Thứ năm, 17/4/2008, 03:50 GMT+7

Lại nói chuyện đi xe bus

Tôi thấy đi bus có nhiều cái hay hơn là đi xe máy nhiều, lại thoải mái hơn, không phải nhìn ngang nhìn dọc như đi xe máy. Gần đây và trước đây có nhiều bài phê bình về bus nhưng mà tôi thấy là các bác ấy chẳng phải là dân đi bus nên chẳng hiểu gì...
> Tâm sự khi đi xe bus

Tôi cũng đã 4 năm đi bus khi còn là sinh viên (ở Hà Nội), đi học đi chơi đều đi bus cả, gần như tôi đã leo lên tất cả các tuyến bus tại Hà Nội, lúc nào buồn leo lên đi lòng vòng cho hết ngày.

Tôi thấy đi bus có nhiều cái hay hơn là đi xe máy nhiều, lại thoải mái hơn, không phải nhìn ngang nhìn dọc như đi xe máy. Gần đây và trước đây có nhiều bài phê bình về bus nhưng mà tôi thấy là các bác ấy chẳng phải là dân đi bus nên chẳng hiểu gì, cứ thế mà phán bừa, chán lắm. Gây tai nạn, đi ẩu đấy không phải là lỗi của xe bus mà là do người lái xe chứ. Tôi thấy khi xe bus đã xi-nhan xin đường vào bến mà bà con vẫn cứ đâm vào bên phải thì làm sao mà không bị nó hất lên vệ đường, lỗi là do mình mà cứ chửi người ta.

Có người còn đòi bỏ bus đi nữa chứ, nghe mà thấy bực mình. Học sinh, sinh viên trọ ở xa trường, có phải ai cũng có xe máy, xe hơi mà đi đâu, ai cũng đòi trọ ở gần trường, ở ký túc xá thì lấy chỗ đâu mà ở cho hết từng đấy người. Nếu mà đi xe đạp thì cũng là chỉ đi đoạn ngắn ngắn thôi chứ ở xa trên 5km, đi đi về về 10km, trời âm u còn đỡ chứ trời nắng trời mưa thì ặc ặc. Lại còn người dân ở các tỉnh đổ về nữa, đi xe ôm thì đắt, lại bị chèo kéo mệt người, đi bus là ổn nhất.
Giờ đi làm rồi, đi 2 bánh có máy cho tiện, lâu lâu đi bus cũng bùi ngùi nhớ lại ngày xưa.

Hiếulc

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.