Đau khổ vì chưa có con
Lấy nhau 6 tháng, vẫn chưa thấy gì. Lần nào sang mẹ chồng cũng hỏi. Mà chẳng phải chỉ mỗi mẹ chồng, ai cũng hỏi nó. Làm người con gái thật khổ. Ai cũng nghĩ nếu không đẻ được chắc chỉ do người con gái.
Lấy nhau được khá lâu rồi, vậy mà cuộc sống vẫn cứ chỉ có hai đứa lủi thủi. Cứ mỗi lần giở một tờ lịch, nó lại tự hỏi đến bao giờ…? Nó đã trở thành một con người luôn lo lắng và bi quan từ bao giờ vậy? Từ nhỏ nó cũng đã phải chịu khá nhiều chuyện buồn rồi.
Chẳng hiểu ông trời định trêu nó hay sao mà lại đem lại nhiều chuyện trớ trêu đến vậy. Ngồi nhẩm tính và sắp xếp lại các sự kiện, nó lại càng cảm thấy buồn, tủi và cả cô đơn nữa. Thôi bắt đầu suy nghĩ từ khi hai đứa chuẩn bị làm đám cưới đi.
Hồi hai đứa yêu nhau lúc nào cũng sợ chia tay. Thật ra thì cũng chia tay rất nhiều lần nhưng rồi quay lại bởi tình cảm dành cho nhau lớn hơn tất cả những sự giận dỗi, oán trách. Chỉ có một lần chia tay theo đúng nghĩa khi gia đình nó ngăn cấm, nhưng rồi hai đứa vẫn vượt qua để quay lại với nhau. Tất cả cũng đều nhờ lòng kiên trì và tình cảm mà chồng nó giành cho nó.
Đến khi sắp được cưới nhau thì cả hai lại cẩn thận quá: Đi khám sức khoẻ xem có vấn đề gì không? Thật là tự mình làm khổ mình. Chính lúc này nó bị một cú sốc thật kinh khủng: Nó đã bị một căn bệnh khó chữa. Buổi chiều hôm đó, chồng bận việc nên một mình nó đi lấy kết quả. Nó cố gắng bình tĩnh đến một bệnh viện có tiếng để xét nghiệm lại.
Nhưng hôm đó đã là chiều thứ 6, phải chờ đến sang thứ 2 mới có kết quả. Tối thứ 6 nó đã nói thật với chồng; cả hai cùng khóc nhưng vẫn cố giấu gia đình. Thứ 7, chủ nhật là khoảng thời gian chờ đợi đáng sợ nhất. Nếu kết quả xét nghiệm được khẳng định lại thì cuộc đời nó sẽ tiếp tục ra sao? Nó cũng đã trách ông trời rằng nó có làm gì nên tội đâu mà lại mắc căn bệnh đó.
Sáng thứ hai đi lấy kết quả nhưng bác sĩ chưa đến. Hai vợ chồng nó ngồi chờ sốt ruột quá liền đi ra chùa cho giải toả tâm lý phần nào. Thật may mắn cho nó, kết quả âm tính. Hú hồn!
Chỉ còn khoảng hai, ba tháng đến ngày cưới, hai đứa nó phải đi làm bao nhiêu lễ mà thật lạ đến lễ ở nơi nào hai đứa cũng chỉ khấn cầu mong có con cái.
Hai vợ chồng cưới nhau được gần 2 tháng vẫn chưa thấy gì, sợ quá lại đi kiểm tra nhưng mọi thứ đều bình thường. Đến 6 tháng, vẫn chưa thấy gì. Lần nào nó sang mẹ chồng cũng hỏi có gì chưa. Mà cũng chẳng phải mỗi mẹ chồng, ai cũng hỏi nó. Làm người con gái thật khổ. Ai cũng nghĩ nếu không đẻ được chắc chỉ do người con gái.
Hai vợ chồng vào viện khám vô sinh, kết quả là cả hai đều có bệnh, nhưng bệnh của nó thì có vẻ trầm trọng hơn. Nó không còn được may mắn như lần trước nữa Nhưng vì bệnh chồng nó được công bố trước bệnh nó nên hiện tại ai cũng nghĩ là do anh. Một cuộc sống mới diễn ra giữa hai đứa, cuộc sống của thuốc thang kèm theo những lần tức nhau bởi sự cáu gắt vô cớ của nó với chồng.
Thật khổ cho chồng nó, anh vẫn chịu đựng nó và lại còn đau khổ vì thấy nó khóc mà không có cách nào để giúp. Nó biết thế và cứ tự hứa lần sau không được khóc trước mặt chồng. Không biết nó đã tự hứa biết bao nhiêu lần. Chồng nó suốt ngày an ủi rằng chờ Tết thi xong (nó chuẩn bị tốt nghiệp văn bằng 2), hai đứa sẽ đi làm IVF - thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng nó biết cái phương pháp này không hề đơn giản chút nào. Sắp tới ngày thi nhưng trong đầu nó vẫn chỉ có mỗi một sự suy nghĩ: Con cái.
Hôm qua nó đi chùa, nó đã khấn xin Trời thương để chồng nó không còn yêu nó nữa, đi lấy người khác nhỡ đâu lại có con. Đạt được điều đó nó cũng cảm thấy vui. Khấn xong về nhà, nó thấy mình thật dại và ngốc nữa. Nhưng chẳng sao cả, nếu như có thể giải thoát được cho chồng và bản thân khỏi tình cảnh như bây giờ thì nó xin hứng chịu hết.
Mai lại là một ngày mới nhưng nó không biết điều gì đợi chờ nó ở trước mắt. Cho dù có bi quan đến mấy thì cũng nên hy vọng một chút chứ. Ngày mai không có thì ta lại hy vọng vào ngày kia.
Nguyễn
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Hành trình giảm cân gian khổ (24/03)
- Đi làm cho đúng giờ thật khó (22/03)
- Bực mình vì đi xem bói (21/03)
- Lạm phát, đi chợ cứ như bị mất cắp (19/03)
- Khóc vì thương mẹ bị đau khi sinh con (18/03)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 6 đến 12/3/2008 (17/03)
- Tự tổng kết sau 3 năm cưới vợ (17/03)
- Chuyện vui về cặp sinh đôi Bi -Bon (15/03)
- 'Tình yêu như con quái vật cần bỏ đói' (14/03)
- Em không đủ nghị lực để dám yêu anh (14/03)
- Con thèm ăn rau muống Việt Nam (13/03)
- 'Con sẽ lấy bạn Sơn Tùng' (12/03)
- Cháu tiễn ông về đoàn tụ với bà (12/03)
- Vẫn yêu chồng dù anh ấy không hoàn hảo (10/03)
- Giờ tôi đã biết mình yêu ai (10/03)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress