Thứ sáu, 18/4/2008, 03:45 GMT+7

Bí mật tổ chức sinh nhật cho chồng

Bánh mừng sinh nhật ông xã.

Qua vụ sinh nhật mới thấy lão nhà tớ thật dễ tin người. Cô Nem sang cùng làm bánh gatô; chúng tớ nói là làm để cô ấy mang về mai đãi chị chồng đến chơi, thế mà lão vẫn tin.

Năm nay Khỉ nhà tớ đã tròn 40 tuổi xuân. Nhớ lại cách đây mấy năm hồi tán tớ, lão bảo: "Anh đang ở đỉnh cao phong độ" (nói mà không biết ngượng). Lúc đấy đang ngồi ở nhà Thủy tạ trên hồ Xuân Hương ở Đà Lạt, trước mặt một chị bạn thân của hắn nữa; tớ độp ngay: "Thế thì có nghĩa là ai lấy anh chỉ còn có nước cùng anh xuống dốc thôi".

Ôi thôi! Dù sao hồi đó lão cũng phong độ lắm, đến nỗi mấy cô đồng nghiệp cứ bảo "mày không nói tuổi tao tưởng là 25 đấy, trông còn trẻ hơn mày". Còn mấy cái đứa bạn cấp 3 thì cứ làm như là tớ đích thị là mèo mù vớ cá rán. Nhưng thôi, nhắc làm gì, hiện thực là lão nhà tớ đã tròn 40.

Tớ biết tính lão là ghét bày biện, lúc nào cũng bỏ qua các thủ tục... Nhưng năm nay tớ phải nhắc cho biết là lão đã già, chứ lão không thể nghĩ giống như cách đây 20 năm được. Thế là tớ quyết định tổ chức sinh nhật để cho lão ngạc nhiên và cũng để "dằn mặt".

Gọi điện hỏi cô Nem xem cô có đồ làm bánh gato không, rồi nhờ cô trổ tài và mời cả nhà giờ đó ngày đó sang, báo thêm cho hai em nữa. Xong vụ khách mời. Thực ra thì cũng là lấy lý do để ăn nhậu thôi, trước nay không có sinh nhật thì vẫn thế mà.

Sáng 20/3: Mất điện từ 8 đến 13h, thấy dán thông báo trước cửa nhà. Đen thế chứ, không sớm hơn không muộn hơn. Thôi thì dọn dẹp nhà cửa rồi đi chợ. Đến 12h45 đi chợ về là có điện luôn. Bắc ngay lên bếp luộc gà. Sau đó thì cho Vi ăn, rồi rửa rau, gọi điện cho cô Nem xem khi nào thì sang được. Dự định gọi cho chú Nhã nhờ rủ rê ông anh ra khỏi nhà để chúng tớ dễ bề hoạt động, nhưng điện thoại lại ngoài vùng Home zone. Thế là đành phải nói dối.

Qua vụ này, tớ thấy lão nhà tớ thật dễ tin người. Cô Nem sang, mang một đống thứ lỉnh kỉnh để làm bánh. Chúng tớ nói là làm bánh để cô Nem mang về mai đãi chị chồng đến chơi, vậy mà lão vẫn tin. Khi xuống bếp thấy con gà đã luộc nằm gọn trên đĩa, lão còn mời cô Nem ở lại ăn tối luôn.

Cô Nem làm bánh theo công thức mà tớ tìm trên Internet, còn tớ chuẩn bị rau làm bánh xèo, luộc thịt, tôm làm gỏi cuốn... Chúng tớ giao hai bé con cho lão trông coi, Hà Vi và Kiu 7 tháng tuổi.

Đến 6 giờ tối, bánh đã cho vào lò thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, chú Hùng và chú Nhã khệ nệ vác một cái bình đun nước, gặp ông anh thì cùng nói "Chúc mừng sinh nhật". Ông anh ớ người ngạc nhiên: "Sao bọn em biết hay vậy?". Cả nhà đã bí mật rồi nên chẳng ai khai, hiểu đến đâu thì hiểu.

Chồng tớ hơi lo vì sợ thiếu thức ăn, nhân tiện cô Nem muốn đi mua đồ về làm kem nên hai anh em đi luôn. Về thấy khuân thêm một số thức ăn và một két bia ngon nữa. Lão nói với nhỏ với tớ là "em làm thêm con gà nữa, có thêm mấy em, rồi lát nữa Trang, Phương nó cũng qua luôn". Ối giời ơi ông ơi, toàn khách mời của tôi cả đấy, nghĩ vậy nhưng tớ vẫn im.

Đến lúc mọi người đông đủ, chú Phương vác cả một cái cây to đại tướng, bảo mừng thọ bác Vĩnh... Lúc này thì lão nhà tớ mới hiểu ra vấn đề. Tranh thủ lúc chỉ có vợ, hắn thì thầm: "Thế mà lúc nãy sếp cũ gọi điện chúc mừng và hỏi có tổ chức gì không, anh bảo chả làm gì hết".

Nói chung là một bữa rất vui. Hà Vi lúc bố mẹ chuẩn bị thì khóc lóc, nhưng đến khi cả nhà quây quần thì cả Vi cả Kiu rất vui, nói chuyện với nhau điếc cả tai. Hai bố con cùng thổi nến, vất vả quá, may mà không cắm đủ 40 cây nến, không thì phải dùng đến quạt cây mất. Vi còn nhảy nhót hò hét đến 12 giờ đêm mới chịu đi ngủ.

Ha's blog

Cùng một tác giả:

Chuyện vui lần đầu làm bố mẹ

Ép chồng ăn cá

Sắm đồ cho con gái

Chờ con chào đời

   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.