Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 21 đến 30/4/2008
Các bé đến từ Canada, cộng hòa Séc, Australia, Mỹ, Nam Định, Hà Nội, Cần Thơ, Sóc Trăng, TPHCM, Gia Lai, Hải Phòng...
![]() |
| Mình là Nguyễn Đức Long, sinh ngày 25/11/2005. Hiện nay mình sống với gia đình ở 811, La Thành, Hà Nội. Mình rất thích ăn vặt, đặc biệt là kẹo hoa quả. Thích đi chơi, ghét ăn cháo... Mình nghịch nhiều lắm nên chẳng lớn được. |
![]() |
| Bé Nguyễn Phúc Minh - sinh nhật tròn 3 tuổi - Địa chỉ: P209- A3 - Tâm Mai -Hoàng Mai - Hà nội. |
![]() |
| Đinh Hoàng Ngân 4 tháng rưỡi (tổ 52, Đông Anh, Hà Nội). Lúc mẹ cho ăn bột tớ chỉ thích nghe nhạc của chú Đàm Vĩnh Hưng. |
![]() |
| Bé Dương Hoàng Hải Vân, 3 tuổi rưỡi, ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Bé rất hiếu động, thích múa hát và ước mơ trở thành bác sĩ như mẹ. |
![]() |
| Con là Nguyễn Ngân Hà, ở khu 11 thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định. Con vẫn chưa tròn 2 tuổi nhưng nói rất sõi rồi. Con rất thích xem đĩa hát của chị Xuân Mai và đã hát được một số bài rồi đấy! |
![]() |
|
Chiếc vỏ bưởi mẹ làm thành chiếc nón, bé đội đầu nhõng nhẽo thấy mà thương. Hình chụp lúc MyMy 6 tháng tuổi. B |
![]() |
| Bé Nguyễn duy Anh, sinh ngày 02/12/2005, ở số nhà 39 ngõ 350 đường Kim giang, Hoàng Mai, Hà Nội. Bé luôn nói mai sau con lớn con làm giám đốc nuôi bố mẹ. |
![]() |
| Đây là bé Tun nhà mình, ảnh chụp lúc bé được 21 tháng tuổi, lúc cả nhà cho bé đi chơi tại Tản đà Resort - Hà Tây. Bé cười rất sung sướng và rạng rỡ vì được bố mẹ cho đi chơi và lại được ăn xúc xích nữa chứ. Ước mơ của bé sau này là được lái máy bay. |
![]() |
| Bé Trần Ngọc Minh, tên thường gọi là Bi, ở 147 Phan Đăng Lưu - Gia Lâm - Hà Nội. Lúc này em được 19 tháng tuổi mà em đã biết lái xe ô tô của bố rồi đấy |
![]() |
| Con gái Lương Minh Châu tròn 9 tháng tuổi, đáng yêu nhưng ít răng quá! Bé ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. |
![]() |
| Hi! Mình là Đỗ Mỹ Hoàng, mình sinh ngày 05/01/2006 ngụ tại Số nhà 13-15, Tập thể Viện Bảo vệ Thực vật, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Mình hiện là con một, cháu một... Hihi! Vì vây, mình hơi được chiều nhưng cũng rất là ngoan. |
![]() |
| Vũ Quỳnh Trang, sinh năm 2006, ở Hà Đông, Hà Tây. Bé rất nghịch, hát và múa rất giỏi. |
![]() |
| Bé Phạm Trịnh Ngọc Minh, ngày sinh 24/10/2003, ở P206 G9 P.Thanh Xuân Nam - Q. Thanh Xuân - Hà Nội. Cháu nói suốt ngày đến mức bố mẹ nhức cả đầu. Ở nhà gọi là con vẹt con. |
![]() |
| Ảnh 2 ông già Noel Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Nam Anh, được 8 tháng, ở nhà gọi là Ốc, Mít. Cả nhà rất yêu. Hai bé ở B05 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội. |
![]() |
| Xin chào cả nhà. Tên cháu là Đào Quang Minh, ở nhà bố mẹ thường gọi cháu là bé Gà con. Cháu sinh vào tháng 10/2006, hiện ở tại Chung cư Trung Văn - Hà Nội. Cháu rất yêu các em gấu và các em búp bê. Rất vui được làm quen với tất cả các bạn! |
![]() |
| Cháu tên là Trương Đình Nguyên, ở nhà mẹ cháu gọi là Nhôm. Cháu sinh ngày 10/2/2006. Hiện nay cháu đang ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mẹ bảo đây là điệu cười "được mùa" của cháu đấy các cô chú ạ. |
![]() |
| Bé: Nguyễn Xuân Yến Quỳnh. Ảnh chụp lúc bé tròn 5 tháng tuổi. Bé ở 117/2 đường 3-2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ. Bé gái nhưng rất giống trai vì có ít tóc. Tên gọi hàng ngày của bé là Su Su. |
![]() |
| Tớ là Bống (Nguyễn Trầm Minh Anh, sinh ngày 27/01/2007, ở 73 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội). Tớ rất hay cười híp mắt giống bố tớ. Ảnh chụp lúc sinh nhật tớ 1 tuổi đấy. |
![]() |
| Bé Quốc Anh, 8 tháng tuổi, ở số 3 Nguyễn Văn Linh, khóm 3, phường 2, thành phố Sóc Trăng. Mẹ nói bé ăn nhiều mau lớn để đi làm với mẹ. Bé rất thích chụp hình và thích tắm. |
![]() |
| Đây là bé NET (thời đại @ mà), bé được 1 tuổi rồi. Nhà bé ở Bình Thạnh, TP HCM. |
![]() |
| Tớ là Nguyễn Đoàn Bảo Diệp, sinh ngày 26/9/2006, ở tổ 7, khu 2, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Ở nhà mọi người gọi tớ là Kẹo vì lúc sinh ra tớ bé như cái kẹo (1,8 kg). |
![]() |
| Bé Lê Thu Thảo sinh năm 2006, ở 328/56 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Bé thích xem quảng cáo và nhạc vui nhộn suốt ngày! |
![]() |
| Bé Hoàng Đức Huy sinh ngày 16/02/05 tại TP HCM .Vì bé ngoan nên được bố mẹ cho đi Nha Trang bằng máy bay nhân ngày sinh nhật của bé đó. |
![]() |
| Tên tớ là Nguyễn Khánh Linh, hiện nay tớ đang đi nhà trẻ tại Liễu Giai, Hà Nội. Sở thích của tớ là leo trèo, nghe nhạc và đặc biệt là tớ thích nhẩy điệu chát chình chình. |
![]() |
| Bé tên là Tạ Ngọc Tiên, ở nhà gọi là Cún. Cún sinh ngày 4/9/2006, ở 575/18 Nguyễn Đình Chiểu Q3, TPHCM. Cún thân thiện với mọi người và hay cười nhất là rất quậy giống con trai. Cún chỉ mong Ba Cún hiểu Cún và quay về thăm Cún.. |
![]() |
| Ảnh của bé TOET sinh ngày 24/2/2007. Nhà ở 17/15/5 Gò Dầu Tân Quí, Tân phú, TP HCM. Bé rất hay cười nên bố đặt tên là Toét, còn tên thật của bé là hoàng Hiệp. |
![]() |
| Bé Hoàng Đức Huy sinh ngày 16/02/05 tại TP HCM. Bé hay pha trò cho mọi người vui. |
![]() |
| Bé Nguyễn Thị Phương Huyền, Hoài Đức - Hà Tây. Bé sinh ngày 8/06/2007, thật đáng yêu! |
![]() |
| Bé Tạ Mai Trang, sinh 12/11/2007. Bé đang ở cộng hoà Séc. Bé rất đáng yêu vì rất ít khi khóc nhè, bé thích được mọi người nói chuyện và chơi trò chơi cùng. Bé luôn ôm ấp ước mơ sớm được về Việt Nam thăm ông bà. |
![]() |
| Bé Nguyễn Ngọc Hà, ở 83K Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Bé sinh ra đã có 2 răng, 10 ngày tuổi đã biết hóng chuyện. |
![]() |
| Con là Kỳ Anh. Ảnh này con chụp lúc được 1 năm tuổi. Hiện con được 18 tháng. Cả nhà con đang sống tại 11/50 Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng. Mấy hôm nay con đang sốt mọc răng, đau lắm. Con mong cái răng hàm này nhú thật nhanh để con chóng khỏe, chăm ăn, chăm chơi để ba mẹ yên tâm công tác. |
![]() |
| Bé Đỗ Duy Anh, sinh ngày 27/7/2005, ở Tổ 34-Nghĩa Đô-Cầu Giấy-Hà Nội. Đây là hôm bé về quê ăn Tết, được chơi cùng các anh chị, bé vui lắm, nhất là được trông nồi bánh chưng giúp bà. |
![]() |
| Bé Nguyễn Thuỳ Dương 4 tuổi, gia đình ai cũng yêu bé vì bé rất đáng yêu và đôi khi có những câu nói làm cả nhà thấy rất ngạc nhiên và ngộ nghĩnh. Bé ở Xuân Dục - Yên Thường - Gia Lâm - HN |
![]() |
| Cháu là Kiều thục khanh, 3 tuổi, sinh ngày 15/12/2004, ở số nhà 58, tổ 44, Đường Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội. Cháu thích xem chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" trên truyền hình, thích mặc quần áo bộ đội, nghe nhạc xuân mai, nhạc nhảy. |
![]() |
| Bé Lê Tường Như đang sống ở Mỹ. Bé được 18 tháng. |
![]() |
| Bé Steven Phùng. Mình vừa từ VN về lại Canada, buồn qúa. Nhớ ngoại và đại gia đình nhà ta.hu...hu...hu...Nhưng sở thích của mình là âm nhạc đấy. Hình chụp lúc mình 23 tháng. |
![]() |
| Tớ tên là Lê Thị Chúc An, ở nhà bố mẹ gọi tớ là Su Su. Tớ ở số nhà 61/17 ngõ 188 phố Tư Đình, Long Biên, Hà Nội. Tớ được 5 tháng tuổi rồi, tớ mặc quần áo đẹp để chuẩn bị đi chơi Tết đấy. |
![]() |
| Đây là ảnh của bé Bill, tên thật là Nguyễn Như Quang Minh ở Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà nội. Bé sinh ngày 19.12.2007, đến nay được hơn 2 tháng tuổi rồi, bé thích nghe mẹ và anh Đăng hát ru lắm. Ảnh này chụp khi bé tròn 1 tháng tuổi. |
![]() |
| Con tên Kalyn Minh-Hiền, 2 tuổi rưỡi, ở tiểu bang California, Mỹ. Con ngoan lắm, hay cười nhưng đôi lúc con cũng lì giống mẹ. Daddy gọi con là "hũ rượu của daddy". |
![]() |
| Bé Ngô Gia Nghi (tên gọi Muội - sinh 06/2007), con ba Ngô Văn Lợi, Công ty CP Thủy điện SêSan 3A - Gia Lai. Hay hóng hớt và thích măm ti giả... |
![]() |
| Bé Nguyễn Trung Đạt ở 780/44/8A Bình Gĩa - Phường 10 -Vũng Tàu, 2 tuổi: " Tớ đẹp trai, thông minh, dễ thương như thế này mà cả nhai ai cũng gọi tớ là Bờm" |
![]() |
| Con là Trần Khánh Linh, sinh ngày 20/4/2005. Đây là sinh nhật tròn 1 tuổi của con đấy. Con rất thích khen "Linh đẹp trai". Con đang sống ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. |
![]() |
| Bé Thùy Vy, thích ăn bánh kem, và chơi cầu tuộc. Bé năm nay 3 tuổi, ở thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. |
![]() |
| Mình tên là Tăng Ngọc Anh Tuấn, sinh ngày 28/04/2004, hình này mình chụp lúc sinh nhật lần thứ 1. Mình con của mẹ Đinh Thị Thu Hương, ở Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. |
![]() |
| Cháu là Đinh Nhật Minh, nick name của cháu là Nhím. Ảnh này là do mẹ cháu chụp lúc cháu 11 tháng tuổi. Cháu đã biết làm dáng và biết nói 1 số từ. Hiện cháu ở cùng bố mẹ và ông bà nội tại Hạ Đình, quận Thanh Xuân - Hà Nội. |
![]() |
| Bé Chấn Anh vui Tết Mậu Tý với trang phục truyền thống tại California, Mỹ. |
![]() |
| Bé Phan Thu Linh 3 tuổi và bé Phan Huy Vũ 1 tuổi - Hà Nội |
![]() |
| Mình là SuSu. Mình đang gọi điện thoại tới bạn bè. Sao máy bận hoài vậy ta? (Bé Đỗ Cao Đạt, ở 41/1E Lê Văn Linh, phường 13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh). |
Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của bạn tại đây, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi và thông tin nổi bật về bé. Xin cảm ơn!
- Tự dưng thấy cần anh công an (02/05)
- Mùa loa kèn - mùa hoa của mẹ (02/05)
- Kỷ niệm vui ngày mổ sinh con (29/04)
- Đâu nhất thiết phải tìm chồng mới (28/04)
- Ít thời gian, chợ búa đã thành xa lạ (28/04)
- Thiệt thòi vì lấy chồng xa (26/04)
- Một buổi sáng thứ hai đáng nhớ (25/04)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 10 đến 20/4/2008 (24/04)
- Nhìn bố già đi, lại nhớ bà nội (24/04)
- Bống đã hết tủi thân vì mẹ có bầu (23/04)
- Tôi sợ giấc mơ bố qua đời sẽ thành hiện thực (22/04)
- Những sáng kiến phá bĩnh của Mỳ (21/04)
- Những ngày không có anh (19/04)
- Bí mật tổ chức sinh nhật cho chồng (18/04)
- Những bước đi đầu tiên (17/04)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In
























































Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress