Vợ chồng thời làm nhà
Làm nhà là nảy sinh bao vấn đề: Lo toan tiền bạc bộn bề, lo khảo giá chỗ nọ chỗ kia, liên hệ thợ thuyền rồi đãi thợ..., thành thử đôi khi vợ chồng lại bất đồng ý kiến một tẹo.
Nói thật thì mình thấy thương lão nhiều. Mỗi ngày đi làm, trưa lão không ngủ, tranh thủ tạt qua lán, chiều lại về qua công trường xem có việc gì thì xắn tay vào làm. Tối nào không có ai xung phong ngủ cùng ông anh sợ ma thì lão lại lặn lội ra từ lúc ăn cơm xong để ngủ cùng bác. Mới bắt tay vào làm việc một tuần mà hắn đã gầy sọp đi, mông teo hết cả, râu rậm nữa chứ. Trông hắn cứ như lão Hạc tuổi 40 vậy.
Mình thì vẫn thế, béo phây phây. Chiều về vội nhà, không dám tạt qua lán vì sợ bà trông Bíp cả ngày đã quá mệt. Tối cũng chăm chắm vào Bíp, chẳng làm được gì. Sáng ra muốn dậy sớm cũng bị cậu ta quần cho 30 phút, dậy thì cũng đã hơn 6h30 rồi.
Phương châm của mình khi làm nhà là để chồng tự quyết. Hắn đi nhiều, biết lắm, khách sạn thông thạo chắc sẽ tìm ra cách bố trí hợp lý. Phần mình chỉ xen vào ở giai đoạn nhờ thiết kế (nhờ ông giám đốc xây dựng giúp) và có một yêu cầu duy nhất: Có bồn tắm. Thế thôi.
Vậy mà thi thoảng hai vợ chồng cũng cãi nhau. Phần vì hắn cứ hay bày vẽ, cái gì cũng làm luôn thể cho vợ lác mắt. Phần vì mình thấy tiền vào nhà cứ như gió vào nhà trống nên đôi khi giương cao tinh thần tiết kiệm. Thế là lại lời bấc tiếng chì. Hắn bảo mình đã chẳng làm cái gì, tầm nhìn lại ngắn chẳng biết nhìn xa trông rộng gì cả. Mình thì cú tiết vì là con nợ ngập tới ngang lưng rồi mà lại bị xoá công như thế. Mình không tham dự tay cuốc tay xúc được là vì Bíp chứ bộ.
Nói nhau xong, đêm về nhà ngẫm nghĩ lại trằn trọc giây lát. Kể ra hắn cũng có lý, chẳng qua là đôi khi hơi nóng tính một tẹo. Để rồi sáng ra khi hắn từ lán về, ngắm bộ râu rậm rạp sau một đêm mất ngủ lại thấy yêu thương dâng đầy.
Bip Bip
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
- Có thể tìm một người đàn ông như ba? (05/05)
- Chị và em là đôi bạn thân (05/05)
- Con có bất hiếu không mẹ? (03/05)
- Mấy lần 'ngất' vì chứng khoán (03/05)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 21 đến 30/4/2008 (02/05)
- Tự dưng thấy cần anh công an (02/05)
- Mùa loa kèn - mùa hoa của mẹ (02/05)
- Kỷ niệm vui ngày mổ sinh con (29/04)
- Đâu nhất thiết phải tìm chồng mới (28/04)
- Ít thời gian, chợ búa đã thành xa lạ (28/04)
- Thiệt thòi vì lấy chồng xa (26/04)
- Một buổi sáng thứ hai đáng nhớ (25/04)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 10 đến 20/4/2008 (24/04)
- Nhìn bố già đi, lại nhớ bà nội (24/04)
- Bống đã hết tủi thân vì mẹ có bầu (23/04)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress