ấy cứ nói đang nghĩ gì, mong gì và muốn gì, rằng anh ấy không yêu mình và đang có lựa chọn khác; như thế mặc dù rất buồn nhưng mình vẫn có thể chấp nhận và vượt qua được. Nhưng anh ấy không nói gì cả. Trước khi quyết định đi chơi với anh ấy, thân thiện với anh và yêu anh, mình đã suy nghĩ rất nhiều về tất cả: Mình có thực sự yêu không, rằng chúng mình có hợp nhau không, rằng mình có làm anh ấy khổ không, có thể vượt qua tình trạng sức khỏe không được tốt để mang lại cho anh ấy sự yên tâm, rằng mình có thể là một người vợ đảm không...?

Mình đã quyết tâm rất nhiều để nhận lời yêu anh, nhận tình cảm của anh. Vì dù yêu nhưng mình không muốn làm gánh nặng cho anh. Mình muốn có công việc ổn định cũng như có thu nhập tốt để hỗ trợ anh ấy. Nói chung, cũng như anh, mình suy nghĩ rất lâu để có quyết định như thế.

Vậy mà tự dưng anh ấy lại thay đổi như vậy, mình không tin tính anh ấy như thế, phải có vấn đề gì đó thì anh mới cư xử như vậy. Mình không hề yên lòng, giá anh ấy biết thời gian vừa qua mình đã khổ sở suy nghĩ đủ kiểu chỉ để giải thích anh ấy đang suy nghĩ gì và tại sao lại cư xử như vậy với mình, mặc dù công việc của mình quá bận và mệt mỏi.

Nếu như vì áp lực gia đình, vì anh ấy đã yêu người khác, vì anh ấy thấy mình không hợp thì mình sẽ rất thoải mái mà vui vẻ chấp nhận. Nhưng nếu đây là cách để thử thách mình thì thực sự anh ấy đang không hiểu mình và mối quan hệ này phải xem xét lại.

Anh ấy là người chín chắn nên mình mong anh sẽ biết cách cư xử tốt nhất. Anh ấy đi công tác liên tục, cuối tuần tranh thủ về thăm bà, đánh cầu… nhưng không có thời gian gặp mình dù chỉ ít phút. Anh ấy đang ở trạng thái nào, nguyên nhân tại sao, mình luôn phải day dứt vì điều đó và không yên ổn được. Nếu biết mình đang phải khổ sở như thế này thì anh ấy có hành động như vậy không nhỉ? Từ 26 tết, không ngày nào là anh ấy không chúc mình ngủ ngon và nói lời yêu thương. Vậy mà trong thời gian vừa qua, rất nhiều tối anh ấy không nói gì cả và không nói lời yêu thương mình nữa.

Mai gặp nhau mình sẽ hỏi anh ấy đang suy nghĩ gì và muốn gì, mình thấy mệt quá!
Ước gì anh ấy biết mình yêu anh nhường nào.

  Phương Hà

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.