Thứ năm, 17/4/2008, 04:59 GMT+7

Những bước đi đầu tiên

Con đã biết đi. Ngày 29 Tết, mẹ không tin nổi mắt mình khi thấy con, sau khi rời mẹ bước đi vững vàng tới vài mét trong khi chỉ tối hôm trước Bíp cứ đổ ập vào mẹ sau 4-5 bước đi loạng quạng.

Bíp chậm đi quá. Hơn 14 tháng tuổi vẫn chưa thấy đi. Thực ra thì hồi hơn 12 tháng, ngày 19/12 cả nhà đã vui mừng cổ động con những bước đi đầu tiên. Nhưng đợt ốm sau đó cộng với thời tiết khắc nghiệt khiến con không buồn đi nữa.

Bạn Ngân hàng xóm sinh cùng ngày với Bíp thì đã biết đi từ dạo 11 tháng, giờ thì chạy xoe xoe rồi. Bà ngoại bảo chắc Bíp như mẹ nó, phải 15 tháng mới biết đi. Lúc đó mẹ nghĩ chậm đi mà sau này đi nhanh như mẹ là ổn rồi. Ai cũng nói mẹ sao mà đi nhanh thế, con gái mà đi nhanh thì vất vả lắm. Bà nội Ngân thì bảo: Chắc tại mẹ mày không cho con ăn mắm muối sớm nên nó mới chậm đi thế.

Không nói ra nhưng thực lòng mẹ cũng rất băn khoăn. Chủ trương không cho con ăn mặn trước 12 tháng tuổi để bảo vệ quả thận còn non yếu của con là do mẹ thực hiện sau khi đọc sách và vào mạng nghiên cứu về nuôi dạy con. Gần 6 tháng con mới ăn bột, trước là bột ngọt sau mới nấu cùng thịt/cá. Ngày con sắp đầy tôi mẹ mới cho vào tí mắm. Còn bé Ngân ăn bột 4 bữa/ngày từ dạo 2 tháng và có vẻ rất cứng cáp, biết nhiều điều hay trước con.

Vẫn biết các cụ bảo con gái thường nhanh hơn con trai nhưng vẫn thấy thế nào í. Hay mẹ đã sai lầm trong phương pháp nuôi con? Mẹ tự hỏi mình biết bao lần.

Vậy là cuối cùng con cũng biết đi. Những bước chân đầu tiên rất nhanh, con có thể đi tới 15 m một lúc. Có thể thấy sự hấp tấp của con đã kế thừa trọn vẹn từ cha mẹ. Con cũng có thể gọi rõ "bà ơi" và bập bẹ "hoa hoa" mỗi khi chỉ bông hoa trên áo mẹ. Bíp ơi, biết nói nhanh con nhé. Mẹ khao khát được nghe tiếng gọi "mẹ ơi" từ con - tiếng gọi có ý thức chứ không phải tiếng" mẹ, mẹ" vô thức từ ngày con 2 tháng tuổi tới giờ.

Bip Bip blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.