Thứ ba, 1/4/2008, 08:58 GMT+7

Mỳ ước làm thợ cắt tóc

Mỳ lấy phấn Jonhson, giả vờ make up lên mặt và cổ mẹ, một tay xịt, một tay chải tứ tung, sau đó thì cầm kéo xới ngang xới dọc. Lâu lâu, nghe mẹ "áh... áh...", Mỳ cũng quan tâm: "Đau há?" và nhẹ tay hơn chút.  

Bé Mỳ cắt tóc rất có nghề.

Thấy Mỳ thích máy bay, đương nhiên mẹ khẳng định Mỳ muốn làm phi công. Thế nên hễ ai hỏi, mẹ không ngần ngại mà rằng: "Cháu nó sẽ thành phi công đấy cô ơi, chú ơi...".

Thấy mẹ tự hào, Mỳ không nỡ làm cụt hứng, dẫu trong lòng tự biết: Nhút nhát cỡ mình, đời nào dám lái máy bay.

Mỳ thích máy bay thật, nhưng chỉ là loại bằng nhựa rút dây lên cót, tiến bộ lắm thì chơi loại điện tử gắn cục pin sấm chớp ì ùng, chứ còn máy bay thật ấy à, Mỳ chả dám. Nhìn nó bay lượn trên cao thì thích thật, nhưng nghĩ tới cảnh mình nhào lộn trên 9 tầng mây, Mỳ đã chóng cả mặt rồi.

Vậy nên hôm nay Mỳ mới bật mí, mình chỉ ao ước lớn lên làm chú thợ cắt tóc thôi.

Chả là, mỗi tháng một lần, ba đem Mỳ đi cắt tóc. Những lúc như thế Mỳ khoái chí ra mặt, đường hoàng leo lên ghế da bóng lộn được kê thêm cái đôn cũng bằng da cũng bóng lộn không kém. Chú thợ cắt tóc rất khéo léo, nên Mỳ hoàn toàn yên tâm giao phó đầu mình, tha hồ ngắm nghía mình trong gương cũng như những vật dụng chung quanh.

Để cắt một mái tóc thành công phải cần rất nhiều thứ và nhiều công đoạn. Mỳ soi từng chi tiết nên thuộc làu làu, nếu không tin để Mỳ biểu diễn các bạn xem nhé.

Thế là hôm qua, Mỳ thực hành ngay trên cái đầu của mẹ. Sở dĩ Mỳ chọn đối tượng này vì tóc mẹ dài nhất nhà, đã dài lại còn uốn sấy nên nó xoăn tít không theo một quy luật nào cả. Mà dạo này mẹ lại biếng chăm chút nên trông nó cứ lù xù làm sao ấy. Phen này nhất quyết Mỳ sẽ làm mẹ rực rỡ cho mà xem.

Đầu tiên, Mỳ kê cái ghế con yêu cầu mẹ ngồi cạnh cửa, sau đó loay hoay tìm tấm vải choàng cổ cho giống với người ta. Mỗi tấm vải thôi mà Mỳ cũng phải suy nghĩ mãi, chọn giữa cái khăn tắm vừa to vừa dài với lá cờ cũng style không kém. Chẳng biết chọn gì, cuối cùng Mỳ quàng lá cờ cho mẹ, nhưng không quên giữ chiếc khăn bên cạnh dự phòng.

Lược và bình xịt thì dễ rồi, vì nhà Mỳ có sẵn. Còn cái kéo mới là gay. Cắt tóc mà không có kéo thì coi sao được, nhưng hễ sờ đến vật này á, có mà bị cấm vận luôn. Cuối cùng Mỳ cũng tìm được cái kéo nhân tạo, ấy là cầm 2 chiếc đũa bắt chéo vào nhau, trông cũng sành điệu phết.

Mỳ lấy phấn Jonhson, giả vờ make up lên mặt và cổ mẹ, một tay xịt, một tay chải tứ tung, sau đó thì cầm kéo xới ngang xới dọc. Lâu lâu, nghe mẹ "áh... áh...", Mỳ cũng quan tâm: "Đau há?", và nhẹ tay hơn chút. Nhưng một chặp lại quên mất, lại đảo xới mịt mù.

Cuối cùng, mẹ phản đối dữ quá nên buộc lòng Mỳ phải dừng tay. Lúc này cái đầu mẹ trông rất là dễ sợ. Ngàn sợi tóc ngàn hướng, cái thẳng cái cong, không cái nào giống cái nào. Dĩ nhiên, Mỳ không quên lấy chiếc gương tròn cho mẹ ngắm, và cũng không quên yêu cầu mẹ trả tiền.

Được mẹ trả cho 1 đồng xu, Mỳ mừng lắm nên nhất quyết ngày mai sẽ cắt cho ba. Phen này Mỳ phải tích trữ tiền để mai mốt còn mua cái ghế da cho nó lịch sự.

Ý kiến của khách hàng mẹ: Ông thợ này tay nghề cũng khá, mỗi tội nhiệt tình quá nên đau. Được cái là giá cả bình dân, chỉ hết 200 đồng nên thôi cũng được. Ai cần cắt tóc, thì mời đến nhà Mỳ nhé.

Mỳ's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Bé Mỳ đã được sinh làm người như thế nào?

   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.