Thứ sáu, 25/4/2008, 12:03 GMT+7

Một buổi sáng thứ hai đáng nhớ

Mẹ thấy mình thật sự là một tay lái lụa khi lách qua một khe hở hình như nhỏ lắm toàn gạch đá chỉ dành cho những người ưa mạo hiểm và "đội mũ phớt" với luật lệ giao thông, bỏ lại đằng sau bao nhiêu ôtô xe máy...

Mẹ ghét nhất là buổi sáng Thứ Hai. Sau hai ngày cuối tuần được ngủ muộn thì Thứ Hai lại phải dậy sớm vì Thứ Hai là ngày đầu tuần, chắc chắn lại sẽ tắc đường và sẽ rất không hay nếu đến cơ quan muộn vì sẽ được gặp ngay ánh mắt nhắc nhở của sếp.

Sáng nay con bắt đầu đi học lại sau 38 ngày của đợt rét lịch sử, tối hôm qua mẹ đã phải làm công tác tư tưởng cho con rồi. Con gái hứa với mẹ là sáng nay sẽ không mè nheo trước khi mẹ đọc truyện cho con để đi ngủ. Quần áo đã chuẩn bị sẵn sàng thế mà 8h kém 15 hai mẹ con mình mới ra khỏi nhà được, chậm hẳn 15 phút so với dự kiến.

Trời mưa phùn. Mẹ phi như điên ra đường, ôi thôi một hàng xe buýt, ôtô nối đuôi nhau. Tắc đường! Người đâu ra mà lắm thế cơ chứ. Mẹ quay ngay xe lại quyết đi đường vòng cho nhanh, len lỏi các ngõ ngách đường gồ ghề như một tay đua thực thụ. (Ngày xưa khi còn con gái mẹ cũng đã đôi lần bốc đồng tham gia vào phi đội đua rồi đấy. Khiếp nhỉ nhưng chỉ là phóng tốc độ cao với một lũ bạn quỷ sứ của mẹ thôi, con gái ạ)

Phóng được một đoạn mẹ lại nhìn thấy lố nhố một rừng "nồi cơm điện" thế là tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ dừa. Quay sang gặp ngay một chú vừa đi vừa văng tục "chỗ đ. nào cũng tắc đường". Mẹ phải phì cười vì thấy đúng quá. Chắc chú này cũng đang lo sếp mắng giống mẹ đấy.

Mẹ vừa đèo con vừa lo lắng, chẳng biết con gái mẹ nghĩ gì khi ngồi sau. Mọi khi hai mẹ con đi với nhau mẹ hai cố gắng nói chuyện với con. Nhưng sáng nay mẹ mải tập trung lái xe tìm chỗ trống để lao vào, trong lòng cực kỳ sốt ruột vì sáng nay văn phòng mẹ có đoàn mà lại toàn sếp to mới chết chứ. 8h26... 8h27 mẹ vẫn đứng ở đèn đỏ ngã tư Thái Hà, chưa bao giờ mẹ phải đếm từng giây đèn đỏ như vậy. Đèn Xanh, mẹ lao đi vượt qua cả đoạn rẽ vào trường con. 8h34 phút mẹ đã đỗ xe trong sân trường. Mẹ lăm lăm điện thoại trong tay để nhìn từng phút một. Hôm nay con gái mẹ ngoan lắm xuống xe một cái là theo cô lên lớp ngay, không mè nheo như mọi lần.

Mẹ chỉ kịp chào cô giáo rồi quay xe biến thẳng. Lại quay đầu tiếp tục chui vào guồng giao thông sáng thứ Hai. 8h45 mẹ vẫn đang trong mớ bùng nhùng Pham Ngọc Thạch - Kim Liên. Muộn làm 15 phút rồi, rút điện thoại ra gọi xin đến muộn, mạng báo nghẽn, bố khỉ! Tạt vào vỉa hè, mất thêm ít nhất là 3 phút quý giá..., bấm liên tục khoảng 6 lần nữa, vẫn nghẽn mạng, nào thì gửi tin nhắn vậy, cũng không được, trong lúc nước sôi lửa bỏng mẹ vẫn kịp nhớ ra là hình như hết tiền. Bấm 900 thì được thông báo bạn còn 80đ ! Vinaphone vớ vẩn thật hết tiền thì thông báo là hết chứ lịch sự làm gì cơ chứ.

Lại lên xe tiếp tục lúc thì nhích từng tí một, lúc luồn lách. Đây rồi có một đường máu đây rồi nhưng phải vượt qua cái vỉa hè khá cao, đang suy tính mẹ thấy ngay một bác, chắc cũng bằng tuổi ông ngoại, bị ngã bổ chửng vì không lao lên được. Thương quá! May mà vẫn thấy bác cười. Lập tức mẹ bỏ ngay ý định đi theo đường này. Kia rồi đằng kia có một khe hở thấy mọi người đang nối đuôi nhau để qua. Còn chần chừ gì nữa nhỉ. Mẹ thấy mình thật sự là một tay lái lụa khi lách qua một khe hở hình như nhỏ lắm toàn gạch đá chỉ giành cho những người ưa mạo hiểm và "đội mũ phớt" với luật lệ giao thông, bỏ lại đằng sau bao nhiêu ô tô xe máy. Thế là 8h58 phút mẹ đến được cổng cơ quan. Không kịp mang xe xuống hầm, gửi xe mấy chú bảo vệ trên vỉa hè, mẹ lao vào thang máy lên đến nơi hoá ra mẹ vẫn là người sớm thứ 2 sau sếp vì các cô chú khác cũng bị tắc đường. May thế! Đến cơ quan rồi mẹ mới tự hỏi sao bố lại không đèo con gái đi mà lại giao nhiệm vụ này cho mẹ; nhỉ. Chẳng biết con gái có cùng câu hỏi với mẹ không.

GIGO

   
Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao