Thứ tư, 23/4/2008, 03:41 GMT+7

Bống đã hết tủi thân vì mẹ có bầu

Bị mọi người trêu là sẽ ra rìa khi mẹ có em bé, Bống cũng khá tủi thân, liên tục hỏi: "Mẹ ơi sao có em bé mẹ lại mệt? Mẹ ơi, khi nào mẹ mệt thì không bế con, thế khi hết mệt mẹ có bế con không?".

Bống được làm chị ở tuổi lên 5.

Mặc dù mẹ thích đặt tên em là Ốc nhưng Bống vẫn nhất quyết gọi em là Cá. Mẹ hỏi thế con thích Cá Cơm hay Cá Trê, Bống không cần suy nghĩ liền trả lời Cá Cơm.

Sáng sáng mỗi khi mẹ thay quần áo đi làm, Bống lại chạy ra ôm mẹ, thơm mẹ và vén áo lên thơm vào bụng mẹ. Cái miệng vo tròn Bống nói: "Em ơi, ngoan nhé, chị yêu em lắm. Khi nào em ra em phải yêu chị và chơi với chị nhé, em Cá trong Cơm ạ". Rồi khi đi ngủ, Bống cũng vén áo lên xoa bụng mẹ và nói chúc em Cá ngủ ngon.

Bị mọi người trêu là sẽ ra rìa, Bống cũng khá tủi thân, liên tục hỏi: "Mẹ ơi sao có em bé mẹ lại mệt? Mẹ ơi, khi nào mẹ mệt thì không bế con, thế khi hết mệt mẹ có bế con không?". Nghe Bống hỏi, mẹ hiểu ngay mọi chuyện và trả lời cho con gái lớn yên lòng: "Mẹ mệt thì mẹ sẽ không bế con để nghỉ ngơi, nhưng khi khỏe mẹ sẽ bế con, ôm con vào lòng, lúc nào mẹ cũng yêu Bống và có em rồi mẹ còn yêu Bống hơn vì chị đã biết nhường mẹ cho em".

Chỉ cần nghe mẹ giải thích hai lần, bây giờ Bống đã tự nguyện tối tối sang phòng bà ngủ. Bống nói với mẹ: "Mẹ có em rồi con sang phòng bà cho mẹ đỡ chật. Em bé ngủ với mẹ để mẹ còn cho bú tí. Buổi tối ăn cơm xong con sẽ chơi với mẹ, xem TV cùng mẹ. Khi nào hết Tom con sẽ sang ngủ bên bà". Tuy nhiên đôi khi Bống vẫn thèm được ngủ với mẹ. Cô nàng nói: "Bụng mẹ chưa to nên chưa chật. Con cũng ko đạp vào em đâu. Khi nào bụng mẹ to thế này (Bống giả bộ ưỡn bụng ra) con sẽ lại nhường mẹ cho em Cá".

Bống rất tình cảm, tối nào cũng bắt mẹ uống sữa. Lúc thì đòi pha sữa cho mẹ (không có sữa bà bầu, Bống đòi pha sữa cô gái Hà Lan của mình); khi không được pha sữa thì ép mẹ uống sữa tươi cùng Bống. Bống giải thích: "Mẹ phải uống sữa nhiều vào mới có sữa cho em bé bú".

Thỉnh thoảng Bống lại chạy xoa bụng mẹ, bảo: "Để con xem bụng mẹ to thế nào nào. Ôi sao nó to tròn thế".

Em Cá cũng rất ngoan. không quấy mẹ nhiều. Chỉ có tuần trước em làm mẹ mệt, còn bây giờ mẹ khỏe re. Chắc cũng tại em đã nằm chắc chắn trong ổ. Bây giờ mẹ đã biết thèm ăn, nhìn ai ăn gì cũng muốn thử một chút. Mẹ cũng khỏe, suốt ngày cười phớ lớ và buôn dưa lê, chỉ trừ hôm nào quá nóng mẹ lại ngáp ngáp như cá cờ thôi. Mong con không chỉ ngoan mà còn khỏe, bụ bẫm và dễ nuôi như chị Bống ngày nào.

Cám ơn Cá Cơm đã mang đến niềm hạnh phúc cho mẹ và cho cả gia đình.

Bong&Mum's blog


* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Những phát ngôn đáng yêu của Bống

Con nhớ Bác Hồ quá!

Con gái mít ướt

Nhìn con lớn, mẹ lại thấy lo

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.