Nghỉ học vì đầu có chấy
Chuyện ở lớp của Duy! Hôm qua đi học về Duy mang một bảng thông báo dài 2 trang để mẹ đọc và ký tên. Nguyên nhân chỉ là tại con chấy.
Có lẽ do kỳ nghỉ học vừa rồi bạn gái nào đó có chấy thế rồi lây lan sang mấy bạn nữa trong lớp. Tất cả những bạn đó đều được nghỉ học trong 10 ngày để chữa trị, và được khuyến cáo đến toàn phụ huynh.
Nội dung của tờ thông báo đó nào nguyên nhân, nào là cách phòng, nào là cách điều trị.. Chỉ có mỗi chuyện bé như con chấy thế mà ầm ĩ như là sự xuất hiện của khủng long trở lại vậy. Hôm nay giờ thể thao của lớp Duy khi thay quần áo mỗi bạn đều được phát một túi nilông để đựng quần áo riêng chứ không để chung như mọi ngày nữa. Và cô giáo chủ nhiệm lớp của Duy hôm nay cũng nghỉ dạy học luôn, buổi tối nay lẽ ra họp phụ huynh lại phải hoãn lại, với lý do cô bị ốm, chẳng biết cô ốm thật hay đầu cô cũng có chấy, hoặc cô sợ lây nên tạm thời nghỉ.
Bác Thủy gọi điện, mẹ kể cho bác Thủy nghe chuyện lớp Duy, bác còn bảo ở lớp con bác ngày xưa cũng có một bạn gái có chấy còn bị đăng lên báo. Bác còn kể là nếu bác sĩ mà biết sẽ báo cho bọn chuyên về Vệ sinh Y tế đến nhà xịt thuốc tẩy trùng kiểm tra và theo dõi đến khi nào hết mới thôi, nghe mà thấy khủng khiếp.
Chuyện con chấy làm mẹ Duy nhớ ngày còn nhỏ ở Việt Nam, thời xa xưa làm gì có dầu gội đầu, lúc đó học lớp 1, 2 như Duy bây giờ, tóc dài đi học lây các bạn đầu cũng có chấy. Lúc đó người lớn ngồi bắt hộ còn cho vào miệng cắn kêu tách tách. Thế mà chẳng sợ, bởi vậy khi nghe đến chuyện có chấy của lớp Duy mẹ cũng chẳng thấy sợ. Nhưng cũng từ lâu lắm rồi không nhìn thấy sinh vật bé nhỏ ấy, bây giờ nghĩ nếu nó ở trên đầu của mình thì cũng hơi ghê. Nhưng thế mới biết người Việt nam mình tuy bé nhỏ nhưng gan dạ nhỉ.
Đúng là Tây sạch sẽ quen rồi, có con chấy bé tý thế mà sợ như là đại dịch. Hôm lâu đọc được bài báo nếu ở đâu phát hiện thấy tổ kiến, không được tự ý xử lý hoặc giết, phải gọi điện cho những người phụ trách về môi trường đến làm việc. Đúng là sống ở đất nước văn minh hiện đại, đôi khi cũng phiền phức, chuyện bé như con chấy và con kiến cũng trở lên quan trọng. Do vậy con người còn quan trọng tới mức nào.
(Theo thuyngan n's Blog)
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Con thèm ăn rau muống Việt Nam Vẫn yêu chồng dù anh ấy không hoàn hảo Tự làm bánh sinh nhật cho con Nhà chỉ toàn con trai Năm học đầu tiên của con- Lại nói chuyện đi xe bus (17/04)
- Mẹ có phải một người mẹ tốt? (15/04)
- Chuyện buồn cười của anh Vũ và em Dưa (14/04)
- Nàng đi làm tóc (12/04)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 1 đến 10/4/2008 (10/04)
- Con đã biết nằm mơ (10/04)
- Ly hôn vì không muốn chung chồng (08/04)
- Đi trượt tuyết ở Thụy Sỹ (07/04)
- Tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy yêu thương (05/04)
- Cuộc sống xa xứ dễ chịu nhờ có con (05/04)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 21 đến 31/3/2008 (04/04)
- Cuối cùng, tôi cũng được làm mẹ (03/04)
- Vì mẹ con em, anh hãy nghĩ đến bản thân nhé (03/04)
- Rối lên chuyện lấy chồng (01/04)
- Mỳ ước làm thợ cắt tóc (01/04)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress