Mẹ có phải một người mẹ tốt?
Có những lúc mẹ ghen tỵ với dì Còi khi dì đi nghỉ mát khắp nơi, còn mẹ phải ở nhà trông Pam. Có những khi mẹ thèm được như những bạn bè chưa có gia đình, chưa có em bé, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm.
![]() |
| Pam giờ đã là một cậu bé khôi ngô. |
Giờ này năm ngoái, trời nóng, mẹ đang mang bầu, lúc nào cũng muốn bốc hỏa, ngột ngạt khó thở. Có lúc muốn đẻ thật nhanh vì người quá nặng nề mệt mỏi, có lúc lại mong cho lâu lâu mới đẻ vì sợ chết. Mẹ cứ nằm ở cái ghế dài dưới tầng 1 nhà ông bà ngoại, luôn mồm ăn vạ "con sợ chết lắm hu hu". Ông bà mắng: "Chết làm sao được, y học bây giờ hiện đại rồi". Bà thì bảo mẹ: "Đau đẻ 1 ngày sẽ hết. Quan trọng làm sao để chăm sóc thằng bé cho thật tốt!".
Gần 1 năm trôi qua. Pam tròn 10 tháng tuổi. 10 tháng với bao yêu thương, bao niềm vui và cả bao lo lắng. 10 tháng, mẹ có thực sự chăm sóc Pam được thật tốt khi...
- Khi mẹ không biết đẻ (bác sĩ bảo thế): Sau lúc đã ký vào giấy xin mổ, bạn của ông ngoại phải dùng giác hút để trợ giúp đưa Pam ra sau những nỗ lực cuối cùng. Và do mẹ trở dạ lâu, Pam bị vàng da sinh lý.
- Khi mẹ rất ít sữa (thậm chí có thể coi là không có): 6 tuần tuổi, Pam đã bỏ vú mẹ vì không đáp ứng được sự háu ăn của con lúc đó, chuyển sang bú bình hoàn toàn.
- Khi mẹ đã để Pam phải trải qua 3 trận ốm: Trận nào cũng dài, đặc biệt là trận sốt virus 9 ngày tới gần 40 độ C.
Mẹ nào mẹ chẳng yêu con! Đấy là tình yêu bản năng mà ai cũng cảm nhận được ngay từ khi biết đang mang trong mình một mầm sống. Nhưng liệu có dễ dàng khi biến tình yêu bản năng đấy thành một tình yêu thương vô điều kiện?
Có những thời điểm, nhất là thời gian đầu Pam mới chào đời, khi thiếu ngủ vì con quấy đêm, khi lo lắng vì con ốm, vì con lười ăn, vì con hay trớ, mẹ đã cảm thấy thật mệt mỏi, thấy cuộc sống của mình thật bế tắc khi có con. Vẫn biết con là tài sản quý giá nhất của mẹ, không gì hạnh phúc hơn khi thấy con khỏe mạnh và lớn lên từng ngày, vậy mà vẫn có những lúc mẹ cảm thấy như thế. Tệ thật!
Có những lúc mẹ đã ghen tỵ với dì Còi khi dì được đi nghỉ mát ở khắp nơi, còn mẹ phải ở nhà trông Pam. Ích kỷ thật! Thậm chí có những lúc mẹ thèm được như những bạn bè của mình, chưa có gia đình, chưa có em bé, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Mải chơi thế!
10 tháng trôi qua, có lẽ mẹ chưa phải một bà mẹ tốt. Nhưng có một điều chắc chắn: Mẹ rất yêu con!
Chi Lan's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Chuyện buồn cười của anh Vũ và em Dưa (14/04)
- Nàng đi làm tóc (12/04)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 1 đến 10/4/2008 (10/04)
- Con đã biết nằm mơ (10/04)
- Ly hôn vì không muốn chung chồng (08/04)
- Đi trượt tuyết ở Thụy Sỹ (07/04)
- Tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy yêu thương (05/04)
- Cuộc sống xa xứ dễ chịu nhờ có con (05/04)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 21 đến 31/3/2008 (04/04)
- Cuối cùng, tôi cũng được làm mẹ (03/04)
- Vì mẹ con em, anh hãy nghĩ đến bản thân nhé (03/04)
- Rối lên chuyện lấy chồng (01/04)
- Mỳ ước làm thợ cắt tóc (01/04)
- Nhà mình có thêm.... (31/03)
- Chồng ơi, em muốn khóc... (31/03)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress