Nàng đi làm tóc
Dạo này nàng phát tướng, mập thấy ớn, thấy ghê. Đã vậy còn biếng chăm chút, nên trông xù xù xì xì, đứng trước gương cứ như... bà vịt. Chồng nàng đôi lần đánh tiếng, bóng gió cảnh báo thế nọ thế kia, lại còn mail cho mấy cái link làm đẹp.
Nàng biết chớ, nghe hết thấy hết nhưng hình như không... hiểu hết. Cho đến hôm nọ đi đám cưới, thấy mọi người xúng xính đầm ngắm đầm dài, nàng mất tự tin hẳn vì cái sự cục mịch của mình. Thế nên quyết tâm cải tổ.
Đầu tiên là đi làm tóc.
Nàng chỉ khoái tóc xoăn, ba bốn bận đều làm ở Hannan, vì giá cả không đắt lắm. Hậu quả của hết xoăn rồi nhuộm là tóc rụng bời bời. Từ một khởi nguyên vừa đen, vừa dày, vừa mượt, bây giờ chỉ còn một nắm lơ thơ chẳng giống ai. Thế nên, nàng nhất quyết để tóc ngắn, duỗi thẳng không nhuộm cho bớt áp lực mousse, gel...
Mấy bận qua lại Art Hair, thấy cứ như đi qua siêu thị. Các bà các cô nườm nượp, đi lên đi xuống tươi như hoa, nên nàng cũng muốn thử một lần cho... sành điệu. Thế là charge của chồng 1 vé lận lưng đi làm tóc. Nàng vốn có tính xấu, những khoản chi tiêu cố định, chắc chắn là trọng trách của chồng, mà những khoản chi tiêu đột xuất cũng tranh thủ tận dụng tài khoản của chồng nốt. Còn tài khoản của nàng á, đừng mà có hòng nhá.
Sau khi đăng ký phiếu, nàng ngắm người qua kẻ lại, ôi thôi đủ kiểu đủ màu. Nhưng vì nhất quyết làm tóc thẳng nên cũng chấm được hai kiểu trông đèm đẹp, từa tựa kiểu tóc người mẫu Thanh Hằng. Kiểu này đang mốt hay sao mà vừa yêu cầu, cô thợ hiểu ý ngay, miệng nói tay làm xoèn xoẹt.
Sau mấy tiếng đồng hồ, chuyển ba bốn lần ghế, hết nằm lại ngồi đủ kiểu, cuối cùng cũng xong. Nhìn vào gương thấy mình khang khác, mấy cô thợ hết lời khen, còn cầm gương chạy phải chạy trái cho nàng quan sát đủ ba bề bốn phía.
Đã bảo trông khang khác thì quả là khác thật. Về kiểu tóc thì nàng không ý kiến vì rõ là giống mọi người, nhưng cái mặt nàng sao cứ to phè phè thế nhỉ. Mà quen nhìn mình tóc xoăn, bây giờ duỗi thẳng, trông rõ là thiếu cá tính. Sau vài giây nhẩm tính, vài cái quay dọc quay ngang, nàng lại yêu cầu "làm xoăn" lại.
Thế là mất tiếp mấy tiếng lặp lại chu trình. Đúng là khùng nặng.
November Rain's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 1 đến 10/4/2008 (10/04)
- Con đã biết nằm mơ (10/04)
- Ly hôn vì không muốn chung chồng (08/04)
- Đi trượt tuyết ở Thụy Sỹ (07/04)
- Tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy yêu thương (05/04)
- Cuộc sống xa xứ dễ chịu nhờ có con (05/04)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 21 đến 31/3/2008 (04/04)
- Cuối cùng, tôi cũng được làm mẹ (03/04)
- Vì mẹ con em, anh hãy nghĩ đến bản thân nhé (03/04)
- Rối lên chuyện lấy chồng (01/04)
- Mỳ ước làm thợ cắt tóc (01/04)
- Nhà mình có thêm.... (31/03)
- Chồng ơi, em muốn khóc... (31/03)
- Chuyện về bà phù thủy quá cố (29/03)
- Cu Bin làm cô giáo (26/03)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress