Ly hôn vì không muốn chung chồng
Đang dọn phòng cho chồng, cô chợt khựng lại khi trên bàn có tiếng chuông nhắn tin, nhưng cái điện thoại thì lạ hoắc. Phá vỡ nguyên tắc, cô kiểm tra hộp thư, rồi run lên bần bật, nóng lạnh bất thường.
![]() |
| Cô chia tay, vì không chấp nhận chia sẻ chồng với người phụ nữ khác. |
Mỗi lần tình cờ bắt gặp trên đường phố một chiếc xe hoa hay một đám hỏi, lòng cô chợt se lại, trào dâng một nỗi xót xa thương cảm. Phía trước của sự vui vầy đó là cả một chuỗi những thử thách, va đập, và chắc chắn có cả sự đổ vỡ. Hình như cô cực đoan, bởi cô luôn nghĩ hạnh phúc là cái gì đó quá mong manh!
Đã lâu rồi bác giúp việc mới xin nghỉ vài ngày về quê giỗ bố. Mấy năm trời bác không xin nghỉ nên lần này cô cũng đồng ý để bác về dài ngày và xác định mình sẽ làm hết phần việc của bác mỗi ngày. Nhà có 4 phòng, trong đó cô để riêng 1 phòng cho chồng làm việc. Vì anh có thói quen hút thuốc nên không thể kê bàn làm việc trong phòng ngủ, cô sợ ảnh hưởng đến thằng bé.
Cũng rất lâu rồi cô mới dọn dẹp căn phòng này cho chồng, mùi khói thuốc ám vào máy tính, bàn ghế và cả chiếc gạt tàn cáu bẩn làm cô phát điên. Nhưng cô chợt khựng lại khi trên bàn làm việc của chồng có tiếng chuông nhắn tin, nhưng cái điện thoại thì lạ hoắc, cô chưa nhìn thấy bao giờ. Nhà chỉ có 4 người, gồm hai vợ chồng, con trai nhỏ và bà giúp việc, vậy thì điện thoại của ai nhỉ?
Cô cầm lên, phá vỡ nguyên tắc của mình, cô kiểm tra hộp thư và đọc như bị thôi miên. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt cô mô tả về một lễ kỷ niệm 2 năm ngày yêu nhau của chồng cô và một người phụ nữ khác. Hàng trăm tin nhắn lần lượt được đọc. Người cô run lên bần bật, nóng lạnh bất thường. Thì ra chiếc điện thoại này chồng cô dành riêng để liên lạc với người đàn bà kia. Chẳng còn tâm trí nào dọn dẹp, cô về phòng kéo chăn kín đầu với hy vọng cơ thể lạnh buốt run rẩy của mình sẽ ấm lên.
"Cô ấy là ai thế?"
"Là một người cũng giống như em. Cô ấy đã bỏ chồng, có một đứa con."
"Quan hệ của anh và cô ấy thế nào?"
"Cũng giống như anh và em. Nhưng mà anh cảm thấy hợp với cô ấy hơn em nên muốn giữ lấy tình cảm này. Em cố gắng san sẻ và anh cũng chỉ có thể dành một nửa thời gian cho em thôi. Anh yêu cô ấy."
Cô lặng đi, lòng cay đắng. Thật trơ trẽn, sao số phận mình lại khốn nạn đến thế. Và chỉ ít ngày sau, không đồng ý với thỏa thuận chia nửa thời gian của chồng, cô đã đặt bút ký vào đơn ly hôn. Giờ, cô và con trai luôn vui vẻ bên nhau. Chồng cũ của cô thì chung sống với người phụ nữ kia và đứa con riêng của người ấy, như thế thật không công bằng với con trai bé bỏng của cô!
Ánh Mai's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
- Đi trượt tuyết ở Thụy Sỹ (07/04)
- Tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy yêu thương (05/04)
- Cuộc sống xa xứ dễ chịu nhờ có con (05/04)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 21 đến 31/3/2008 (04/04)
- Cuối cùng, tôi cũng được làm mẹ (03/04)
- Vì mẹ con em, anh hãy nghĩ đến bản thân nhé (03/04)
- Rối lên chuyện lấy chồng (01/04)
- Mỳ ước làm thợ cắt tóc (01/04)
- Nhà mình có thêm.... (31/03)
- Chồng ơi, em muốn khóc... (31/03)
- Chuyện về bà phù thủy quá cố (29/03)
- Cu Bin làm cô giáo (26/03)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ 13 đến 20/3 (25/03)
- Đau khổ vì chưa có con (25/03)
- Hành trình giảm cân gian khổ (24/03)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress