Vẫn yêu dù anh hững hờ
![]() |
| Dù thế nào, nó vẫn muốn ở bên anh. |
Sinh nhật nó, anh ở quê, nó chờ điện thoại nhưng không có cuộc nào cả. Vậy là đành phải ôm nỗi ấm ức trong lòng và đi ngủ. Chính ngày hôm đó nó đã có linh cảm một mầm sống đang lớn lên trong mình. Đó là giọt máu của anh.
Nó và anh yêu nhau được gần 5 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. 5 năm qua đã đi qua, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, chia tay rồi lại đoàn tụ. Cứ thế nó và anh đã chia tay không biết bao nhiều lần, hạnh phúc, đau khổ, nụ cười và cả những giọt nước mắt. Nó đã khóc quá nhiều vì anh. Anh đã làm nó khổ quá nhiều. Nhưng tại sao nó vẫn yêu anh, nó vẫn tin anh?
Chỉ sau ngày hôn nhau lần đầu tiên, anh đã nói lời chia tay với nó, rằng chúng ta chỉ có thể là bạn. Lúc đó nó thấy thật xấu hổ. Rồi cứ thế anh nói anh thích nó, anh hôn nó, anh ôm nó, nhưng rồi lại nói chia tay vì "anh không chắc chắn tình cảm của mình". Nó từng rất hận anh vì anh đùa giỡn với nó, không tôn trọng nó.
Và rồi nó và anh cũng không học cùng nhau nữa. Cả hai đều đỗ đại học. Nó tưởng rằng mình và anh sẽ chỉ là bạn cũ, bạn cũ thôi. Nó đã đi tìm tình yêu khác, những chẳng thể yêu ai. Nó thích nhưng không yêu.
Rồi một ngày anh muốn quay lại. Lúc đó nó chỉ muốn hét vào mặt anh rằng: "Tôi không phải là đồ chơi", nhưng đã không làm được như thế. Và nó đã uống rượu như cái cách bọn con trai vẫn thường làm, lần đầu tiên nó uống rượu vì anh.
Nó vẫn yêu anh nhiều lắm, và cũng không quên được những gì mà phải chịu đựng năm lớp 12. Nó và anh cũng không gặp nhau nữa, vì đều bận học. Nhận được tin anh được đi du học, mừng cho anh lắm, nhưng chính lúc đó sao nó lại có cảm giác sợ mất anh đến vậy. Rồi một hôm anh gọi điện, bảo muốn đi chơi với nó. Nó cũng đoán được là anh muốn quay về. Khi ở nhà nó sẽ nghĩ rằng sẽ không quay lại với anh đâu, vì tim vẫn đau. Nhưng khi nhìn thấy anh, khi cái cảm giác sợ mất anh lớn hơn sự đau đớn của con tim, nó lại nhận lời quay lại. Nó tự nhủ với mình rằng, hãy thử yêu một lần nữa xem sao. Hôm đó là ngày 1/12/2005.
Nó đã cố gắng yêu anh, đã làm tất cả vì anh. Không biết anh có hiểu những điều đó không? Không biết nữa, chỉ cảm thấy anh không yêu nó nhiều như nó yêu anh. Nó cho anh quá nhiều, nhưng anh chỉ mang những tức giận, những đau khổ đến cho nó.
Từ khi quay lại với nhau, nó chưa bao giờ nhận được món quà hay lời chúc sinh nhật nào từ anh. Liệu nó đòi hỏi có cao quá không? Ngày ấy sinh nhật nó, anh ở quê, nó chờ điện thoại nhưng không có cuộc nào dành cho nó cả. Vậy là đành phải ôm nỗi ấm ức trong lòng và đi ngủ. Chính ngày hôm đó nó đã có linh cảm một mầm sống đang lớn lên trong mình. Đó là giọt máu của anh. Nó vẫn tự an ủi rằng chắc là ở đó không có điện thoại nên anh không gọi về được. Khi anh về, nó và anh gặp nhau, nhưng không có một lời hỏi thăm nào, không một món quà sinh nhật. Nó giận anh, giận đến nghẹn cổ. Nhưng nghĩ anh sắp đi xa, nó không muốn giận.
Lại một sinh nhật nữa của nó, không có anh, không có lời chúc, không có gì cả. Nó không thể chịu đựng hơn được nữa. Nó càng cố gắng quan tâm đến anh bao nhiêu thì anh lại vô tâm với nó bấy nhiêu. Nó chia tay anh lần nữa; nó không thể chịu đựng hơn được nữa. Rồi một lần nữa nó phải bỏ qua lòng tự trọng của mình để quay về với anh, để anh tu tỉnh học hành. Nhưng anh làm nó thất vọng. Nó buồn và chán lắm.
6 tháng qua với nó tưởng như đã dài lắm. Nó tưởng chừng như không thể vượt qua được, vậy vẫn phải vượt qua, vượt qua một cách khó nhọc. Chẳng biết anh có hiểu cho nó không, có thương nó không.
Bây giờ nó và anh thường xuyên được gặp nhau, nhưng đang phải làm lại từ đầu sau những ngày mải chơi của anh. Nhưng nó không bỏ anh mà sẽ cùng anh làm lại. Nó từng nói với anh là cho dù thành công hay thất bại, nó vẫn muốn ở bên anh, chỉ cần thấy được sự quyết tâm của anh, vì nó biết anh chỉ yêu mình nó thôi.
Nhưng nó luôn thầm ước rằng anh hãy thương lấy nó, hãy hiểu nó, quan tâm đến nó hơn nữa. Chẳng nhẽ điều đấy lại vượt quá sức của anh?
Hà Thu
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Tình bạn kỳ lạ của Nhím và Bill (06/05)
- Vì vô tình, anh đã đẩy em ra xa (06/05)
- Vợ chồng thời làm nhà (06/05)
- Có thể tìm một người đàn ông như ba? (05/05)
- Chị và em là đôi bạn thân (05/05)
- Con có bất hiếu không mẹ? (03/05)
- Mấy lần 'ngất' vì chứng khoán (03/05)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 21 đến 30/4/2008 (02/05)
- Tự dưng thấy cần anh công an (02/05)
- Mùa loa kèn - mùa hoa của mẹ (02/05)
- Kỷ niệm vui ngày mổ sinh con (29/04)
- Đâu nhất thiết phải tìm chồng mới (28/04)
- Ít thời gian, chợ búa đã thành xa lạ (28/04)
- Thiệt thòi vì lấy chồng xa (26/04)
- Một buổi sáng thứ hai đáng nhớ (25/04)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress